Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 19-07-2019] Ngày 20 tháng 7 năm 2019 đánh dấu năm thứ 20 của cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một nhóm các học viên Pháp Luân Công cư trú tại thành phố New York đã tụ họp tại phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 15 tháng 7 để thúc giục chính quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do cho các thành viên trong gia đình họ và các học viên khác đang bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

f9696ad88c1f4d38fac46319afd1db15.jpg

Các học viên phát biểu và cầm áp phích kêu gọi trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Nguyên phó giáo sư bị bắt giữ ở ga tầu

3abf3bda11549c1d868d16ceb0631e7e.jpg

Bà Tiếu Nham Băng cho biết chồng bà là ông Vu Xuân Sinh đã bị giam giữ từ ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Bà Tiếu Nham Băng, một học viên đến từ tỉnh Liêu Ninh, cho biết chồng bà, ông Vu Xuân Sinh, đã bị giam giữ tại trại tạm giam Cảnh sát Đường sắt Thẩm Dương trong khoảng một tháng. Ngày 19 tháng 6 năm 2019, khi ông Vu đang đi tàu thì bị cảnh sát phát hiện ra ông là một học viên Pháp Luân Công sau khi kiểm tra chứng minh thư của ông. Các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Bắc Trạm đã bắt giữ ông.

ab898f91e7b56459fb3b9ed0c9c26772.jpg

Ông Vu, nguyên phó giáo sư và trưởng khoa, đã bị cách chức và không được giảng dạy bởi đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Vu, 61 tuổi, là một phó giáo sư và trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Viện Công nghệ Thẩm Dương. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã bị cách chức trưởng khoa và sau đó không được phép giảng dạy. Ông Vu tự mình nghiên cứu về cơ điện và đã trở thành một kỹ sư cao cấp trong lĩnh vực này.

“Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công giống như chồng tôi. Họ là những trí thức có trình độ cao. Chỉ vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà họ bị tước mất quyền tự do cá nhân, phải chịu sách nhiễu và phân biệt đối xử, điều đó đã ngăn cản họ cống hiến cho xã hội.” Bà Tiếu giải thích.

Hơn 40 học viên và người nhà bị bắt giữ ở tỉnh Liêu Ninh

ed56e58d239f133345879f9bfe461204.jpg

Bà Lý Thù Nhân thúc giục chính quyền Trung Quốc trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ ở tỉnh Liêu Ninh

Bà Lý Thù Nhân cũng đến từ tỉnh Liêu Ninh cho biết, chỉ trong vòng một tuần quanh ngày 10 tháng 7 năm 2019, hơn 40 học viên và người nhà của họ ở Liêu Ninh đã bị bắt giữ và tạm giam. Hầu hết nhà của những học viên này đều bị lục soát và tài sản cá nhân của họ bị tịch thu.

Việc bắt bớ trên diện rộng này là một phần trong các hoạt động kỷ niệm lần thứ 98 ngày thành lập ĐCSTQ, bà Lý cho biết thêm. Bà nói chính quyền Trung Quốc đã hãm hại một số lượng lớn người dân trong các cuộc vận động chính trị trước đây, trong đó có các học viên Pháp Luân Công vô tội. Bà cảnh báo rằng những kẻ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Gần 1.000 học viên bị đưa đi tẩy não ở Mỏ dầu Thắng Lợi

fa9e62ddb361eb61199a16d6e5ba87e0.jpg

Ông Trương Y đến từ tỉnh Sơn Đông cho biết nhiều học viên ở [khu vực] Mỏ dầu Thắng Lợi đã bị bắt giữ

Ông Trương Y đến từ tỉnh Sơn Đông kể rằng mẹ ông, bà Trương Ái Lệ, là một y tá nghỉ hưu ở khu vực Mỏ dầu Thắng Lợi. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, khi bà đang sản xuất các tài liệu Pháp Luân Công tại nhà của một học viên khác thì bị cảnh sát Đông Dinh bắt giữ, và từ đó bà bị giam trong một trại tạm giam. Gần đây, các quan chức đã ngăn không cho luật sư đại diện cho bà.

