Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2019] Trang web Minghui.org mới đây vừa xác nhận hai học viên Pháp Luân Công tại thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy đã bị bức hại đến chết vào năm 2005 và 2009, sau khi bị tra tấn dã man trong quá trình bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

1. Ông Trần Thủ Đạo

Ông Trần Thủ Đạo tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ông cải thiện sức khỏe và ông không bao giờ ngần ngại nói với mọi người về điều đó. Bởi ông truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà ông ba lần và giam ông tại đồn cảnh sát địa phương trong ba ngày, ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Năm 2004, ông Trần bị bắt giữ bất hợp pháp và bị bức hại tại Trung tâm Tẩy não Trang trại Bồn Sơn. Sau đó, ông bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Mã An Sơn do ông vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình sau phiên tẩy não.

Vào mùa đông lạnh giá tháng 12 năm 2004, ông Trần bị buộc phải ngồi trên sàn bê tông mỗi ngày và bị dội nước lạnh lên đầu. Lính canh còn cấm ông ngủ và không cung cấp chăn mền gì để đắp ấm.

Đến cuối tháng 1 năm 2005, khi tính mạng ông Trần đang nguy kịch, lính canh đã đưa ông về nhà. Về nhà, ông Trần không thể ăn, chỉ có thể uống một chút nước và vô cùng hốc hác. Ông qua đời năm tháng sau đó, vào ngày 25 tháng 6 năm 2005, ở tuổi 73.

Sau cái chết bi thảm của ông Trần, cảnh sát vẫn quay trở lại và lục soát nhà ông thêm một lần nữa. Họ mang chiếc giường của ông đi và đào một cái hố trên mặt đất, rồi tuyên bố rằng ông đã chôn đồ ở đó. Thậm chí họ còn cướp đi gần như mọi thứ trong nhà ông Trần, khiến vợ ông vô cùng kinh hoàng.

2. Ông Ân Hiền Lương

Tương tự ông Trần, ông Ân Hiền Lương đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bồn Sơn vào tháng 11 năm 2004, sau khi ông bị tố cáo vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông cũng bị đưa đến trại tạm giam Mã An Sơn để tiếp tục bức hại vì ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lính canh trại giam đã đánh đập ông vô cùng tàn ác và còn cưỡng ép ông phải ăn cả phân.

Ngày 21 tháng 12 năm 2004, ông Ân bị cưỡng bức lao động một cách phi pháp trong hai năm. Thân thể ông bị bức hại đến vô cùng tiều tụy và ông ở trong tình trạng tính mạng đang lâm nguy khi được đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nam Hồ.

Trại lao động cưỡng bức này đã từ chối nhận ông Ân vì tình trạng sức khỏe yếu ớt của ông. Cảnh sát đã bỏ ông lại giữa đường bên ngoài trại lao động rồi lái xe rời đi. Một người qua đường tốt bụng đã gọi điện cho người nhà ông đến và đưa ông về nhà.

Sức khỏe của ông Ân tiếp tục xấu đi khi trở về nhà. Ông đã qua đời vào tháng 8 năm 2009, ở tuổi 60.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/13/389949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178439.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share