Bài viết của Phùng Đạo Sinh

[MINH HUỆ 02-01-2010] Vào chiều ngày 01/01/2010, Trương Khải Thần, giám đốc ban liên lạc của bộ tuyên truyền, thị ủy Thẩm Dương của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp báo ở Fluishing, New York và công khai thoái xuất ĐCSTQ.

2010-1-2-zhangkaichen--ss.jpg
Trương Khải Thần (trái), giám đốc ban liên lạc của bộ tuyên truyền, thị ủy Thẩm Dương của ĐCSTQ, nhận chứng chỉ ghi nhận sự thoái xuất ĐCSTQ của ông.

Tuyên truyền những lời dối trá trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Với tư cách là một quan chức trong bộ tuyên truyền của ĐCSTQ, Trương Khải Thần biết rõ những thủ đoạn của ĐCSTQ đã dùng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Trương nói, “Chế độ cộng sản Trung Quốc dựa vào hai phương tiện: lừa dối và bạo lực. Do đó nó quan tâm đặc biệt tới việc tuyên truyền. Đặc biệt khi Giang Trạch Dân muốn đàn áp Pháp Luân Công, tất cả các kênh truyền thông, bao gồm cả những kênh truyền thông ở hải ngoại mà ủng hộ ĐCSTQ, ngay lập tức bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền toàn diện. ĐCSTQ sử dụng truyền thông để bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công cho dù môn này không dính líu tới bất kỳ điều xấu nào. Mục đích là xúi bẩy lòng thù hận đối với Pháp Luân Công.”

Trương Khải Thần nói rằng ông ấy đã bị nhầm lẫn bởi những sự tuyên truyền ban đầu, và đã có ấn tượng xấu về Pháp Luân Công. “Điều mà làm tôi bị sốc là sự thật về vụ việc tự thiêu ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Tôi tới Thiên An Môn hàng năm và chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một nhân viên cảnh sát nào mang theo bình cứu hỏa đi xung quanh. Nạn nhân trong vụ việc, Vương Tiến Đông có một chiếc chai nhựa còn nguyên vẹn nằm giữa hai chân sau khi lửa dập tắt. Cô gái trẻ trong vụ việc có thể nói được thậm chí sau khi cổ họng bị cắt [nhờ vào thủ thuật mở khí quản danh tiếng]. Tất cả những điều này đã nói lên rằng toàn bộ sự việc là do ĐCSTQ đã dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công.

“Bức hại” và “Tra tấn” chưa thể diễn tả được tính nghiêm trọng của cuộc đàn áp.

Ông Trương nói “Bức hại và tra tấn là những từ ngữ chưa đủ mạnh để diễn tả tính nghiêm trọng cuộc đàn áp của ĐCSTQ (đối với Pháp Luân Công). ĐCSTQ muốn tiêu diệt Pháp Luân Công. Nó đánh đập, lạm dụng và tra tấn về mặt thể xác với các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình, nhưng không thể làm cho họ đầu hàng và suy sụp về mặt tinh thần.

Ông Trương tin rằng ĐCSTQ còn tàn ác hơn cả Đức Quốc xã. “Đức Quốc xã công khai diệt chủng người Do Thái, còn ĐCSTQ thì cố gắng lén lút tiêu diệt Pháp Luân Công. Sau những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công lúc ban đầu, bây giờ dường như nó không còn nói đến Pháp Luân Công. Nhưng sự đàn áp thì lại nghiêm trọng hơn trước kia. Như Giang Trạch Dân đã từng nói, ‘Học viên Pháp Luân Công mà bị đánh đập tới chết thì bị xem như là tự sát.”’ Ông Trương nói thêm, “Nhưng ĐCSTQ đã hoàn toàn thất bại. Pháp Luân Công đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia. Ở Trung Quốc, các tài liệu về Pháp Luân Công do các học viên phân phát có ở khắp nơi, bao gồm cả ở những hành lang và trước cửa của những ngôi nhà. Pháp Luân Công không thể bị đánh bại.

Ông Trương nói, “Học viên Pháp Luân Công chỉ tập luyện để khỏe mạnh hơn. Nhưng ĐCSTQ đã bức hại họ một cách tàn bạo. Ai mà dung tha cho tội ác như vậy thì đạo đức của người này đơn giản là quá thấp. Nhìn nhận Pháp Luân Công ra sao là một vấn đề đạo đức. Thủ phạm sẽ bị mang ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/215581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/4/113620.html
Ngày đăng: 05-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share