[MINH HUỆ 05-05-2019] Hồi cấp 3, tôi từng là một học sinh cá biệt, điểm số của tôi luôn gần thấp nhất lớp. Gia đình tôi rất lo lắng. Nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công vào năm 2010.

Trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Một lần, khi tôi đến nhà bạn chơi, mẹ của bạn ấy nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi tin những gì cô ấy nói và muốn đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi dần dần bước vào tu luyện.

Tôi hiểu nguyên lý vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Tôi nhận ra rằng tôi không nên hành xử như tôi vẫn làm.

Đầu tiên tôi bỏ thói quen nói tục, sau đó chia tay với bạn trai. Tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cấp ba và đỗ đại học.

Thay đổi sau khi tu luyện

Ở đại học, kết quả học tập của tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi nhận được học bổng 2.000 nhân dân tệ cho năm đầu tiên và 5.000 nhân dân tệ cho năm thứ 3. Khoá luận tốt nghiệp của tôi được đánh giá xuất sắc, và phần trình bày luận văn của tôi được xếp hạng nhất ở trong lớp. Tôi cũng là một trong những sinh viên của lớp vượt qua kỳ thi cấp tỉnh và trở thành giáo viên âm nhạc của một trường cấp 3.

Trong thời gian học đại học, tôi làm việc bán thời gian tại một trường âm nhạc, và có cơ hội để mở lớp dạy nhạc ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Các giáo viên khác đều làm theo cách đó, nên nhiều học sinh bỏ học ở trường để tham gia các khoá học riêng. Chính vì vậy, trường đào tạo âm nhạc đã bị giảm doanh thu khá lớn. Nhưng tôi đã không làm vậy.

Đôi khi, đồng nghiệp của tôi bận việc và nhờ tôi dạy thay lớp của cô ấy. Tôi giúp cô ấy nhưng không bao giờ yêu cầu cô ấy dạy bù giúp tôi. Tôi có cơ hội được nghỉ phép mà vẫn hưởng lương và sử dụng thời gian này để mở lớp riêng nhưng tôi không làm vậy bởi vì là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình cần phải làm đúng – Nhân viên không được dạy thêm trong kỳ nghỉ.

Trước đây đối với học sinh tôi chỉ biết dùng phương thức phê bình để giáo dục chúng. Nhưng bây giờ tôi đã biết cách quan tâm đến học sinh, gắng sức không dùng phương thức phê bình để duy trì kỷ luật, thay vào đó tôi thẳng thắn và hòa nhã giao lưu với các em. Hiệu quả tốt hơn trước rất nhiều.

Tôi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình, nhưng họ nghĩ tôi tuổi còn trẻ, không muốn nghe tôi nói. Tôi nhận ra rằng mình phải làm điều gì đó để chứng thực Pháp và giúp họ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Giúp gia đình tôi biết về Đại Pháp

Mẹ tôi luôn phàn nàn rằng tôi không làm việc nhà và không bao giờ giúp bà việc bếp núc, vì vậy tôi bắt đầu thay đổi cách hành xử của mình.

Cuối tuần, chị dâu tôi đến nhà chơi và giúp chúng tôi nấu ăn. Tôi liền chủ động giúp chị rửa rau, thái thịt, ăn xong tôi giúp mọi người rửa bát. Trong suốt mùa hè và kỳ nghỉ đông, tôi cũng chủ động học nấu ăn. Tôi tìm trên mạng internet cách nấu và cải thiện kỹ năng nấu ăn. Các thành viên trong gia đình tôi rất bất ngờ và tò mò tại sao đột nhiên tôi lại nấu ăn giỏi như vậy. Sau khi biết được nguyên nhân, họ nói rằng: ”Mẹ của nó quản nó không được. Pháp Luân Đại Pháp làm được điều đó rồi.”

Tôi dần dần thay đổi bản thân. Trước đây tôi không làm việc nhà, nhưng bây giờ tôi cố gắng làm tất cả mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Mặc dù các thành viên trong gia đình tôi không thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Thông qua học Pháp, đề cao tâm tính, tôi hiểu rằng không thể chỉ cải biến trên bề mặt mà phải cải biến từ nội tâm, dùng thiện đối đãi với các thành viên trong gia đình.

Khi còn bé, tôi không đủ kiên nhẫn nói chuyện với mọi người trong gia đình nhưng bây giờ tôi nói chuyện với họ một cách hòa nhã. Tôi thường hay trách ba mẹ tôi mỗi khi có điều gì không tốt xảy đến nhưng bây giờ tôi đã buông được tâm phàn nàn và cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình tới ba mẹ.

Bố mẹ tôi quyết định sẽ để lại một số tài sản cho chúng tôi khi họ qua đời. Họ hàng đều nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ cho tôi và anh trai mỗi người hai căn hộ. Nhưng họ đã cho anh trai tôi hai căn hộ, cháu trai tôi một căn và tôi một căn. Thông qua học Pháp, tôi minh bạch rằng đối mặt với lợi ích về vật chất tôi nên thuận theo tự nhiên. Tôi không tranh cãi với ba mẹ tôi và nói với họ rằng tôi đồng ý với quyết định của họ.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Trên con đường tu luyện tôi đã mắc lỗi, trong suốt một vài năm tôi bị tiêu trầm và không thể tha thứ cho bản thân. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không nên chấp trước vào lỗi lầm của mình. Thay vào đó tôi nên coi đó như một bài học và bước tiếp. Tôi tha thứ cho bản thân và làm việc chăm chỉ để theo kịp tiến trình tu luyện, đặc biệt là về phương diện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa thấy được sự dối trá và tuyên truyền của các phương tiện truyền thông nhà nước, tôi bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng. Ban đầu, tôi có tâm sợ hãi và sau khi tôi phát tài liệu, tôi chạy đi ngay lập tức.

Sau đó, hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng, tôi đã có tâm sợ việc người khác nhìn tôi như thế nào. Tôi cần vượt qua được sự ích kỷ. Sau đó khi tôi phát tài liệu, tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và tôi nói với họ nên trân quý tài liệu này.

Tôi cố gắng giảng chân tướng trực diện để cứu được nhiều chúng sinh. Khi thấy các đồng tu khác giảng chân tướng cho mọi người một cách cởi mở và đàng hoàng, tôi thấy ngưỡng mộ họ.

Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã giúp con đề cao tâm tính!


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385152.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178085.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share