Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 19-04-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ người phương Tây. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình học viên Đại Pháp. Cả bố và mẹ tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Bố mẹ tôi đã đọc các sách Đại Pháp cho tôi nghe trước khi tôi biết đọc. Sau khi lớn lên, tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng bố mẹ.

Tôi đã tham gia diễn hành và các hoạt động Đại Pháp từ khi còn trẻ. Chị lớn của tôi, em trai tôi và tôi phát tài liệu giới thiệu Đại Pháp. Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy rất ngại khi tiếp cận người lạ, nhưng tôi biết đó là một chấp trước. Nếu tôi không nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể mất đi cơ hội được cứu, vì thế tôi thường tự nhắc nhở bản thân phải bỏ chấp trước này và cố gắng hết sức để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Nếu có ai đó không nhận tờ rơi, thì chị gái của tôi, em trai tôi và tôi sẽ phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu phía sau người này. Chúng tôi cũng hướng nội để loại bỏ những chấp trước của mình, vì chúng có thể ngăn cản không cho mọi người minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Tôi may mắn có được một môi trường tu luyện rất tốt trong gia đình mình. Bố mẹ tôi không cho chúng tôi dùng bất cứ thiết bị điện tử nào. Khi tôi bắt đầu đi học, bố mẹ tôi đã đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động chỉ có chức năng cơ bản, để tôi có thể liên lạc với họ. Điều này rất tốt vì tôi không bị can nhiễu bởi những thứ xấu trên Internet. Ở nhà, chúng tôi không xem truyền hình, và cũng không có TV.

Nếu chúng tôi muốn xem phim, bố sẽ để chúng tôi xem trên máy tính xách tay của ông. Chúng tôi xem những bộ phim kể về những câu chuyện truyền thống. Bố mẹ sẽ xem những thước phim này trước, rồi sau đó mới cho chúng tôi xem. Những bộ phim mà chúng tôi được cho xem phải có những nhân vật chính trực, chính nghĩa; câu chuyện phải thể hiện được giá trị đạo đức tốt đẹp và chính tín đối với Thần, cái Thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái Ác. Tôi rất biết ơn bố mẹ vì đã cẩn thận lựa chọn nội dung phim. Kết quả là chúng tôi có thể giữ tâm mình được thuần tịnh. Điều này cũng giúp chúng tôi tránh phải tiếp xúc với những nội dung xấu trong cuộc sống hằng ngày của xã hội hiện đại.

Tôi không bao giờ phản đối các quy tắc hay hạn chế của bố mẹ liên quan đến các thiết bị điện tử, vì tôi biết rất rõ rằng bố mẹ đang giúp tôi, vì thế tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, luyện công và ít bị can nhiễu. Tôi đặc biệt cảm ơn bố mẹ vì đã dẫn dắt chúng tôi thẳng tiến trên con đường tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã an bài cho con một môi trường tu luyện thuần tịnh. Con sẽ tu luyện bản thân chăm chỉ và cố gắng hết sức để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/19/385285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178029.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share