Bài viết của Hiểu Đệ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2019] Bà cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay bà đã hơn 70 tuổi.

Khi cháu mới được một tuổi, mẹ cháu phải đi làm, vì vậy bà đã chăm sóc cháu. Một học viên khác đến và học Pháp với bà, và cháu yên lặng chơi cho đến khi họ học xong. Sau đó bà nói với cháu rằng bà biết cháu là một tiểu đệ tử.

Khi cháu bắt đầu biết đi, bà thường đưa cháu đi cùng bà. Bà luôn mang các tài liệu thông tin về Đại Pháp để tặng mọi người. Cháu đứng trên chỗ để chân của chiếc xe đạp điện của bà và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bà và cháu lái xe đến công viên và trạm xe buýt. Khi nhìn thấy ai đó, bàn tay nhỏ bé của cháu sẽ cầm một đĩa DVD và đưa cho người đó. Bà nói với mọi người về Đại Pháp và sau đó bảo cháu đọc bài thơ của Sư phụ:

“Đại mạc lạp khai thị thiên đường
Thần Phật Bồ Tát thải vân tường
Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi
Thiên nga khởi vũ Thần đới dương
Kim cương La Hán chúng thiên vương
Thiên mạc như hồng khí thế bảng
Pháp quang từ bi dung quan chúng
Ngũ thiên kinh mục năng lượng cường
Bất giác thị hý như mộng thảng
Thân tại ý cảnh Thần Phật bàng
Cảm ân thử hành như đắc độ
Minh niên tái lai nhật thái trường”
(Quan Thần Vận, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Xem Thần Vận
“Màn sân khấu vén lên là thiên đường
Thần Phật Bồ Tát ngự trên mây nhiều màu
Chuông trống cùng vang nhạc tiên bắt đầu
Thiên nga bắt đầu múa thần tiên bay ra
Kim cương La Hán và các thiên vương
Phông nền với khí thế như cầu vồng rực rỡ
Pháp quang hoà tan khán giả một cách từ bi
Năm nghìn con mắt ngỡ ngàng trước năng lượng mạnh mẽ
Bất giác trôi qua như một giấc mơ
Tự thân trong ý cảnh với Thần Phật ở bên cạnh
Cảm ơn lần này nếu như được đắc độ
Đợi sang năm lại tới xem mà cảm thấy lâu quá”

Mọi người thường vỗ tay khen cháu và nói: “Giỏi quá!”

Khi cháu lớn hơn chút, cháu cùng bà và các học viên khác thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi có người từ chối, cháu sẽ cảm thấy không vui và nói với họ: “Xin các cô/chú hãy thoái. Điều đó là tốt cho các cô/chú!” Nhiều năm qua, cháu và bà không quản ngại giá lạnh mùa đông hay nóng bức mùa hè. Thỉnh thoảng hai bà cháu lái xe nhiều dặm đường để nói chuyện với mọi người.

Khi không có ai xung quanh, bà dạy cháu đọc Hồng Ngâm. Cháu có thể đọc thuộc Hồng Ngâm I, II, và III trước khi cháu vào tiểu học. Nhờ Sư phụ giúp, cháu đã biết cách đọc. Mặc dù cháu hiếm khi luyện công, nhưng cháu có thể ngồi song bàn. Sau khi đi học, cháu không thể đi giảng chân tướng cho mọi người cùng với bà, nhưng cháu đã học Pháp. Khi cháu học lớp hai, cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân ba lần trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi Minh Huệ công bố nhạc luyện công mới, bà nói: “Bà sẽ luyện bài công pháp số hai phiên bản dài.” Cháu nói: “Cháu sẽ luyện cùng bà.” Ngay khi bắt đầu luyện công, cháu nhìn thấy Sư phụ bước trên mây. Trái đất ở một bên và vũ trụ ở phía bên kia. Cháu thấy điều này rất rõ ràng. Vô số Pháp Luân xoay quanh trái đất và sau đó từ từ biến thành một Pháp Luân lớn, phát ra ánh sáng cường đại. Pháp Luân lớn bao quanh hệ Ngân Hà. Cháu còn nhìn thấy Pháp Luân quay rất cao phía trên tháp Eiffel ở Pháp.

Trong khi cháu ôm bánh xe, cơ thể cháu cảm thấy rất nhẹ nhàng như thể cháu sắp bay lên. Mặc dù cánh tay cháu hơi đau, nhưng cháu biết rằng mình đang tiêu nghiệp và tăng công.

Ngay trước dịp Tết Nguyên đán, dì cháu thuê một số người dọn dẹp nhà cửa cho dì. Dì đã nhờ bà đến trông nom việc dọn dẹp. Khi bà và cháu đến, chỉ có một người. Cháu cảm thấy thất vọng. Chú ấy nói rằng chú là một nông dân từ vùng Nội Mông Cổ. Bà nói với chú về Đại Pháp và thuyết phục chú thoái xuất ĐCSTQ, và chú ấy đã đồng ý.

Sau đó, có thêm hai người phụ nữ và một người đàn ông đến giúp dọn dẹp. Bà đưa cho họ nhiều ví dụ về những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tránh được nguy hiểm như thế nào. Cả ba người họ đều đồng ý thoái, cháu đưa cho họ cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp. Hôm đó, cháu và bà đã giúp bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai bà cháu cảm thấy rất vui.

Năm nay cháu học lớp ba. Trong kỳ nghỉ đông, cháu cùng bà đi ra ngoài mỗi ngày để phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Vào buổi chiều, cháu đi học Pháp với bà.

Đây là cách mà bà cháu và cháu đã cứu người trong vài năm qua. Cháu sẽ tiếp tục lắng nghe những lời giảng của Sư phụ, làm tốt ba việc, trở thành một học viên Đại Pháp tinh tấn và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176539.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share