Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2019] Năm cư dân của thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị báo với cảnh sát chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Cô Nghiêm Chí Thu đã chạy thoát khi cảnh sát đến, bốn học viên còn lại: cô Lý Nhã Lệ, cô Trương Quốc Vinh và mẹ của cô, và ông Dương Học Văn – hiện vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Cảnh sát đã trở lại nhà cô Nghiêm vào chiều ngày 17 tháng 7 để tìm cô. Cô đã rời khỏi nhà để tránh bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã quay lại nhiều lần để quấy rối gia đình cô.

Cùng lúc đó, cô Lý, cô Trương và mẹ cô bị chuyển đến trại tạm giam tại thành phốAn Đạt, còn ông Dương bị đưa đến trại tạm giam thành phố Triệu Đông.

Cả mẹ của cô Trương và ông Dương đều ở độ tuổi 60.

Cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Vũ Liên cũng đã lục soát nhà cô Lý vào chiều ngày 17 tháng 7 và tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan.

Cảnh sát lại đến quấy rối gia đình cô Lý một lần nữa vào ngày 21 tháng 7 và thông báo cho gia đình cô biết cô đã bị bắt giữ chính thức . Cùng ngày, cảnh sát đã lục soát nhà ông Dương và bà Trương khi không có ai ở nhà, khiến cho đồ đạc trong nhà bị lật tung cả lên.

Gia đình của bốn học viên này đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải cứu người thân của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178623.html

Đăng ngày 16-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share