Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Nhà hát Opera Sydney là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, đón khách du lịch đến từ nhiều quốc gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường dựng áp phích giới thiệu môn tu luyện thiền định, cũng như phổ biến thông tin về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà A Văn là một trong những học viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện thường xuyên đến đây.

af1deab0e7b890cb36438307b73e40be.jpg

Bà A Văn phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cho du khách Trung Quốc gần Nhà hát Opera Sydney

Một cuộc đời gian khổ

Bà A Văn sinh ra trong một gia đình tu luyện Phật giáo. Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động cuộc Cách mạng Văn hóa. Đến năm 1968, bà A Văn tốt nghiệp và được cử về các vùng quê với tư cách là “một thanh niên có học thức”. Bà cho biết, bà đã ngây thơ tin rằng chiến dịch chính trị này sẽ sớm kết thúc, nhưng sau đó, bà đã lãng phí mười năm tuổi trẻ của mình ở một tỉnh miền núi, xa xôi.

Những thanh thiếu niên mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cử đến vùng nông thôn từ năm 1966 đến năm 1968 như bà được gọi là “lão tam giới”.

Năm 1978, sau khi bà trở về nhà, bà tự mình học y mà thành tài, được cấp phép hành nghề và mở phòng khám. Từ thập niên 70 đến thập niên 90, bà đã chứng kiến sự trượt dốc của đạo đức xã hội dưới chế độ cộng sản này. Ngay cả các bác sỹ cũng không ngoại lệ, nhiều chuyên gia y tế cũng bắt đầu điều trị cho bệnh nhân dựa trên số tiền hối lộ mà họ nhận được.

Tuy vậy, bà cũng thấy có nhiều người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà nhờ đó, nhiều bệnh nhân của bà đã hồi phục sức khỏe. Bà ngoại 73 tuổi của bà chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng mà đã khỏi hết cả bệnh tim, não và tim mạch.

Bà A Văn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt nhưng chưa bước vào tu luyện. Vì bà đã sống qua thời Cách mạng Văn hóa, nên vào năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà biết đó lại là một sự dối trá lớn nữa của Đảng.

Bắt đầu hành trình tu luyện

Năm 2001, bà A Văn sang Úc sống. Đến năm 2003, bà bắt đầu thấy đau vùng đĩa đệm cột sống. Bà nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và đã mua cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân ở khu phố Tàu của Sydney.

Bà nhớ lại: “Lúc đó là đúng đêm Giao thừa. Sau khi ăn tối xong, tôi mở sách ra, thức cả đêm để đọc sách. Tôi đọc một mạch đến sáng hôm sau hết quyển sách”.

“Tôi vô cùng phấn khởi. Đây là một cuốn sách phi thường. Những lời giảng thật sâu sắc, uyên thâm, khiến tôi rất xúc động. Bao nhiêu câu hỏi và khúc mắc trong tâm tôi về kiếp nhân sinh mà kinh thư Phật giáo không giải đáp được đều được giải khai rõ ràng trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Tôi rất vui vì biết mình đã tìm được những gì tôi đang tìm! Toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái mà trước đây chưa từng được trải nghiệm. Ngay cả khi chưa bắt đầu tập các bài công pháp, bệnh thoái hóa đốt sống cổ cũng đã biến mất rồi.”

Bà A Văn còn bị bệnh tim mạch, rối loạn nhịp tim, viêm khớp dạng thấp và viêm phế quản mãn tính. Vì thế, tiết trời mùa đông là cực hình đối với bà. Chỉ có đọc sách mới làm bà giảm được cơn đau.

Kể từ đó, bà A Văn tiếp tục đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Áp dụng các Pháp lý

Bà A Văn hành xử theo nguyên lý chỉ đạo Chân–Thiện–Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Bà không còn tranh giành phần gia sản của bà ở Trung Quốc nữa. Gia đình con dâu của bà A Văn trở nên rất hạnh phúc, và bây giờ bà cảm thấy thật bình yên.

Để giúp du khách Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức ở Trung Quốc, bà quyết định chủ động bắt chuyện với du khách Trung Quốc đến thăm Nhà hát Opera Sydney.

