Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2019] Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận hai học viên ở huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời sau khi sức khỏe của họ chuyển biến xấu đi sau khi bị cảnh sát sách nhiễu vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một học viên qua đời vào tháng 11 năm 2017, học viên còn lại qua đời vào tháng 12 năm 2018.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lê Phượng Bảo bị đột quỵ trong khi cảnh sát đột kích, hai tháng sau bà qua đời

Năm 2017, bà Lê Phượng Bảo đã chuyển tới thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông để ở cùng con gái. Khoảng 10 giờ tối ngày 5 tháng 9 năm 2017, khi bà Lê đang ngủ thì hơn 10 cảnh sát đột nhập vào nhà con gái bà.

Cảnh sát không trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, họ chụp ảnh từng phòng và lục tung mọi ngóc ngách trong nhà và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công và tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã xông vào phòng ngủ của bà Lê và đánh thức bà. Họ ra lệnh cho bà Lê đi cùng với họ đến đồn công an địa phương. Bà Lê đã từ chối hợp tác.

Bị cảnh sát gây áp lực, bà Lê đột nhiên ói mửa và đau đầu dữ dội, đầm đìa mồ hôi.

Mặc dù cuối cùng bà Lê đã đồng ý đi tới đồn công an, song bà lại phát hiện ra mình không thể cử động cánh tay trái khi bà thay y phục. Ngay lập tức, con gái của bà Lê đã gọi xe cứu thương để đưa bà tới bệnh viện. Bà Lê đã bị chảy máu não và được điều trị trong phòng cấp cứu suốt đêm.

Đêm đó, cảnh sát thay phiên nhau theo dõi bà Lê tại bệnh viện. Ngày hôm sau, bà được chuyển tới một phòng bệnh bình thường. Ngày 16 tháng 9, sau khi phát hiện bà vẫn bị chảy máu não, bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt mở hộp sọ.

Sau ca phẫu thuật, bà Lê vẫn ở trong tình trạng hôn mê và bệnh viện đã gửi thông báo tình trạng nguy kịch tới gia đình bà.

Bất chấp tình trạng của bà Lê, cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi bà và không cho gia đình đến gần chỗ bà. Họ cũng từ chối trả chi phí điều trị y tế của bà Lê.

Hai tháng sau, bà Lê đã qua đời vào tháng 11 ở tuổi 60. Gia đình của bà Lê vẫn đang yêu cầu cảnh sát phải bồi thường, và hiện tại, thi thể của bà vẫn để ở trong nhà xác.

Bà Hùng Đạm Nguyệt bị liệt trong lúc bị giam, ba năm sau bà qua đời

Năm 2015, bà Hùng Đạm Nguyệt đã bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Khi bà được thả khỏi trại tạm giam bà đã bị tê liệt. Hiện chưa rõ chuyện gì xảy ra với bà Hùng trong khi bà bị giam giữ. Một học viên khác bị bắt cùng với bà Hùng, ông Khương Từ Hoa, đã bị kết an oan sai hai năm tù giam.

Sau khi trở về nhà, sức khỏe của bà Hùng tiếp tục suy giảm. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, bà Hùng đã qua đời khi mới ngoài 60 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178144.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share