[MINH HUỆ 28 – 08 – 2009] A Phàm là một cậu bé 15 tuổi sống ở vùng núi phía nam Trung Quốc. Cậu bé bị phát bệnh động kinh khi lên tám và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ theo năm tháng. Trong bảy năm qua, cậu bé đã được đưa đi bệnh viện nhiều lần, nhưng bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Năm ngoái là một năm nguy hiểm hơn cả. Có những ngày, cậu bé bị lên cơn đến bảy tám lần. Mỗi lần, toàn thân cậu bé co giật dữ dội, miệng sùi bọt, và rất nhiều đờm làm tắc cổ họng khiến cho cậu rất khó thở. Đôi lúc, thậm chí cậu bé đã bị ngất lịm đi.

Bác của A Phàm là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng một năm trước, bác đã giới thiệu cho A Phàm luyện tập và dạy cậu các bài tập công. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tập, cậu bé đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì bị tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, cha của A Phàm đã cản trở việc tập luyện, trách móc bác của A Phàm đã giới thiệu việc luyện tập cho cậu và thậm chí cấm bác đến nhà dạy cậu luyện công.

Một ngày tháng Năm năm nay, những cơn động kinh của A Phàm trở nên không thể kiểm soát nổi và cậu được đưa đi viện. Cậu bé vẫn bất tỉnh ở bệnh viện ngay cả khi được các bác sĩ chạy chữa. Khi đó, mẹ cậu nhớ lại chuyện những người trong làng đã khỏi bệnh như thế nào qua việc tập Pháp Luân Công, và nhận thấy chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu nổi con trai mình. Thế là bà chạy thật nhanh về làng và tìm đến bác của A Phàm. Bà quì xuống trước bác ấy và, nước mắt chảy dài, bày tỏ lòng hối hận vì đã không tin vào sự tốt lành của Đại Pháp, và xin bác ấy đến cứu A Phàm. Với lòng từ bi của một học viên Đại Pháp, bác đã ngay lập tức tới bệnh viện giúp cháu của mình. Bác bật băng để A Phàm nghe bài giảng của Sư Phụ. Trong khi đó, bác yêu cầu tất cả các thành viên trong gia đình niệm chân thành: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Nửa giờ sau, A Phàm đã hồi tỉnh.

Chỉ chốc lát thôi một người có thể đi từ sự sống đến cái chết. Sự hồi tỉnh đột ngột của A Phàm, chỉ trong khoảng nửa tiếng, đã cho phép gia đình cậu chứng kiến sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi A Phàm tỉnh táo, gia đình cậu đã đồng ý đưa ngay cậu về nhà và tập Pháp Luân Đại Pháp với bà bác. Ba ngày sau, sau khi cậu bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, toàn bộ các triệu chứng bệnh tật của cậu đã thuyên giảm. Bảy ngày sau, cậu đã bình phục hoàn toàn. Cho đến bây giờ, đã ba tháng trôi qua và A Phàm đã hoàn toàn hết bệnh.

A Phàm và toàn thể thành viên gia đình cậu biết ơn sâu sắc Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang đến cho họ hạnh phúc vô bờ. Hiện nay, A Phàm không chỉ học Pháp thường xuyên, tập công và phát chính niệm, cậu còn giảng chân tượng về Pháp Luân Công cho chúng sinh, lấy trường hợp bình phục của cậu như một ví dụ về sức mạnh vĩ đại của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/28/207298.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/8/110662.html
Đăng ngày: 12- 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share