Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2019] Lúc còn nhỏ, tôi thường tự hỏi về mục đích của cuộc đời này. Phải chăng chỉ để ăn và có được mọi thứ?

Nếu đó là tình huống này, tôi ước tôi có thể đã ở độ tuổi bà ngoại của tôi, vì tôi không quan tâm đến thức ăn ngon hay quần áo đẹp; thật khó để tôi có thể chịu đựng được suy nghĩ phải sống qua nhiều thập kỷ tiếp theo.

Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi

Năm 2010, tôi được giới thiệu với người chồng hiện tại của tôi. Khi tôi gặp mẹ anh lần đầu vào năm 2011, bà nói với tôi rằng bà đang tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau khi nghe điều đó, tôi nghiêm túc nghĩ về nó và cảm thấy rằng các đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn là rất tốt nhưng khó mà thực hiện được trong thực tế.

Vào lúc đó, tôi không biết rằng theo Chân – Thiện – Nhẫn có nghĩa là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau này, khi chồng tôi giải thích, tôi mới biết rằng anh ấy và mẹ anh đều là học viên.

Tò mò, tôi kiếm một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Tôi đã mất một thời gian dài để đọc xong nó, và cảm giác ban đầu của tôi là cuốn sách này dạy mọi người trở thành người tốt. Điều này hoàn toàn không giống một chút nào với luận điệu đang được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền. Vì tò mò, tôi cũng bắt đầu học các bài luyện công và bắt đầu tu luyện.

Bây giờ nhìn lại, Sư phụ Lý đã bắt đầu thanh lọc cơ thể cho tôi ngay cả trước khi tôi bắt đầu luyện công. Tôi bắt đầu bị tiêu chảy khoảng hai tuần trước khi tôi đến thành phố nơi chồng tôi đang sống.

Sau khi tôi chuyển đến và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi phát hiện ra rằng cùng với bệnh tiêu chảy, tôi còn bị bệnh trĩ đau đớn. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi vệ sinh. Sau đó, tôi phát hiện ra máu trong phân của mình và nước trong nhà vệ sinh thường có màu đỏ. Điều đó khá là bất ổn, và tôi đã rất xấu hổ phải kể với bất cứ ai.

Tôi tiếp tục nói với bản thân mình rằng tình trạng này là đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực, và tôi đã cố gắng hết sức để chịu đựng chúng. Sau khoảng một tháng, tất cả các triệu chứng này đột nhiên biến mất.

Chỉ bằng cách tu luyện Đại Pháp, các loại bệnh tật mà không thể điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật của tôi đã được chữa khỏi. Lúc đó, tôi chỉ thỉnh thoảng mới luyện công và đọc các sách Đại Pháp.

Vào mùa xuân năm 2012, mỗi ngày tôi bắt đầu học thuộc năm bài thơ trong tập Hồng Ngâm III. Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, sau khi tôi nhẩm thuộc lòng những bài thơ, tôi chợp mắt ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy hai con rắn đang trượt qua lỗ của một nắp hố ga. Có một con chó đang há to miệng đứng gần lỗ hở của hố ga này.

Không lâu sau, con chó này lắc đầu và một con rắn từ miệng nó bắn ra không trung. Giật mình, tôi bất giác ngồi dậy, nghĩ rằng con rắn chui ra khỏi rốn của mình.

Tôi nhìn xung quanh và lại nằm xuống, và giấc mơ đó lại tiếp tục. Sau đó tôi thấy một ánh sáng xoay tròn màu đỏ chĩa vào con rắn và đột nhiên, tôi thấy một người đứng bên trên tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn, và đó dường như là Sư phụ đang mặc áo cà sa trắng. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã từng nói rằng sẽ có những con quỷ xuất hiện trong giấc mơ để đánh lừa các đệ tử Đại Pháp.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là Sư phụ của chúng tôi hay không. Trong khi tôi đang nghĩ vậy, một cơn gió thổi qua, và nó chỉ thổi nhẹ tóc của Sư phụ, khuôn mặt của Ngài không thay đổi chút nào.

Tôi thầm nghĩ: “Mình chỉ xác nhận đó thực sự là Sư phụ! Sau đó, tôi nhìn thấy ánh sáng đỏ là một Pháp Luân. Sư phụ đã giúp tôi dọn sạch những linh hồn ma quỷ và xấu xa trong cơ thể tôi!”

Vượt qua trầm cảm

Sau khi chúng tôi kết hôn, do những khác biệt về tính cách, tôi thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với chồng mình.

Khi mang bầu, tôi đã có phản ứng kinh sợ nghiêm trọng với các mùi và phải đeo mặt nạ mỗi ngày ngay khi thức dậy. Tôi không thể chịu nổi cả những mùi thông thường, như mùi nấu nướng, mùi thức ăn và thậm chí cả mùi xà phòng. Tôi bị nôn mửa và không thể ăn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày.

Chồng tôi thì bận rộn với công việc kinh doanh của công ty và mải mê với sự nghiệp của anh. Trên hết, anh không muốn có con khi chúng tôi vẫn còn quá trẻ và thờ ơ với việc tôi đang mang thai.

