[MINH HUỆ 09-06-2019] Cô Hứa Nhã Đình, 20 tuổi mong muốn sở hữu một nhà hàng. Cô nói: “Tôi thích nấu ăn và muốn mở một nhà hàng. Tại trường đại học, tôi đã đăng ký tham gia vào lớp học ‘Tư duy và sáng tạo’, điều mà tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho tôi.”

Người giảng viên của khóa học đã giới thiệu cho các sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã khai mở nhãn quang của cô Hứa về thế giới và vũ trụ. Mặc dù luôn tự hỏi tại sao chúng ta ở đây nhưng cô lại không hề có chút khái niệm nào về tu luyện.

“Tôi rất bận rộn và tham gia vào nhiều hoạt động của trường. Tôi cũng làm việc bán thời gian cho hai nhà hàng. Tôi có một nhóm nhạc và chúng tôi đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi ở Đài Bắc. Tôi vô cùng bận rộn và chỉ nghĩ đến việc theo đuổi những ước mơ của mình.”

Tuy nhiên, hoàn cảnh đã cho cô Hứa một cơ hội để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Một hôm tôi bị viêm dạ dày cấp tính. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì và không ngừng nôn mửa và bị tiêu chảy. Tôi đã đi khám và điều trị hai lần nhưng không có kết quả, thậm chí uống thuốc vào tôi còn bị nôn ra. Tôi kiệt sức nhưng vẫn phải đi làm và đi học. Bệnh tình của tôi dường như vô vọng. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khuyên tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Cô Hứa đã không tin vào điều này. Cô không tin rằng việc niệm vài từ đơn giản đó có thể chữa được bệnh mà ngay cả các bác sĩ không thể chữa trị.

“Tôi nằm trên giường không còn chút sức sống và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi nghĩ: “Mình cứ thử niệm vài từ đó xem nó có linh nghiệm không, vì thế tôi đã niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ hai lần.” Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh của tôi đã thuyên giảm rõ rệt và cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi đã ngay lập tức kể cho các bạn cùng phòng nghe. Mặc dù họ không tin, nhưng tôi biết nó đã linh nghiệm!”

Cô Hứa đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường và bắt đầu bước vào tu luyện.

Cô Hứa Nhã Đình luyện bài công pháp số 5, Thần thông gia trì Pháp

Vượt qua khảo nghiệm gia đình

“Tôi bắt đầu đến công viên luyện công với các học viên khác vào buổi sáng và tham gia vào nhóm học Pháp. Tôi cũng gia nhập câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên khác. Tôi bắt đầu tự yêu cầu bản thân hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không còn tranh đấu với người khác và ngừng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Gia đình và bạn bè tôi đã không thể lý giải được việc này.”

Cuộc sống đại học đầy thách thức và cám dỗ, là một học viên thì nên phải hành xử như thế nào đây? Cô Hứa Nhã Đình cảm thấy bối rối. “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện. Đó là một khảo nghiệm lớn cho tôi bởi gia đình và bạn bè tôi đã không hiểu điều đó.”

“Cha mẹ tôi đã phản đối dữ dội việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và một hôm họ đã đối chất với tôi về việc này. Tôi đến gặp một học viên ở Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và kể hết với bà về mọi chuyện tôi gặp phải ở nhà. Người học viên đó là một bà lão đã ngoài 70 tuổi, sau khi nghe tôi kể xong, bà cười đôn hậu và nói: ‘Chúng ta là những người tu luyện, chỉ cần hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì bà đảm bảo cháu sẽ vượt qua được mọi chuyện.’”

Sự từ bi của người học viên lớn tuổi đã an ủi cô Hứa và giúp cô bình tĩnh lại. Cô đã hướng nội để tìm những thiếu sót của bản thân và tự nhủ phải tuân theo nguyên lý của Đại Pháp để đối mặt với mọi khảo nghiệm một cách bình hòa và từ bi.

“Cha mẹ tôi không biết Đại Pháp là gì và đã nghe theo những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ) nên họ phản đối việc tôi tu luyện. Tôi tin rằng miễn là tôi hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp thì họ sẽ hiểu. Họ cần thời gian để biết sự thật. Thật không dễ dàng để cân bằng cuộc sống gia đình. Cha mẹ tôi đã quan sát những thay đổi tích cực và sự kiên trì của tôi trong những năm qua. Cuối cùng cha tôi nói, ông tin rằng con gái mình đã không thay đổi theo chiều hướng xấu đi và ủng hộ quyết định tu luyện của tôi.”

Khi nhận thức về Pháp tốt hơn, cô Hứa nhận ra rằng Sư phụ không bao giờ yêu cầu các học viên phải vứt bỏ hết thảy mọi thứ và trở thành hòa thượng hay ni cô. Những thứ mà người tu cần vứt bỏ chính là các chấp trước của họ.

