Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2019] Trước đây một thời gian, tôi có thuê một nhà thầu. Chúng tôi hợp tác ăn ý với nhau, tôi cảm thấy anh ấy là người tốt và bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Tôi đã nói về những điều xấu xa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm ra trong nhiều thập kỷ qua. Anh ấy lắng nghe và sau đó nói rằng đã biết ĐCSTQ rất xấu, thậm chí anh ấy còn biết rõ hơn tôi.

Bởi vì gia đình anh ấy có một vài người là cảnh sát, nên anh ấy biết rõ rất nhiều điều mà mọi người không biết. Lúc này tôi mới đột nhiên hiểu ra tại sao anh ấy thường mặc cảnh phục hoặc y phục của bảo an. Tôi liền giảng về việc Trời sẽ diệt ĐCSTQ và cố gắng khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy nói rằng chỉ gia nhập Đội Thiếu niên, nhưng không hứa sẽ thoái. Dường như anh ấy sợ rằng có thể bị tôi lợi dụng. Tôi nghĩ còn vài ngày nữa là công việc sẽ hoàn tất, nên sẽ cố gắng khuyên thoái sau vậy.

Vài ngày sau, nhà thầu nói với tôi về tiến triển của việc thi công sửa chữa và rồi nói một cách chắc chắn: “Hôm đó chúng ta đã nói về việc tôi thoái Đội. Hãy giúp tôi thoái đi!”

Tôi rất ngạc nhiên bởi lần trước anh ấy dường như rất thờ ơ khi tôi đề cập đến điều này. Điều gì đã khiến anh ấy thay đổi quan niệm? Khi tôi hỏi, anh ấy thì thầm rằng một trong những người bà con của anh ấy đã về hưu là cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia. Cách đây vài hôm, người bà con này đã đến nhà chơi và đặc biệt khuyên anh ấy mau thoái ĐCSTQ. Tôi hỏi liệu ông ấy có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Anh ấy nói không nghe nói về điều đó.

Tôi nói: “Có thể ông ấy đã tiếp xúc được chân tướng Pháp Luân Công trong quá trình công tác. Trong số họ, hầu hết cán bộ cấp trung và cấp cao đều biết nội bộ ĐCSTQ đã hủ bại đến mức nào và tình trạng tan rã hiện nay của nó. Nên thực sự họ đã không còn ôm ảo tưởng gì với ĐCSTQ nữa.

Sau đó khi anh ấy giúp tôi một số việc, tôi cảm ơn thì anh ấy nói: “Chị đã cứu mạng tôi, tôi nên cảm ơn chị mới phải!” Cả hai chúng tôi đều mỉm cười.

Nhận ra bản chất ma quỷ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi thường nói với mọi người về Pháp Luân Công mỗi khi có thời gian rảnh. Một buổi tối, tôi đi ngang qua công viên và nhìn thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào điện thoại. Vì cậu ấy cứ liên tục nhìn điện thoại nên tôi ngồi xuống ghế và phát chính niệm để có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Tôi mỉm cười và hỏi: “Cậu đang lên mạng à?” Cậu ấy trả lời phải.

Tôi nói: “Nghỉ một lát đi nào – cậu nên chăm sóc cho đôi mắt của mình.” Cậu ấy ngượng ngùng mỉm cười và rời mắt khỏi điện thoại.

Khi tôi hỏi có phải cậu ấy đang đọc tin tức không, cậu ấy nói không vì tin tức hiện nay không đáng xem hoặc đáng tin nữa.

Tôi đồng ý: “Đúng vậy, ĐCSTQ hiện đang phong tỏa thông tin và đưa tin tức giả. Thật khó để biết được sự thực ở Trung Quốc ngày nay.”

Sau đó tôi bảo cậu ấy rằng ĐCSTQ là một tổ chức ngoại lai. Với sự hỗ trợ từ Liên Xô, nó đã lật đổ chính phủ hợp pháp của nước ta và đã cố gắng để hủy hoại nền văn minh 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa. “Nó là kẻ thù của người Trung Quốc,” tôi nói. “Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, nó đã giết hại 80 triệu đồng bào Trung Quốc trong thời bình. Đặc biệt, cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, những dân chúng thiện lương tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, đã diễn ra gần hai thập kỷ đã dẫn đến sự sụp đổ giá trị đạo đức ở Trung Quốc và gây ra nhiều vấn đề.” Cậu ấy đồng tình với tôi.

Tôi nói với cậu ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và khuyên cậu ấy thoái. Cậu ấy không đồng ý và nói rằng cậu đã gia nhập Đảng trước khi tốt nghiệp đại học và đang tìm một công việc tốt.

