Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2019] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã 22 năm. Bản thân tôi được thụ ích rất nhiều cả về sức khỏe lẫn tinh thần, và các thành viên trong gia đình tôi cũng vậy.

Mẹ chồng sống cùng vợ chồng chúng tôi sáu năm. Trong thời gian đó, bà từng hai lần lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, nhờ không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cả hai lần bà đều đã phục hồi một cách thần kỳ.

Lần thứ nhất, bà bị đau dữ dội từ dưới đầu gối phải lên đến xương sườn. Các bác sỹ nói rằng bà cần phải làm phẫu thuật, nhưng loại bệnh này tỷ lệ bệnh nhân có thể hồi phục chỉ khoảng 10%. Lúc đó mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi. Một trong số cháu trai của bà làm việc tại bệnh viện, nên cậu ấy biết rõ về căn bệnh này và bảo tôi: “Thím à, thím vất vả rồi. Hiện giờ bà chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, và phải ngồi xe lăn, vì nếu đi lại thì sẽ có khả năng bị liệt.” Chúng tôi lập tức mua cho bà một chiếc xe lăn.

Tôi bảo mẹ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và rằng Sư phụ Lý sẽ giúp bà. Mẹ tôi liền niệm ngay lập tức. Thuận theo việc bà liên tục niệm chín chữ đó, cơn đau cũng ngày một thuyên giảm. Vài ngày sau, bà đã phục hồi một cách thần kỳ.

Ngày 28 tháng Chạp, cậu em họ của tôi ghé thăm chúng tôi và thấy mẹ chồng tôi có thể đi lại bình thường, liền hỏi bà đã làm thế nào. Mẹ chồng tôi lại nói rằng đó là nhờ bà uống thuốc mà khỏi. Năm ngày sau, bệnh cũ của bà lại tái phát, bà đau đớn khôn tả.

Tôi bảo bà: “Mẹ là nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mà khỏi, nhưng mẹ lại nói là nhờ uống thuốc. Tại sao ngay cả với người nhà mẹ cũng không dám nói sự thật?” Mẹ chồng tôi nhận rằng bà đã sai và tiếp tục niệm những chữ đó. Ngày thứ hai cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều. Mấy ngày sau, bà hoàn toàn hồi phục. Hơn 10 năm đã trôi qua, chiếc xe lăn mà chúng tôi mua cho bà đã bị rỉ sét.

Một lần khác, mẹ chồng tôi bị đau ở tai, có máu và mủ từ đó chảy ra. Chụp cắt lớp CT cho thấy đó là một dạng nhiễm khuẩn nặng và nó có thể ăn vào não, gây mất trí nhớ hoặc tệ hơn nữa. Bởi bà tuổi tác đã cao, làm phẫu thuật rủi ro rất lớn, nên bác sỹ khuyên chúng tôi điều trị duy trì cho bà.

Sau khi về nhà, tôi một lần nữa bảo mẹ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà lại một lần nữa làm theo. Sau đó khi chúng tôi đưa bà đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sỹ lấy ra từ tai bà một thứ màu trắng, và nói rằng bà đã khỏi bệnh. Kể từ đó cơn đau ở tai như vậy chưa từng tái phát.

Đó là hai loại bệnh kỳ quái và hiếm gặp, một loại có thể gây liệt và loại kia có thể gây mất trí nhớ. Vậy mà, mẹ chồng tôi nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” đã phục hồi một các thần kỳ. Toàn thể gia đình chúng tôi đều đã chứng kiến sự từ bi của Sư tôn và sự thần kỳ của Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178901.html

Đăng ngày 20-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share