Ông Trương cho biết: “Mẹ tôi đã từng mắc bệnh thận, một trong hai quả thận của bà bị rối loạn chức năng. Bà thường xuyên bị chóng mặt do bệnh rối loạn thính lực. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, bà đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Thêm vào đó, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp bà trở nên tốt hơn và được mọi người xung quanh kính trọng.“

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các quan chức ở mỏ dầu đã theo sát chính sách bức hại trong việc bắt giữ và giam cầm những nhân viên là học viên Pháp Luân Công. “Gần 1.000 học viên đã bị đưa tới các trung tâm tẩy não, và trên 200 học viên đã bị gửi tới các trại lao động hoặc bị kết án tù. Trong số họ, 6 học viên còn bị đưa tới các bệnh viện tâm thần và bị tiêm hoặc ép uống thuốc tổn hại thần kinh, và 11 trường hợp đã thiệt mạng vì bị tra tấn trong khi giam giữ.” Ông Trương cho biết thêm.

Khu vực mỏ dầu có ít nhất hai trung tâm tẩy não hiện vẫn đang hoạt động, một ở Phân khu Thu gom Dầu khí, và một trung tâm khác ở Nhà máy Sản xuất Dầu.

6f7ddc4c791f964c0abcf61a63350d9a.jpg

Một số học viên ở Mỏ dầu Thắng Lợi vẫn bị giam giữ (từ trái qua phải):Cao Hồng Vỹ, Trương Ái Lệ (mẹ ông Trương), Vương Tử Minh, Thương Triệu Hương và Hạ Đức Vân

Gần đây, ông Trương nghe nói ông Thạch Cường, một học viên sống cùng cộng đồng dân cư với ông Trương trước khi ông chuyển tới Hoa Kỳ, đã qua đời sau 2 năm tù giam. “Ông Thạch là một người tốt và ông ấy đã có lần bị giam giữ cùng tôi. Ông ấy thụ án 2 năm tù, từ tháng 7 năm 2015 tới tháng 7 năm 2017, rồi sau đó tiếp tục bị tẩy não và sách nhiễu. Cuối cùng thì ông ấy đã rời xa chúng ta vào tháng 5 năm 2019, ở tuổi 46,” ông Trương cho biết.

71ac46482b80809f56a9da1468a485d2.jpg

Ông Thạch Cường đã chết sau hai năm được trả tự do

Thêm nhiều học viên bị giam giữ

Bà Thường Tiểu Xuân đến từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết có 8 học viên ở thành phố Miên Trúc đã bị bắt giữ vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019. Gồm các học viên: Dương Huấn Thành, Vạn Mạnh Dung, Doãn Quang Tố, Quách Viễn Tuấn, Hoàng Bá Hội, Lư Thượng Dung, Thái Nghĩa Phượng và Lý Vĩnh Phương.

3f97a857debe30a89e4d8238a5b187e7.jpg

6 trong số 8 học viên Tứ Xuyên bị bắt giữ (từ trái qua phải): Dương Huấn Thành, Quách Viễn Tuấn, Hoàng Bá Hội, Lư Thượng Dung, Thái Nghĩa Phượng và Lý Vĩnh Phương.

Nhà của nhiều học viên khác cũng bị lục soát vào ngày hôm sau. Khi gia đình các học viên tới yêu cầu trả tự do cho họ, một nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát Tú Thủy đã nói tất cả những học viên bị bắt đều bị tạm giam hình sự chờ xét xử.

“Những người vô tội bị giam giữ, những gia đình hạnh phúc bị tan vỡ, và hệ thống luật pháp đã bị lạm dụng”, bà Thường lưu ý: “Chúng ta cần phải ngăn chặn sự tàn bạo này.”

Bà Vương Tuệ Quyên từ Thiên Tân tới dự cuộc mít-tinh này để kêu gọi trả tự do cho một gia đình ba người. Các cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Ninh Hà đã bắt giữ ông Lý Quốc Thanh và vợ ông là bà Vu Ba, cùng con gái Lý Luy vào ngày 15 tháng 5 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà của gia đình này và tịch thu 3 xe ô tô gia đình. Chính vì sự việc này mà cha ông Lý đã bị huyết khối động mạch và phải đi cấp cứu.

Bà Vương thúc giục quan chức [Trung Quốc] trả tự do cho ông Lý và gia đình ông. “ĐCSTQ luôn tìm kiếm vật tế thần sau những cuộc vận động chính trị để trốn tránh trách nhiệm đối với những tội ác chống lại những người dân vô tội.” Bà Vương kêu gọi những thủ phạm tham gia vào bức hại ông Lý hãy nghe theo lương tâm của mình thay vì tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ và trợ giúp trả tự do cho các học viên.”

Các bài báo liên quan:

Nguyên giáo sư đại học bị bắt lần ba vì đức tin vào Pháp Luân Công

Tù đày và tẩy não đã cướp đi mạng sống của người đàn ông 46 tuổi ở tỉnh Sơn Đông

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/387555.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178532.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share