[MINH HUỆ 20-12-2009]

1. Điều thần kỳ trên đường quốc lộ

Tên tôi là Hạ Học Quân và tôi đến từ huyện Hoàng Cương tỉnh Hà Bắc, hiện tại tôi đang làm việc ở một thành phố khác. Vào 26/12/2009, tôi cùng ba người khác từ tỉnh Phúc Kiến tới tỉnh Triết Giang bằng xe hơi. Người lái xe và tôi ngồi ở ghế trước còn hai người khác ngồi ở phía sau. Chúng tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thanh Giang khi mà xe chúng tôi va chạm đối đầu với một chiếc xe hơi khác đi ngược chiều.

Vào lúc đó, tôi không thể suy nghĩ được gì và chỉ cảm thấy một vết đau nghiêm trọng ở ngực và bị khó thở. Đột nhiên, tôi nhớ lại những lời mà mẹ tôi (một học viên Pháp Luân Công) đã nói với tôi, “Khi gặp nguy hiểm, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’”

Kết quả của ý nghĩ này là tôi đã dần dần thở được trở lại bình thường. Tôi nhìn quanh và thấy ba người khác trong xe đều đã chết. Chiếc xe của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tới hiện trường. Họ kiểm tra vụ tai nạn và tất cả đều ngạc nhiên là tôi đã sống sót mà không bị một thương tích nhỏ. Tôi biết rằng Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi và đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Người thân trong gia đình tôi biết ơn Sư Phụ Lý đến nỗi mà không thể diễn tả thành lời.

2. Sau khi đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” trong ba ngày, một bà lão 86 tuổi bị rạn lưng đã có thể ngồi dậy

Bà Ngụy ở Bắc Kinh đã 86 tuổi. Gần đây, bà đã bị ngã khi đang ở nhà và bị rạn xương lưng. Bà được đưa tới bệnh viện và bác sỹ đã bảo bà phải nằm nghỉ trong vòng 7 tuần. Nếu sau 7 tuần mà bà không hồi phục thì cần phải phẫu thuật.

Ngày đầu tiên, bà nằm trên giường, bà cảm thấy cực kỳ đau đớn mỗi khi trở mình. Trong khi nghĩ về việc phải đợi hơn 40 ngày nữa, bà cảm thấy sống không bằng chết. Bà nhớ rằng một học viên Pháp Luân Công đã nói với bà đọc thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể mang lại may mắn, do đó bà đã thành tâm đọc nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ở trên giường.

Một phép màu đã sớm xảy ra. Bà Ngụy đã có thể ngồi dạy sau ba ngày và có thể đi bộ chỉ sau một tuần! Bà Ngụy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý từ tận sâu trong tâm. Bà cũng đã nói rằng bà muốn tập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/20/214699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/28/113416.html
Đăng ngày: 02-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share