Bà A Văn tính hay e ngại, không quen nói chuyện trước mọi người. Lúc đầu, bà không thể mở miệng hay nói bất cứ điều gì. Bà chỉ đứng đó mà nhìn chiếc xe buýt chở đầy du khách Trung Quốc đến rồi đi.

Tuy nhiên, vì ý thức được trách nhiệm khẩn thiết nên bà đã buông bỏ được quan niệm của mình và lấy can đảm để nói chuyện với các nhóm người lạ.

Bà bắt đầu bằng cách nói chuyện với từng người một, rồi thì từng nhóm. Dần dần, bà có thể nói trước cả đoàn du khách của một chuyến xe buýt.

Bà A Văn cho biết: “Nếu họ chịu nghe, họ thường sẽ đồng ý thoái Đảng. Đôi khi không có đủ thời gian, nhưng ít nhất họ cũng hiểu được sự thật.”

Cả xe đầy du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Vào một ngày mùa đông năm 2017, một nhóm lớn du khách Trung Quốc, sau khi ghé thăm nhà hát Opera, đã trở lại bãi đậu xe. Trong tay cầm tấm bảng thông tin lớn, bà A Văn bước tới chỗ họ, nói: “Chào các bạn, các bạn đã từng nghe đến những tội ác mà một cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phạm phải chưa? Đó là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp! Cả thế giới đều biết về tội ác chưa từng có này. Cả thế giới đang kêu gọi nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Nhưng chế độ cộng sản vẫn đang che đậy sự thật.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3.000 bản tuyên bố ở nhiều quốc gia. Cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Tu luyện và hành xử theo nguyên lý [Chân–Thiện–Nhẫn] này có thể cải thiện sức khỏe và nâng cao các giá trị đạo đức. Đại Pháp dạy mọi người Chân–Thiện–Nhẫn và trở thành người tốt bụng, lương thiện.”

“Đừng bỏ lỡ cơ hội thoái ĐCSTQ lúc này. Khi chế độ cộng sản sụp đổ mới thoái thì đã quá muộn rồi. Nếu bạn đã nghe và hiểu, lúc này chính là cơ hội để bạn thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.”

Một du khách chỉ vào một người đàn ông khác nói: “Ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi. Bà bảo ông ấy thoái trước đi.”

Bà A Văn quay sang vị lãnh đạo và nói: “Ông thoái trước nhé.” Người đàn ông đồng ý và nói: “Vâng, tôi thoái! Tất cả chúng tôi đều thoái ĐCSTQ.”

Xe buýt cũng vừa đến, các du khách xếp hàng lên xe, ai cũng cho bà biết tên để làm tam thoái.

Cặp vợ chồng Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Vào một ngày nọ năm 2017, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã dừng chân, đọc các bảng trưng bày. Bà A Văn tiến lại chỗ họ và nói về vụ tự thiêu giả năm 2001 do chính quyền cộng sản dàn dựng để kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Hẳn là các bạn đã đến Bắc Kinh và Quảng trường Thiên An Môn rồi. Các bạn đã bao giờ thấy cảnh sát nào đang đi tuần mà đeo bình chữa cháy trên lưng không?

Bà A Văn chỉ ra: “Cái gọi là vụ tự thiêu ấy chỉ kéo dài có vài phút. Làm sao mà kiếm được hơn chục bình chữa cháy và mang đến tận nơi trong một thời gian ngắn như vậy? Nếu là sự việc bất ngờ, làm sao có thể có cả một đội quay phim ngay gần đó mà quay lại toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối được?

“Cựu lãnh đạo ĐCSTQ sợ bị đưa ra công lý nên đã ra lệnh dựng tường lửa Internet để chặn tin tức từ nước ngoài. Ở Trung Quốc, bạn phải vượt tường lửa mới đọc được chân tướng. Hôm nay, bạn đang ở đây rồi. Bạn hãy trân quý cơ hội này mà tìm hiểu sự thật nhé.”

Bà A Văn cho họ xem thông tin về nạn giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Cặp vợ chồng nói họ không biết việc này. Người chồng lên án sự tàn ác của tội ác này. Hai vợ chồng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/29/384499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178176.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share