Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 09-03-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào ngày 9 tháng 9 năm 2010 và kể từ đó tôi bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho người dân tại các địa điểm du lịch ở Đài Loan. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như câu chuyện về con trai tôi thoát khỏi ma nạn. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ Lý đã giúp con trai tôi vượt qua những trở ngại của mình.

Giảng chân tướng cho khách du lịch

Khách du lịch thường đến và đi rất nhanh, vì vậy tôi chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để nói chuyện hoặc cung cấp thông tin cho họ.

Tôi chuẩn bị một số nội dung đơn giản và súc tích. Chẳng hạn, tôi nói: “Pháp Luân Công là Phật Pháp và đã được phổ truyền trên khắp thế giới. Các học viên chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để tu luyện. Thật không may, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân nhận thấy số lượng học viên Pháp Luân Công nhiều hơn số lượng đảng viên, xuất phát từ sự tật đố, đã phát động đàn áp, bắt giữ người một cách phi pháp, và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên một cách tàn bạo, bán với giá cao để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Chúng tôi ở đây đều là tình nguyện tặng tài liệu, giảng rõ chân tướng để phản bức hại, duy hộ tự do tín ngưỡng, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ, công đức vô lượng.

Khi nói chuyện với khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại Lục, tôi nói thêm: “Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra tội ác khủng khiếp và sẽ không tránh khỏi việc bị trừng trị. Đến lúc ấy, các thành viên của đảng, đoàn, đội đều sẽ bị liên lụy. Chúng ta là người tốt, không nên vì nó mà mang tiếng xấu. Chúng tôi tình nguyện giúp các bạn làm tam thoái, để các bạn phân định rõ ranh giới với ĐCSTQ, biểu đạt thái độ của mình. Khi Trời diệt ĐCSTQ, các bạn có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Tam thoái có thể dùng bí danh, cho nên không ảnh hưởng gì đến công việc hoặc cuộc sống của bạn. Tôi hy vọng rằng người dân ở cả hai phía eo biển Đài Loan đều có được tự do tín ngưỡng và dân chủ, cùng nâng cao cả sức khỏe và đạo đức.

Theo kinh nghiệm của tôi, khi nói chuyện với khách du lịch từ Trung Quốc Đại Lục, có lúc họ bối rối khi nghe cụm từ tam thoái (nghĩa là thoái đảng, đoàn, đội) bảo bình an”. Nếu trước đó chúng tôi giải thích rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp, thì họ sẽ hiểu rõ hơn rằng Pháp Luân Công là tốt, và họ dễ dàng tiếp nhận chân tướng hơn.

Hầu hết khách du lịch Trung Quốc Đại Lục không phân biệt rõ về sự khác nhau giữa Trung Quốc và ĐCSTQ. Có nhiều người dân Trung Quốc có tình cảm đặc biệt với ĐCSTQ vì dù sao họ cũng lớn lên ở nơi đó. Khi gặp trường hợp này, chúng ta nên hạn chế nói “Trời diệt Trung cộng”, vì họ có thể nghĩ rằng chúng ta “phản Trung”, và sẽ dẫn đến phản tác dụng.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên tập trung vào việc tương tác với khách du lịch và tránh nói chuyện hoặc chia sẻ kinh nghiệm với nhau khi ở điểm du lịch. Tôi thường giảng chân tướng tại các điểm du lịch hai tiếng mỗi ngày. Thói quen của tôi là phát chính niệm khi đến nơi và sau đó bắt đầu nói chuyện với khách du lịch ngay sau đó. Nói chung, tôi nghĩ các học viên nên trao đổi kinh nghiệm với nhau sau khi các hoạt động kết thúc.

Học Pháp là việc rất quan trọng. Trong một khoảng thời gian, tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe, điều này đã khiến tôi lo lắng. Sau khi thảo luận với một học viên khác, tôi nhận ra rằng tôi nên cải thiện việc học Pháp của mình. Tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ và xử lý mọi việc. Chẳng hạn, sau khi về nhà, thay vì nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Thật ngạc nhiên, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ và tôi có thể nhớ những gì tôi đã đọc. Sau khi tập trung học Pháp, tôi hiếm khi bị làm phiền bởi các triệu chứng của bệnh tật.

Hiện tại, tôi đọc to một bài giảng và học thuộc hai trang của cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Hằng ngày, tôi cũng đọc Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ và và các bài Giảng Pháp tại các nơi từ quyển I đến quyển XI. Sau khi tăng thời gian học Pháp, tôi có thể học thuộc Pháp nhanh hơn. Thật là một cảm giác tuyệt vời! Con xin cảm tạ Sư phụ vì điều tuyệt vời này. Tôi phải học Pháp nhiều hơn và tốt hơn. Tôi cũng đã hiểu rõ hơn về đoạn Pháp sau:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Cảm tạ Sư phụ giúp con trai tôi thoát khỏi ma nạn

Vài năm trước, con trai tôi bắt đầu bị trầm cảm nặng. Tình hình rất nghiêm trọng và ngay cả những người hàng xóm cũng lo lắng cho cháu. Lúc đầu, tôi đã chia sẻ tình hình của cháu với một vài học viên khác và chúng tôi nghĩ rằng cháu đang trả nghiệp. Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã không làm gì cả. Chồng tôi và tôi sống trong sợ hãi mỗi ngày. Chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hằng ngày tôi vẫn tiếp tục làm ba việc, nhưng tình trạng của con trai tôi không cải thiện.