Tôi nói: “Con người tín ngưỡng vào điều gì thì đó là một sự việc rất nghiêm túc. Khi cậu gia nhập ĐCSTQ, cậu có biết gì về nó không?” Cậu ấy nói không biết.

Tôi nói: “Nếu cậu không biết gì về nó, nhưng lại cam kết dâng hiến sinh mạng và mọi thứ cho nó, như thế chẳng phải là bất cẩn sao?”

Cậu ấy hỏi tôi biết những gì về ĐCSTQ, và tôi nói rằng nó thực ra là ma quỷ. Cậu ấy nghĩ rằng tôi đang nguyền rủa ĐCSTQ và đã không tin tôi.

Tôi nói: “Cậu biết rằng Đảng Cộng sản là do Marx lập ra. Cậu hãy lấy điện thoại mà tìm xem Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản của Marx đi, cậu thấy câu đầu tiên của nó là gì nào?”

Cậu ấy tra cứu và tìm thấy: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” mở đầu bằng câu: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu – Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Cậu ấy kinh ngạc và quay sang nói với tôi: “Nó thực sự là ma quỷ, nên tôi sẽ thoái nó.”

Sau đó tôi giảng chân tướng Đại Pháp và cậu ấy vui vẻ lắng nghe.

Thoái Đảng sau khi nhận ra những tội ác của nó

Trong một nhà hàng, có một người phụ nữ ngồi cùng bà và đối diện với tôi, nên tôi nói chuyện với cô ấy về lịch sử hủ bại và sát nhân của ĐCSTQ. Cô ấy dường như không hiểu gì và thậm chí còn bất bình về việc Bạc Hy Lai đã ngã ngựa.

Tôi nói: “Phàm là chuyện gì thì cũng không thể chỉ nhìn bề mặt. Trong tâm em bất bình về chuyện của Bạc là vì em không biết rõ sự thật. Nếu em biết, em sẽ phát hiện rằng ông ta bị quả báo bởi những việc làm tà ác của mình, và bị bỏ tù chỉ là bước đầu của báo ứng. Từ xưa đến nay, người ta nói rằng người đang làm, Trời đang nhìn. Ông ấy đã làm bao nhiêu điều ác như thế, sao có thể không bị Trời phạt đây?”

Cô ấy nói rằng chưa từng nghe nói ông ấy làm điều xấu nào, và việc giết người nước ngoài là do vợ ông ấy làm.

Tôi nói: “Trên bề mặt, có nhiều lý do này kia đưa ra để giải thích về việc ông ấy bị ngã ngựa. Kỳ thực, lý do chính là ông ta đã tích cực tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện của Phật gia. Nhiều người tham gia cuộc Cách mạng Văn hóa đã bị quả báo vì họ đã phá hủy tượng Phật, huống hồ là những kẻ tham gia bức hại Đại Pháp chính đạo.

“Đặc biệt là trong thời gian ở tỉnh Liêu Ninh, Bạc vì để thăng quan phát tài mà làm theo lệnh của Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang, sai khiến cục công an, viện kiểm sát, tòa án, và tư pháp để bức hại những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lợi cho nhà nước. Ông ấy còn cho đem thi thể của các nạn nhân làm thành mẫu vật cho triển lãm cơ thể người. Ông ta còn ác hơn cả Đức quốc xã. Ông ấy đã bị các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc kiện từ lâu rồi.”

Cô ấy sửng sốt và nói rằng chưa từng nghe bất kỳ thông tin gì về điều này. Cô ấy đồng ý rằng nếu đây là sự thật thì ông ta phải chịu quả báo cho những gì ông ta đã nợ. Sau khi dùng bữa, tôi đi bộ với cô ấy một đoạn đường, nói với cô sự thật về những hành vi tà ác của ĐCSTQ và tại sao việc mọi người thoái Đảng là rất quan trọng.

Cô ấy cảm kích nói: “Sau khi nghe những gì chị nói, cuối cùng em đã hiểu. Bạc và vợ của hắn đã làm những chuyện tồi tệ và đã hiểu tại sao ông ấy bị quả báo. Bây giờ em cũng hiểu ra ĐCSTQ xấu ác đến mức nào. Chị giúp em thoái nhé, Đảng, Đoàn, Đội đều thoái hết. Hiện tại em cảm thấy toàn thân thật dễ chịu và an tâm rồi.”

Tôi vui mừng chọn cho cô ấy một hóa danh để cô ấy thoái đảng. Khi rời đi, tôi tặng cô ấy một tập san chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và chúc cô ấy bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/383155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/11/178394.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share