“Tôi đã từng là người có tâm tranh đấu rất mạnh. Tôi luôn cố gắng là người đứng đầu và cố hiển thị cho mọi người thấy tôi là người có năng lực. Tôi mong muốn được người khác khen ngợi. Tôi rất buồn nếu bản thân không đạt được mục tiêu đề ra. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra nếu chỉ truy cầu danh và lợi, cuối cùng tôi sẽ bị lạc hướng hoặc rơi vào cảm giác trống rỗng dẫu cho tôi có đạt được bao nhiêu đi nữa.”

Cô Hứa nhận thấy khi buông bỏ chấp trước vào danh và lợi, cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn khi đối mặt với vấn đề về “Mất”.

Một cuộc đời mới

Sau khi tốt nghiệp, cô Hứa được nhận vào làm tại một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Địa Trung Hải. Chủ nhà hàng đòi hỏi các đầu bếp phải có hiểu biết về các nguyên liệu, nấu ăn ngon và hiểu biết nội hàm văn hóa đằng sau mỗi món ăn. Cô Hứa đã hy vọng được học những kỹ năng này từ ông chủ, nhưng mọi việc không diễn ra thuận lợi như cô mong đợi.

“Lúc mới bắt đầu, ông chủ nói tôi có thể làm ở bộ phận tiếp tân hoặc làm ở bộ phận bếp. Nhưng sau hai năm, tôi chưa bao giờ có cơ hội được vào bếp làm việc. Nhìn thấy các đồng nghiệp học hỏi được nhiều thứ, tôi trở nên lo lắng và thậm chí còn nổi nóng với ông chủ vì cho rằng ông nói mà không giữ lời. Nhưng khi nhìn sự việc dưới góc độ của người tu luyện, tôi nhận ra có thể nó đã được an bài. Nếu tôi được làm trong bếp, thì tôi sẽ làm trong bếp. Nếu điều này không an bài cho tôi, thì tôi sẽ không có cơ hội cho dù tôi có tranh đấu như thế nào đi chăng nữa.

Sư phụ giảng:

“chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi không nghĩ đến việc tôi được làm ở bộ phận nào. Mặc dù tôi muốn trở thành đầu bếp, nhưng phục vụ thực khách thì cũng là việc tốt.”

“Khi tôi thực sự buông bỏ chấp trước và phục vụ từng thực khách chu đáo, họ thực sự ấn tượng bởi sự thiện lương của tôi. Điều đó đã trở thành sứ mệnh của tôi.”

Quảng bá Văn hóa truyền thống Trung Quốc

Ông chủ của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông là người trong nhóm quảng bá Shen Yun và mong muốn mọi nhân viên sẽ tham gia cùng ông trong việc quảng bá Shen Yun cho khách hàng.

“Những người trẻ chúng tôi không rành về văn hóa truyền thống. Cách đây vài năm khi nghe một ca sĩ giọng nữ cao hát bài “Hoa mận nở”, tôi nhận ra rằng thế hệ của chúng tôi đã mất đi sự kiên trì bền bỉ như cây mận nở hoa trong mùa đông giá rét. Chính bởi vì chúng tôi đã không còn nền tảng văn hóa truyền thống nữa.”

“Hầu hết các nghệ sĩ trong chương trình Shen Yun đều trẻ như tôi hoặc nhỏ hơn tôi nhưng họ đã đi trình diễn khắp thế giới để quảng bá Văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ không hề than phiền về những khó khăn gặp phải. Tuy nhiên tôi lại thường than thở về giờ làm việc kéo dài. Xem Shen Yun đã dạy tôi cách đối mặt với gian khổ để có thể kiên định vượt qua được khó khăn giống như cây mận vẫn kiêu hãnh nở hoa bất chấp mùa đông giá rét.”

Cô Hứa cũng giới thiệu Shen Yun với những người thân và bạn bè của mình. Hơn 12 người thân và bạn của cô đã xem Chương trình Shen Yun. Cô cũng muốn họ nhìn thấy hy vọng và động lực giống như cô sau khi xem xong chương trình.

Tháng 8 năm 2018, cô Hứa bắt đầu làm việc tại Bộ phận dịch vụ khách hàng của nhà hàng Teppanyaki ở khách sạn Hán Lai. Cuối năm cô được đề bạt làm Trưởng bộ phận.

2019-6-6-taiwan-falun-dafa-cultivation-story_02--ss.jpg

Trưởng Bộ phận dịch vụ khách hàng

Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi giải quyết mâu thuẫn

Không phải là sau khi trở thành Trưởng bộ phận thì mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ. Cô Hứa nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều! Tôi luôn cảm thấy bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn, giống như lời Sư phụ giảng:

‘Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. Trong lúc lục đục giữa người với người, thì cái tâm kia mới thật là khó giữ vững nhất.’ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi gặp mâu thuẫn, tôi hướng nội. Khi tôi tìm ra chấp trước của mình, thì mâu thuẫn bị giải thể ngay lập tức. Tôi đối xử với từng khách hàng và đồng nghiệp bằng sự từ bi. Bây giờ họ đều nghĩ tốt về Pháp Luân Đại Pháp.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/388405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/22/178169.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share