Bài viết do một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc khẩu thuật, đồng tu giúp chỉnh lý và đánh máy

[MINH HUỆ 27-05-2019] Gần đây, tôi cùng với một học viên khác đã đi đến một trung tâm mua sắm để phát đĩa CD của cuốn sách “Cửu Bình”.

Tôi đã phát một chiếc cho nhân viên bảo vệ. Anh ta cầm chiếc đĩa và liếc nhìn nó. Sau đó, anh ta dùng một tay giật lấy túi của tôi và tay kia chộp lấy tay tôi. Thoáng chốc, vài nhân viên bảo vệ khác đã chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tôi nghĩ: “Đây là cơ hội tốt để giúp họ minh bạch chân tướng Pháp Luân Công.”

Học viên kia thấy hỗn loạn đã la lên: “Mọi người nhìn kìa! Bảo vệ đang bức hại người tốt.”

Tôi bị đưa đến một căn phòng trên tầng hai, trong đó có hơn mười nhân viên bảo vệ đang chơi bài và hút thuốc lá. Tất cả họ tập trung xung quanh tôi khi tôi nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và việc Đảng Cộng sản đã nói dối họ về pháp môn này ra sao.

Một trong số họ đã đổ túi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công của tôi lên bàn. Họ đã xem qua nó và đọc một số tài liệu trong khi tôi nói về Pháp Luân Công. Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi ngồi trên ghế sofa phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác trong các không gian khác đang khống chế họ. Tôi cũng cầu Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) bảo hộ tôi và không để những người này phạm tội với các học viên Pháp Luân Công.

Một trong số các nhân viên bảo vệ đã gọi cảnh sát. Chẳng mấy chốc, ba cảnh sát trẻ xuất hiện. Họ cố gắng đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối và ngồi xuống ghế sofa.

Họ lôi tôi xuống sàn và cố cưỡng chế tôi đi cùng họ. Tôi xếp bằng và âm thầm phát chính niệm. Một trong số họ nói: “Hãy dùng ván để khiêng cô ta.”

Ngay sau đó, phó trưởng đồn công an bước vào: “Tại sao các anh lại đưa cô ta đến đây?” Nhân viên bảo vệ mà tôi đã đưa đĩa CD nói: “Cô ta là học viên Pháp Luân Công nên chúng tôi đưa cô ta đến đây.”

Vị phó trưởng đồn công an phản bác: “Pháp Luân Công thì làm sao?!” Rồi ông ấy bỏ tài liệu của tôi vào túi và nói: “Đứng dậy, đứng dậy, đi đi!”

Tôi tiếp tục phát chính niệm. Ông ấy hỏi: “Sao cô còn chưa đi?” Tôi hỏi: “Đi đâu?”

Ông ta nói: “Về nhà”.

Tôi hỏi: “Thật ư?”

“Đúng rồi, nhưng đừng quay lại cái trung tâm mua sắm này nữa đó.”

Tôi hợp thập để tỏ lòng tôn trọng và nói: “Ông đã làm điều tốt cho bản thân vì đã ngăn các nhân viên bảo vệ làm điều ác với học viên Pháp Luân Công. Sự thiện lương của ông sẽ đem lại cho ông công đức vô lượng.”

Người học viên đi cùng thấy tôi xuống cầu thang, nên cũng cúi chào vị phó đồn trưởng đó khi chúng tôi rời đi và về nhà một cách an toàn.

Quả đúng như Sư phụ Lý giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi Thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời (Ơn Thầy Trò)

Cảm ân Sư tôn đã bảo hộ và ban cho chúng con cơ hội để cứu thêm nhiều người.

Cảm tạ các đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/12/178410.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share