Sư phụ từ bi của chúng ta lại cứu tôi một lần nữa. Sau khoảng bốn tháng, các mùi không còn làm phiền tôi nữa, tôi đã hết nôn mửa, và tôi lại có thể ăn mọi thứ và bất kể thứ gì.

Tâm trạng của tôi cũng được cải thiện và tôi không buồn chút nào. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy như mình có một cuộc sống mới. Một tháng trước khi sinh, tôi trở về sống với mẹ chồng ở quê nhà. Tôi thức dậy lúc 3:40 sáng mỗi ngày và học Pháp vào ban ngày.

Trong suốt thời gian đó mỗi khi tôi ngủ, tôi luôn cảm thấy như thể bàn tay của mình to và sưng lên. Tuy nhiên khi tôi giơ tay lên và nhìn vào, chúng trông vẫn như bình thường.

Khi tôi đứng trong phòng mình, tôi thường cảm thấy bản thân như đang chạm vào một chùm năng lượng lúc tôi duỗi tay ra. Tôi biết rằng đó là cơ thể của tôi trong một chiều không gian khác đã thay đổi.

Sau khi sinh con, mọi thứ đều đã thay đổi. Tôi không có thời gian để học Pháp và luyện công, và tôi có triệu chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng.

Tôi đổ lỗi việc này cho chồng mình, cho rằng anh không quan tâm đến đứa con trai của chúng tôi và bản thân tôi. Hằng đêm, tôi đi ngủ trong nước mắt.

Vào ban ngày, tôi phải giả vờ không có gì trục trặc và làm việc nhà và chăm sóc con của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tốt hơn nếu tôi có thể chịu đựng sự cay đắng này cho đến khi con trai chúng tôi đi học mẫu giáo.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được rằng đứa con từng ngoan ngoãn của mình lại không có phản hồi và không nhìn vào mọi người. Cháu bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và chức năng ngôn ngữ của cháu phát triển chậm.

Sau đó, cháu thường thức cho đến nửa đêm. Tôi đã chạm đến giới hạn của mình cả về thể chất và tinh thần! Một ngày, cháu đặc biệt quấy khóc và không ngủ cho đến sáng, và tôi cũng không thể ngủ được chút nào.

Tôi đi ra ban công để thắp hương Sư phụ, tôi đã khóc và cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Con đã thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Sư phụ, xin Ngài hãy soi sáng cho con!”

Sau đó, tôi lấy một cuốn sách Đại Pháp ra và đọc nó trong vài phút. Rồi sau đó, tôi cảm thấy buồn ngủ.

Tôi đóng cuốn sách lại và ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Trong giấc mơ, tôi thấy một hộp lớn chứa đầy đồ lặt vặt đột nhiên bị lộn ngược và trống rỗng.

Rồi tôi thấy một chàng trai trẻ đứng trên ban công, được bao quanh bởi quầng ánh sáng dịu nhẹ. Thật là yên bình. Tôi cứ nhìn anh ấy, rồi anh ghé qua ngồi xuống cạnh tôi. Ngay khi anh ngồi xuống, tôi thức dậy và nhìn xung quanh nhiều lần, nhưng không có gì.

Lúc đó, tôi chỉ nhận ra rằng Sư phụ đang khai sáng cho tôi để tôi thoát khỏi mọi chấp trước, nhưng tôi không biết người đàn ông đó là ai. Mãi đến nửa cuối năm 2017, cuối cùng tôi đã quyết tâm tu luyện thật tốt.

Nếu tôi tiếp tục bị kéo xuống bởi những chuyện vặt vãnh của người thường, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trở về ngôi nhà thực sự của mình. Sau đó, tôi quyết định học các bài giảng của Sư phụ theo trình tự thời gian.

Với việc học Pháp ngày càng nhiều, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của đời người và tại sao tôi đến thế giới này. Tôi nhận ra rằng chính là Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi!

Niềm vui của việc đề cao tâm tính

Năm ngoái, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày một trang. Nếu không hoàn thành việc này trong ngày, thì tôi sẽ thực hiện nó vào ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa. Đôi khi tôi muốn hoàn thành việc học Pháp sau 11h đêm. Sau khi phát chính niệm, tôi tiếp tục học thuộc Pháp với một tâm trí tỉnh táo và sẽ chỉ ngủ khi tôi cảm thấy mệt. Các nguyên lý của Đại Pháp trở nên minh bạch hơn khi tôi học thuộc Pháp.

Tôi cũng biết cách xử lý các mâu thuẫn khi gặp phải chúng. Đôi khi, tôi không thể giữ vững tâm tính của mình. Nhưng bây giờ tôi biết làm thế nào để hướng nội nhận ra những thiếu sót của bản thân. Tôi cũng hiểu rằng mọi thứ tôi gặp phải đều để giúp tôi tu luyện và tôi không còn cảm thấy chán nản nữa. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hiểu được niềm hạnh phúc của việc đề cao tâm tính. Khi tình trạng của tôi được cải thiện, con tôi cũng thay đổi. Chồng tôi cũng bắt đầu buông bỏ những chấp trước của anh vào danh lợi và trở nên tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/385151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178369.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share