Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019] Nền giáo dục nặng thi cử ở Trung Quốc đã tạo ra áp lực rất lớn lên các trường, giáo viên và cả học sinh. Con trẻ thì thấy chán nản, cha mẹ thì cảm thấy bất lực, còn giáo viên thì phải làm việc mệt mỏi để theo kịp những nhu cầu và đòi hỏi luôn thay đổi. Đây là tình cảnh thường xảy ra tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học.

Do hai vợ chồng tôi đều bị chính quyền cộng sản bắt giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên con gái tôi từ nhỏ đã không có cuộc sống gia đình bình thường. Ngay cả đang học mẫu giáo cháu cũng bị can nhiễu. Do đó, từ lúc mới đi học đã gặp bất lợi, cho nên con tôi học không được giỏi như các học sinh khác. Có giáo viên còn nhận xét trong sổ liên lạc gửi phụ huynh: “Tôi thắc mắc không biết con bé trước đây đã học ở trường mẫu giáo nào!”

Đối đãi với hệ thống trường học của người thường ở Trung Quốc

Việc học ở trường khi lên lớp ba bắt đầu khó khăn hơn, bởi vì cần chuẩn bị cho học sinh thi lên trung học. Giáo viên yêu cầu làm bài tập ngày càng nhiều. Con tôi có phần chậm chạp và không thể hoàn thành hết bài tập cho đến tận khuya. Kết quả là, cháu không còn thời gian để học các bài giảng Pháp của Sư phụ. Chúng tôi hy vọng có thể học Pháp cùng cháu mỗi ngày.

Sư phụ giảng rằng:

“Mọi người trong xã hội người thường đều có công việc , đều có hoạt động xã hội, đều phải tiếp xúc với người thường, tiếp xúc với xã hội người thường. Như vậy chư vị nghe quen tai nhìn quen mắt, hết thảy những gì chư vị nhìn thấy, nghe thấy đều là những sự tình trong người thường, có thể can nhiễu sự tu luyện của chư vị. Như vậy mọi người thường xuyên cùng nhau học Pháp, thường xuyên dùng bồn nước trong này mà thanh tẩy thanh tẩy chư vị, là có chỗ tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc 1999)

Việc làm ô nhiễm tư tưởng ở Trung Quốc bắt đầu ngay khi đứa trẻ mới cắp sách đến trường. Rất nhiều nội dung trong sách giáo khoa đều là dối trá, kể cả câu chuyện về Khâu Thiếu Vân được mô tả vẫn vững vàng dù bị trúng bom cháy nhưng vẫn không hề để lộ vị trí cho kẻ thù; hay như câu chuyện của Hoàng Kế Quang, người được ca ngợi là anh hùng vì đã lấy ngực chặn súng máy trong cuộc chiến tranh với Hàn Quốc. Một số nội dung còn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, như vụ tự thiêu Thiên An Môn, đều là chiêu trò do chính quyền cộng sản dựng lên.

Con tôi làm mọi việc đều chậm. Nếu cháu học Pháp trước thì sẽ không thể hoàn thành bài tập về nhà, nên thường bị cô giáo phê bình. Tôi phải tới giải thích với cô giáo rất nhiều lần, cuối cùng tôi phải viết giấy cam kết, nội dung rằng chúng tôi là phụ huynh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc học tập của con gái dù cháu có được điểm tốt hay điểm kém. Nhờ việc cam kết này, giáo viên chủ nhiệm không ép con gái tôi phải làm bài tập về nhà quá nặng nữa.

Cho đến lúc con tôi vào trường trung học, trường của cháu thu xếp cho học sinh thi thử để xem lực học của các em đến đâu. Điểm số đều sẽ được giữ bí mật đối với học sinh, sau đó các em sẽ được sắp xếp vào các lớp khác nhau tùy thuộc vào điểm số. Con gái tôi đã được xếp vào lớp của những học sinh giỏi nhất.

Các học sinh trong lớp này đều phải làm nhiều bài tập hơn ngay từ ngày đầu đi học, và được giữ ở trường đến 8 giờ tối. Bố mẹ đều phải gửi cơm đến trường. Sau đó các cháu về nhà lại còn phải làm thêm bài tập cho đến tận khuya.

Tầm quan trọng của việc học Pháp mỗi ngày

Chúng tôi đều rất lo lắng. Chúng tôi lo con gái không có thời gian học Pháp, con tôi đã bị xa rời Pháp. Lúc đó, toàn bộ cuộc sống của cháu dường như chỉ tập trung cho thi cử. Chúng tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm và xin cô cho phép con tôi không phải học thêm ngoài giờ chính quy nữa.

Mặc dù các lớp học thêm đã bị bộ giáo dục cấm, mỗi trường đều vẫn áp dụng bắt học sinh học để tăng danh tiếng của trường. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng nếu không học thêm thì có lẽ con tôi phải chuyển qua lớp khác, điều mà chúng tôi không muốn chút nào. Cuối cùng chúng tôi phải viết thêm giấy cam kết, nội dung rằng chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu con tôi không lên được trung học phổ thông.