Một ngày nọ, tôi đã chia sẻ điều này với một học viên rất chăm chỉ học Pháp. Học viên này cho rằng tình trạng của con trai tôi là do can nhiễu của cựu thế lực và bảo tôi nên phát chính niệm và đọc các bài viết liên quan trên trang web Minh Huệ. Vào lúc đó, gợi ý này rất mới đối với tôi, và tôi đã thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ những việc làm đó. Cụ thể là tôi đã hiểu sâu hơn về cựu thế lực và cuối cùng nhận ra rằng tôi cần phải phủ nhận sự an bài của chúng.

Tôi bắt đầu phát chính niệm mạnh mẽ nhiều lần trong ngày để loại bỏ hoàn toàn những sinh mệnh tà ác và những yếu tố can nhiễu đến việc chứng thực Pháp của tôi. Tôi kiên trì làm ba việc và đặc biệt là học thuộc Pháp, vì tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể bảo vệ con trai tôi khỏi sự can nhiễu. Điều quan trọng nữa là tôi là nhận thức được rằng mục đích chính của việc loại bỏ can nhiễu không phải là để truy cầu hạnh phúc cho gia đình tôi mà là giúp tôi bước ra ngoài giảng chân tướng và giúp đỡ nhiều người hơn.

Trong thời gian này, tôi cố gắng mọi việc đều đối chiếu với Pháp, tìm ra chấp trước và loại bỏ chúng. Tôi nhận ra mình có chấp trước sợ hãi rất lớn, đồng thời trong mấy năm qua, tôi đặt công phu vào việc học Pháp, đặt định cơ sở vững chắc, cho nên khi chia sẻ cùng các đồng tu có thể đề cao dựa trên Pháp, và vượt qua quan này.

Cuối cùng, chứng trầm cảm của con trai tôi đã được cải thiện. Tuy nhiên, cháu không muốn đi làm, mặc dù cháu có bằng Thạc sĩ vài năm trước và nhận được mười giải thưởng về nghệ thuật. Chồng tôi và tôi không vui và không biết phải làm gì với cháu. Chúng tôi không thể hiểu vì sao một thanh niên thông minh và có khả năng lại có thể ở nhà cả ngày.

Tôi tự nghĩ, tôi là một học viên Đại Pháp, vì vậy tôi có thể chính lại những hoàn cảnh chưa chính. Tôi biết rằng các vấn đề của gia đình tôi sẽ được cải thiện nếu tôi tu luyện tốt. Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Bất kể tình trạng của con trai như thế nào, tôi cũng không nản lòng. Tôi kiên trì làm ba việc mỗi ngày và nghiêm túc chiểu theo Pháp. Tôi hiếm khi bỏ lỡ việc luyện công chung và các hoạt động giảng chân tướng cho khách du lịch.

Tôi nhận ra rằng hoàn cảnh không suôn sẻ là cơ hội để tôi đề cao tâm tính và loại bỏ các chấp trước. Từ đó, tôi đã xác định được tâm tật đố, phân biệt đối xử, tâm chấp trước vào danh, lợi, tình… Tôi đã nỗ lực loại bỏ chúng và trở nên an hòa và tĩnh tại. Tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ baChuyển Pháp Luân)

Trước Tết Nguyên Đán, con trai nói với tôi rằng cháu đã tìm được một công việc tốt và sau Tết sẽ bắt đầu đi làm. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Tôi tin rằng Sư phụ đã điều chỉnh các vấn đề trong suy nghĩ của con trai tôi, nếu không làm sao có thể đột ngột cải biến như vậy được. Tôi nghĩ đến lời giảng của Sư tôn:

“Khống chế đại não của một người thường thật là việc quá dễ dàng” (Bài giảng thứ baChuyển Pháp Luân)

Lúc đầu, chúng tôi nghi ngờ về những gì cháu nói, đặc biệt là chồng tôi. Tôi nhắc nhở anh ấy xóa bỏ sự nghi ngờ và đối xử với vấn đề bằng chính niệm. Chồng tôi đồng ý và cảm ơn tôi đã nhắc nhở.

Sau Tết Nguyên Đán, con trai tôi thực sự đã đi làm. Từ một người thụ động và chán nản, từ chối làm việc, cháu đã thay đổi thành một nhân viên tích cực, năng động. Ngoài ra, bộ sưu tập thơ và tiểu thuyết của cháu đã được xuất bản, và các bộ phim truyền hình của cháu được trình chiếu tại các rạp nhỏ. Các tác phẩm ấy của cháu đã được đón nhận và con trai tôi nói với chúng tôi rằng cháu đã có chút tiếng tăm.

Bạn bè và gia đình chúng tôi, những người đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ ở con trai tôi đã rất mừng cho chúng tôi. Chồng tôi vui mừng khôn xiết và không thể tin rằng ngày này đã đến! Một đồng tu nói rằng đó là một phép lạ và sự khích lệ từ Sư phụ vì những nỗ lực của tôi để làm sáng tỏ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự an bài tuyệt vời của Ngài dành cho con trai của con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/9/383577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177863.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share