Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên đến từ phía Bắc Trung Quốc. Tôi muốn nhân dịp này để báo cáo kinh nghiệm tu luyện của mình với Sư phụ thông qua trang web Minh Huệ.

1. Một cuộc đời do Đại Pháp tạo ra

Vợ tôi và tôi đều ở độ tuổi 80. Chúng tôi đã tu luyện Đại Pháp được gần 12 năm. Vợ tôi không được đi học và không biết chữ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy bị đau đầu, viêm khớp và bệnh xương. Bà ấy không thể đi được. Người thân đã giới thiệu Đại Pháp cho bà ấy. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được hơn một tháng, tất cả các bệnh của bà đều biến mất. Tôi cảm thấy Pháp này thật kỳ diệu và nhận ra nó không phải là một điều bình thường. Tôi đã gần 70 tuổi rồi. Tôi bị bệnh mạch vành, nhiễm trùng túi mật, viêm tuyến tiền liệt và bệnh ngoài da. Tôi bị đau lưng, đau chân và không thể đi lại. Tôi quan sát thấy rằng hơn mười người trong đại gia đình của tôi đã trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc sau khi họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là vợ tôi. Và tôi cũng bắt đầu tu luyện.

Sau khi học Pháp tôi biết tôi đến thế giới này là vì Pháp. Tôi đã từng chiến đấu trên nhiều chiến trường trong chiến tranh và thoát chết nhiều lần. Tôi đã làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều thập kỷ và mắc nhiều bệnh tật và phải chịu đựng đau đớn. Bây giờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của tôi không còn nữa. Mặc dù tôi đã 80 tuổi, tôi sở hữu một trang trại rộng hơn mười mẫu, hơn 1.000 cây ăn quả và tôi còn trồng rau và lúa mì. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Tôi chỉ được đi học sáu tháng, nhưng tôi có thể đọc được tất cả các sách Đại Pháp. Tôi đọc các tạp chí và Tuần báo Minh Huệ mỗi tuần. Mọi người nói tôi trông giống một người đàn ông 60 tuổi. Tôi cảm thấy trẻ về thể chất và tinh thần. Lý do tôi thoát chết rất nhiều lần là vì tôi đã chờ đợi Đại Pháp. Đại Pháp đã tạo ra cho tôi một cuộc sống mới.

2. Tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp

Năm 1999, ngay sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát đã cố gắng bắt giữ chúng tôi và “chuyển hóa” chúng tôi. Chúng tôi rời khỏi nhà để tránh cuộc bức hại. Vợ tôi nói: “Không ai có thể ‘chuyển hóa’ tôi. Tôi có Sư phụ bảo hộ. Không ai có thể chạm vào tôi!” Chúng tôi đi trong mưa. Con đường núi không bằng phẳng. Chúng tôi bị ngã và lại đứng dậy. Khuôn mặt của chúng tôi bị trầy xước, nhưng chúng tôi không cảm thấy đau.

Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi sẽ không sống được đến hôm nay. Mặc dù lúc đó chúng tôi ngộ Pháp chưa sâu, nhưng chúng tôi biết rằng, cho dù tà ác có dữ dội đến đâu, chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với mệnh lệnh của tà ác. Chúng tôi sẽ luôn tin tưởng vào Sư phụ và tin vào Đại Pháp.

Sau khi có nhiều học viên do ngộ Pháp không sâu đã bị “chuyển hóa”, nhà tôi trở thành nơi duy nhất mà các học viên có thể chia sẻ kinh nghiệm. Trước cuộc đàn áp, nhà của chúng tôi là một địa điểm luyện công và học Pháp nhóm. Sau một thời gian gián đoạn ngắn khi cuộc đàn áp bắt đầu, các học viên đã trở lại. Chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm với nhau. Ảnh hưởng từ vợ tôi và tôi, mười thành viên trong đại gia đình của chúng tôi cùng tu luyện Pháp Luân Công một cách tinh tấn. Năm trong số các cháu của chúng tôi là học viên. Mặc dù năm cháu kia không phải là học viên, nhưng tất cả chúng đều là những người tốt và rất tốt bụng và cũng làm việc cho Đại Pháp. Chúng tôi có hơn mười đứa cháu. Mặc dù bọn trẻ không được tinh tấn như chúng tôi, nhưng chúng vẫn giúp giảng chân tướng và khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi tin vào Đại Pháp và đi theo con đường Chính Pháp đã được Sư phụ an bài cho chúng tôi. Nhà của chúng tôi đã trở thành nơi duy nhất cho người dân trong làng chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm trong mười năm qua.

3. Cứu độ chúng sinh và triển hiện uy lực Thần thánh

Bởi vì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đại Pháp, trong mười năm qua, nhóm của chúng tôi đã phát triển từ mười người trong gia đình tôi lên gần 20 người trong làng. Tôi mang theo máy nghe băng của mình hàng ngày để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ khi tôi làm việc ở nông trại. Mỗi tối sau khi ăn tối, chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Làng chúng tôi có hơn 1.100 hộ gia đình sinh sống. Nhiều người già tầm tuổi của tôi mắc đủ mọi loại bệnh tật. Chỉ có vợ chồng tôi là không bao giờ phải uống thuốc nữa. Những người trong làng của chúng tôi thường muốn giới thiệu chúng tôi với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù chúng tôi sống trên một ngọn núi cách xa ngôi làng, bạn bè và những người khác vẫn thường đến thăm chúng tôi. Chúng tôi luôn nhân cơ hội đó để hồng Pháp và giảng chân tướng. Khi họ hiểu được sự thật, họ thường thoái ĐCSTQ.

Một người quản lý của kênh truyền hình CCTV đi qua. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại và nói với anh ấy rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là hoàn toàn giả dối do ĐCSTQ dàn dựng để lừa dối người dân Trung Quốc. Tôi đã giải thích mọi thứ với anh ấy một cách chi tiết. Anh ấy lập tức thoái ĐCSTQ.

Một người thu gom rác đi qua. Tôi đã nói chuyện với anh ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại trong khi vợ tôi đang nấu ăn cho anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy về cuốn sách Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản, và Giang Trạch Dân là người như thế nào. Anh ấy không chỉ tự mình thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà còn thoái cho bạn bè và người thân của mình. Nhiều người đến đây đã hiểu chân tướng.

Vợ tôi và tôi đã già và không thể ra ngoài đi xung quanh như những người trẻ tuổi để cứu độ chúng sinh. Nhưng cả hai chúng tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn bảy lần để chứng thực Pháp. Chúng tôi cũng phối hợp tốt với những người khác. Hơn 90 phần trăm người dân trong làng của chúng tôi đã thoái ĐCSTQ. Cho dù là “ngày nhạy cảm” nào đi nữa, không có tà ác nào đến can nhiễu chúng tôi. Chúng tôi đã cho mọi người thấy sức mạnh của Đại Pháp và sức mạnh thần thánh của các đệ tử Đại Pháp!

Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn nhất và đã vượt qua các khảo nghiệm nghiệp bệnh và tâm tính. Chúng tôi sẽ theo Sư phụ và hành động ngay chính trong những giây phút cuối cùng của Chính Pháp và trong khi cứu độ chúng sinh.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/1/211532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/11/112241.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share