Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2019] Trong khi nhiều gia đình được tụ họp và ăn mừng Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm 2019, bà Lý Diễm Thu đã bị kết án 5 năm tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, ngày Lễ hội Đèn lồng và cũng là ngày cuối cùng của dịp lễ Tết Nguyên đán. Bà đã qua đời trong tù sau đó 13 ngày.

Bà Lý bị đưa vào Khu 12 trong nhà tù, còn được gọi là “Khu Cải tạo”, nơi này được đặc biệt dựng lên để bức hại các học viên Pháp Luân Công và cố gắng ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ.

Bà Lý cực yếu vào hôm bà đến. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực từ khi bà bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, vì phân phát lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công.

Bà tiếp tục tuyệt thực trong tù, do vậy cai tù đã đưa bà đến bệnh viện nhà tù. Tại đây, bà bị bức thực và lần đầu tiên từ khi bị bắt, cai tù đã cho bà gặp gia đình. Bà phải ngồi xe lăn khi đi ra gặp họ.

Gia đình bà xin tạm thả bà vì lý do sức khỏe sau lần gặp bà, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối và họ không được phép gặp bà nữa.

Theo các tù nhân biết bà cho biết, cai tù đã chuyển bà Lý trở lại Khu 12 sau khi bà bị bức thực và bị biệt giam trong những ngày cuối đời, bất kể tình hình sức khỏe của bà thế nào.

Cai tù lột bỏ quần áo của bà và bắt bà ngồi trên sàn xi măng lạnh cóng, với nhiệt độ vào khoảng -4 độ C đến 3 độ C trong khi không có lò sưởi trong phòng. Sau mấy ngày như thế, bà bị đi tiểu ra máu và không thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng các cai tù không hề tìm cách chữa trị cho bà. Bà qua đời chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, ở tuổi 52 tuổi.

Cái chết đột ngột của bà Lý làm gia đình bà suy sụp. Người cha cao tuổi của bà, từng sống cùng bà, phải chuyển đến sống cùng với anh trai của bà sau khi bà bị bắt. Ở tuổi ngoài 80, một người đàn ông thường ngày hoạt bát đã trở nên lãnh đạm và mất ngủ sau khi bà Lý bị bắt. Ông cũng thường bị chảy máu cam, rối loạn nhịp tim, và chóng mặt do huyết áp cao. Sợ rằng tin này quá sức chịu đựng của ông, gia đình bà Lý vẫn chưa nói với ông về cái chết của bà.

Một cựu nhân viên khách sạn liên tục bị bức hại vì đức tin

Bà Lý, một cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã nghỉ hưu ở một khách sạn. Bà con lối xóm biết đến bà là một phụ nữ cao, duyên dáng, thân thiện, và nồng hậu.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã đi ra ngoài để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhưng liên tục bị bắt và bị giam giữ vì những nỗ lực can đảm của bà.

Bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia trong 2 năm mà không theo thủ tục quy định sau khi bà bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2005. Bà đã đi cùng người thân của hai học viên đã bị bắt trước đó đến đồn cảnh sát để tìm cách giải cứu họ.

Để phản đối việc giam giữ, bà tiến hành tuyệt thực nhưng bị bức thực và bị trói vào ‘giường chết’, việc này đã khiến bà bị rối loạn tâm thần. Bà được trả tự do vào cuối năm 2005. Trại lao động này đã tống tiền gia đình bà 3.000 Nhân dân tệ.

Cảnh sát đột nhập vào nhà bà, sách nhiễu người cha của bà, và lục soát nhà bà vào ngày 14 tháng 12 năm 2009. Sau đó, họ lại quay lại sách nhiễu bà, khiến bà buộc phải sống tha hương trong 6 tháng.

Bà lại bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2013 và ngày 21 tháng 12 năm 2017 chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong khoảng 10 ngày trong hai lần bắt giữ.

Các bài viết liên quan:

Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc: 8 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày trong Chiến dịch 100 ngày

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị phạt 5 năm tù trong một phiên tòa bí mật vì phân phát lịch về đức tin bị bức hại của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/8/388421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178007.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share