Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2019] Cách đây vài năm, mỗi ngày tôi giảng chân tướng cũng cứu không nổi 3 hoặc 5 người, trong tâm thật sự lúc nào cũng bồn chồn lo lắng mà không tìm được nguyên nhân. Sau này trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, khi tôi thấy hai chữ “dụng tâm” mới tìm được vấn đề tồn tại của mình.

Khi giảng chân tướng, tôi thường hay thấy những bộ quần áo bắt mắt ở lối vào cửa hàng, lúc đó chịu không được liền đi thử một chút, nếu hợp thì mua, thấy thực phẩm giảm giá đặc biệt, cũng chen vào mua một ít, tâm tham đồ rẻ, nhìn thấy đồ nào đó thuận mắt cũng thích đi xem một chút, mua một chút. Làm sao có thể nói tới hai chữ “dụng tâm” cho được?

Khi đã tìm ra lý do, tôi liền cố gắng tận lực thay đổi bản thân mình, học Pháp luyện công giảng chân tướng đều dụng tâm đi làm, cố gắng hết sức loại bỏ hết tạp niệm, khiến cho hiệu quả cứu người thay đổi rõ ràng. Hiện nay sau một tháng, tôi đã có thể giúp vài trăm người tam thoái, tôi thường nghe thấy những lời vui sướng của những chúng sinh được đắc cứu như: “Cảm ơn vì những lời tốt đẹp của chị, chị có thể sống được hơn một trăm tuổi”, v.v. Trên thực tế, tất cả những điều này là Sư phụ đang làm, Sư phụ đang gia trì.

Sư phụ giảng:

“Trước mắt việc lớn nhất chính là cứu độ chúng sinh, cứu nhiều người hơn nữa! Đó chính là việc lớn nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

“Cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một, chính là cứu người cho nhiều, cứu nhiều người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu càng nhiều người hơn nữa, tôi liền nghe theo lời Sư phụ. Những năm gần đây, dù mưa gió bão bùng, dù trời lạnh hay nóng, tôi vẫn kiên trì ngày ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Nhờ có sự gia trì từ bi của Sư tôn, việc giảng chân tướng cứu người đều rất suôn sẻ. Theo thời gian, mọi người đều biết rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp.

Có rất nhiều ví dụ về những chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng đã được đắc phúc báo. Một lần, một người lái xe khi gặp tôi liền nói: “Bác ơi, bác dạy cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thật sự lợi hại, mỗi sáng cháu đều niệm, bây giờ lưng cháu hết đau, cũng không bị ho nữa.” Tôi thật sự mừng cho cậu ấy.

Một người phụ nữ đã từng nghe chân tướng, vẫy tay chào tôi bên vệ đường và nói: “Bác ơi, bác nhắc cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thật sự rất linh nghiệm, răng cháu không bị đau nữa rồi, chân cũng không còn bị nhức nữa!”

Tất nhiên, cũng có trường hợp chúng sinh nghe chân tướng rồi nhưng cũng chưa thực sự minh bạch. Một lần có một nữ giáo viên sau khi nghe chân tướng, liền nói: “Bình an của người ta là việc lớn nhường nào, đâu phải do chị nói liền được tính?” Tôi đã nói với cô ấy rằng: “Không phải là tôi cứu người, là Sư phụ từ bi của chúng tôi đang cứu người, trên đầu ba thước có thần linh, chỉ cần chị thành tâm công nhận Đại Pháp, thì sẽ có phúc báo!” Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra và mỉm cười gật đầu. Một lần khác, một cảnh sát mặc thường phục nghe tôi giảng chân tướng, sau đó anh ta còn giơ thẻ ngành cho tôi xem, tôi không quan tâm, tôi nói: “Anh là cảnh sát thì sao? Không phải anh cũng cần được bình an ư? Giảng chân tướng là vì để cứu anh, vì tương lai của anh mà có trách nhiệm!” Anh ta cũng không nói nữa.

Đồng thời, chúng ta cần phải cứu người bằng nhiều cách khác nhau. Sư phụ giảng:

“Có người nói rằng viết trên tờ giấy bạc nhân dân tệ chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘thoái Đảng’; tôi nói rằng biện pháp ấy rất hay. (vỗ tay)Tờ giấy bạc ấy vứt đi không vứt được, mà huỷ thì cũng không huỷ được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Đọc xong đoạn Pháp này, mỗi ngày tôi đều sử dụng những đồng tiền có nội dung giảng chân tướng này để truyền rộng sự thật. Khi tôi mua đồ đều cố gắng hết sức dùng tiền này, hơn nữa các con tôi cũng sử dụng chúng. Có người cầm đồng tiền có nội dung giảng chân tướng mà tôi đưa rồi nói: “Trời còn có thể diệt Trung Cộng ư? Đảng X có vũ khí hiện đại, có máy bay đại bác, nó có thể bị diệt không?” Tôi vui vẻ rồi hỏi lại anh ta: “Anh nói xem con người lớn hơn hay Thần lớn hơn? Thần chỉ cần vẫy tay một cái mọi việc của nhân loại đều được làm xong!” Anh ấy sau khi nghe xong cũng suy tư.

Mỗi ngày chúng ta giảng chân tướng đều mang theo những chiếc bùa hộ thân tinh mỹ để treo lên xe ô tô, người có duyên đều sẽ tiếp nhận. Còn có người muốn ủng hộ tiền, tôi nói: Đại Pháp từ bi cứu người, không cần tiền! Con người thế gian đều tràn ngập niềm vui.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/27/听师父的话-用心多救人-389099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178431.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share