[MINH HUỆ 26-12-2009] Mẹ tôi và tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi có mở một hiệu thuốc. Một vài tháng trước một người đàn ông lớn tuổi đã đến để mua một viên thuốc giảm đau. Mẹ của tôi hỏi rằng đã có vấn đề gì xảy ra. Ông ấy nói rằng ông ta bị ung thư da ở mặt và nó rất đau. Ông ấy không thể ngủ được nếu không uống thuốc giảm đau.

Sau khi đưa thuốc giảm đau cho người đàn ông, mẹ của tôi đã nói với ông ấy, “Khi nào bác cảm thấy đau, hãy đọc nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Người đàn ông trả lời, “Hãy viết vào giấy cho tôi, nếu không tôi có thể quên.” Do đó chúng tôi đã viết vào giấy cho ông ấy.

Khoảng hai tháng sau, người đàn ông này quay trở lại. Sau khi bước vào cửa ông ấy nói, “Chị có nhận ra tôi không?” Chúng tôi nhìn thấy một vết sẹo ở trên mặt ông ấy. Nó dường như là một vết sẹo để lại từ một vết thương. Sau đó ông ấy đã kể cho chúng tôi điều gì đã xảy ra.

Bất cứ khi nào mà đau quá đến nỗi ông ấy không thể ngủ được, ông liền ngồi xuống và đọc nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân Thiện Nhẫn hảo’ cho tới khi mà sự đau đớn biến mất. Ông ấy lại nhẩm lại những lời đó nếu có bị đau trở lại trong ngày. Sau hơn một tháng, ung nhọt đã biến thành những mẩu da cứng và cuối cùng thì rụng khỏi mặt của ông. Khi ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ đã hỏi ông, “Bác đã dùng thuốc gì để chữa bệnh ung thư da vậy?” Ông ấy đã nói rằng ông không dùng thuốc gì. Bác sỹ lại hỏi lại, “Bác có phải là một học viên Pháp Luân Công không?” Ông ấy trả lời, “Không, nhưng tôi đã đọc nhẩm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’” Dường như là người bác sỹ này biết nhiều về Pháp Luân Công hơn những người khác.

Người đàn ông lớn tuổi này đã tới cảm ơn chúng tôi vì sự giúp đỡ. Mẹ tôi đã bảo ông ấy cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ tôn kính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/26/215081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/4/113618.html
Đăng ngày: 08-01-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share