Để theo kịp lịch trình giảng dạy, rất nhiều tiết học mới được giảng dạy trong các lớp học thêm. Cho nên, con tôi phải dựa vào việc tự học và nhờ các bạn cùng lớp giúp đỡ để không bị bỏ lỡ. Mặc dù điểm của con tôi không tốt lắm, nhưng cháu vẫn thấy vui vẻ hơn các bạn cùng lớp, vì không còn phải chịu áp lực cao nữa.

Ngay trước kì thi giữa kỳ, mỗi học sinh đều được khuyên bảo rất kỹ là chúng phải được tư vấn tâm lý, ngoại trừ con tôi, vì mọi người đều thấy rõ trạng thái của con tôi rất tốt.

16 học sinh trong trường được nhận vào Trường Trung học Số 1, là trường tốt nhất trong khu vực. Mặc dù con gái tôi không phải là một trong số học sinh đó, nhưng cháu vẫn vào được ngôi trường cháu muốn – cũng là một trường danh tiếng trong khu vực. Cô giáo chủ nhiệm tiếc nuối nói với chúng tôi rằng: “Con của chị đủ giỏi để vào được Trường Số 1, nhưng chị lại không để tâm đến việc học của cháu.”

Tôi không hề cảm thấy hối tiếc. Trong lớp con tôi, cháu là học sinh duy nhất không phải đeo kính và cũng là học sinh duy nhất có lưng thẳng và trạng thái tinh thần tốt.

Cuộc sống trong trường trung học phổ thông còn căng thẳng hơn. Chúng tôi để con không phải học nội trú để cháu có thể học Pháp cùng chúng tôi mỗi ngày.

Con gái tôi trở nên trưởng thành hơn và có niềm đam mê của riêng mình. Con quyết định thi vào trường đại học hàng đầu để theo đuổi môn học mà cháu đã lựa chọn.

Tôi vẫn luôn khuyến khích con tôi không nên mong đợi quá nhiều, vì tôi biết tiêu chuẩn nhập học rất cao. Rất nhiều sinh viên phải thi lại nhiều lần mà vẫn rớt. Tuy nhiên, con tôi lại vô cùng tự tin và học rất chăm chỉ. Cháu bị sụt cân một chút, nhưng dù bận thế nào cháu vẫn không ngừng học Pháp.

Việc học Pháp mang lại lợi ích cho con tôi cả thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí cháu đã giành giải nhất chạy điền kinh 3.000 mét trong cuộc thi thể thao của trường. Cháu nói với tôi rằng trong lúc chạy cháu đều niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo,” chạy càng xa cháu càng thấy thoải mái, và thậm chí cháu còn có thể chạy nước rút trong mấy trăm mét cuối cùng.

Vì luôn có Pháp ở trong tâm, con gái tôi rất khoẻ và trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Cháu luôn nghĩ đến người khác trước và hòa thuận với mọi người xung quanh. Cháu không bao giờ tiêu tiền vô tội vạ và chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về cháu.

Uy lực của Đại Pháp: Tiếp thu các môn học cần thiết để được nhận vào trường đại học mong muốn

Để chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp học cao hơn, phải làm nhiều bài tập là việc phổ biến ở Trung Quốc. Cô giáo nói rằng con tôi có tư duy tốt và có thể tiếp thu rất nhanh, tuy nhiên có khiếm khuyết là làm bài tập quá ít và cũng không tham gia học thêm. Mặc dù cháu không như các bạn khác làm nhiều bài tập nhưng cháu học lại được hiệu suất rất cao, học ít mà tiếp thu được nhiều. Khi kết quả kỳ thi đại học được công bố, cháu rất vui vì đã đậu vào trường cháu muốn.

Thực tế, con gái tôi không thông minh được như các bạn học khác cùng trang lứa, khác biệt là do con tôi có Pháp trong tâm và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Không như các bạn trẻ khác, cháu không trải qua bất kỳ giai đoạn nổi loạn nào, và luôn hòa thuận với chúng tôi. Cháu thích việc học trong đại học và đạt được những mục tiêu của mình.

Là những bậc phụ huynh, chúng tôi cũng được hưởng rất nhiều lợi ích, vì chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về việc con tôi đi lầm đường hay vướng phải các vấn đề của xã hội. Chúng tôi rất vui mừng khi nhìn con khôn lớn dưới sự chỉ dẫn của Pháp, trở thành một cô gái trẻ thành công và hạnh phúc.

Sư phụ đã giảng:

“Tam tự chân ngôn

Lý bạch ngôn minh

Thường nhân tri biểu đắc hậu phúc

Quan lại tri thiển minh như kính”

(Đại Pháp hành, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Ba chữ chân ngôn

Lý và lời minh bạch rõ ràng

Người thường hiểu [nghĩa] bề mặt sẽ được phúc về sau

Quan chức hiểu [dù] chút ít sẽ sáng suốt như tấm gương”

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/386072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177733.html

Đăng ngày 12-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share