Viết bởi một đệ tử tại Macao

[Minh Huệ] Vào ngày 29 tháng 12 năm 2004, một đệ tử Pháp Luân Công tại Macao đang giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu tại một khu du lịch “Da San Ba Memorial Archway.” Vào giờ trưa, khi người đệ tử này đang thiền định, một du khách từ lục địa Trung quốc tự nhiên la lớn trước những tấm bảng trưng bày tài liệu giảng rõ sự thật “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý trên toàn thế giới!” Anh ta la lớn hai lần như thế.

Người du khách sau đó la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”. Trước khi anh ta thấp giọng, thì có chừng hơn chục người du khách cùng đi với anh ta cũng la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” . Họ tiếp tục la lớn nhiều lần như thế. Những người đệ tử có mặt tại đó biết rằng họ sẽ có tương lai sáng lạng!. Họ lại la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Sau đó, họ vỗ tay thật lớn.

Những người đệ tử tại đó rất vui mừng và cảm động! Mọi người dân thế giới đang tỉnh thức và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các đệ tử cảm thấy rằng trách nhiệm trọng đại của các đệ tử Đại Pháp là rất lớn, nhất là việc cứu độ chúng sinh, và thời gian rất là gấp rút.

1-1-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/1/92588.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/13/56511.html.

Dịch và đăng ngày 14-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share