Bài của một phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị Ninh Hạ Huệ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2019] Ngày 10 tháng 5 năm 2018, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Mục Chí Hoành và bắt bà. Bà bị nhắm đến bởi vì bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhà giáo đã về hưu 75 tuổi ở thành phố Thạch Chủy Sơn, khu Ninh Hạ này đã được trả tự do vào tối hôm đó sau nhiều giờ bị thẩm vấn. Từ khi về nhà, sức khỏe của bà bắt đầu xấu đi. Bà không muốn ăn, thường bị chóng mặt và trong tình trạng chán nản.

Vào tháng 10 năm 2018, bà đột nhiên trở nên bất tỉnh và bà được phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau vài tháng vật lộn, bà đã qua đời vào ngày 18 tháng 6 năm 2019, hưởng thọ 76 tuổi.

Bị bắt 11 lần vì kiên định với tín ngưỡng của mình

Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công mà bà Mục đã bị bắt 11 lần trong cuộc bức hại 20 năm qua. Trong thời gian này, bà đã phải thụ án lao động cưỡng bức một năm và bỏ tù 3 năm.

Khi bà bị giam ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ninh Hạ vào năm 2000, bà Mục đã bị ép phải đứng ngoài trời trong nhiều giờ trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông và dưới nắng gắt trong những ngày nóng nhất của mùa hè.

Bà Mục đã bị kết án tù vào cuối tháng 5 năm 2007 và ba tháng sau bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Ninh Hạ. Ở đó, bà đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần nhằm cưỡng ép bà từ bỏ đức tin. Ngoài việc bị tăng cường tẩy não, bà còn bị đánh đập, bị bắt phải lao động khổ sai, biệt giam, phải ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ, và bị tước mất những nhu cầu căn bản của con người như ngủ, và ăn uống.

Báo cáo liên quan:

Một giáo viên bị bắt giữ 11 lần trong vòng 20 năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178216.html

Đăng ngày 30-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share