Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nuremberg

[MINH HUỆ 19-06-2019] Ngày 15 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Nuremberg, Đức đã tổ chức các hoạt động trước Nhà thờ St. Lurenz để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện cổ xưa này.

Nhiều người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp và các biểu ngữ đầy màu sắc. Họ dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nhiều người ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó. Một số người muốn học Pháp Luân Công và hỏi thêm thông tin.

24b751c790463aa5e5776299651d07a5.jpg

5dfbe53c59a82389d12065883acd5f83.jpg

Các học viên ở Nuremberg trò chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

ce5cbf1df8f4a9ab617919b36666f1c3.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống

Bà Gisela Reinwald kể với các học viên câu chuyện về thảm kịch của cha bà. Bà giải thích rằng cha bà là lính của Đức Quốc xã trong thời Thế chiến II. Bà nói: “Thế giới đều biết những điều xấu xa mà Đệ tam Đế chế đã làm, nhưng cha tôi vẫn mang đầy ý thức hệ của Phát xít. Ông tin rằng họ đã không hề phạm tội. Chúng tôi biết rằng 6 triệu người Do Thái đã bị giết. Tôi nói với cha tôi: ‘Cha đã chứng kiến những người Do Thái bị nhốt vào buồng khí ngạt thế nào rồi còn gì.’ Ông cụ rất tức giận. Ông không thể chấp nhận rằng mình đã phạm tội!”

Bà Gisela nói thêm: “Nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ không khác gì cuộc bức hại người dân Do Thái. Những việc làm tàn nhẫn và bất công như thế vẫn đang diễn ra hiện nay. Mọi người phải phơi bày nó. Chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt cuộc bức hại này!”

559b27f4a8cee6363628c4a6425d5a9b.jpg

Ông Thomas Weinrech

Ông Thomas Weinrech ký vào đơn thỉnh nguyện và nói: “Tôi nghĩ rằng việc buôn bán tạng không nên diễn ra tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi lớn lên ở Đông Đức, vì vậy tôi hiểu rõ về Đảng Cộng sản. Chúng tôi còn có một [lực lượng] an ninh của nhà nước, gọi là Bộ An ninh Quốc gia.”

Ông Thomas nói rằng tất cả các quốc gia có quyền tự do ngôn luận nên phối hợp cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại. Ông cho biết: “Các chính trị gia nên tổ chức một cuộc thảo luận để tìm cách chấm dứt cuộc bức hại này. Họ phải hành động. Chúng ta bầu họ cho việc này. Nếu họ tiếp tục giữ im lặng thì họ đang không làm đúng chức năng của mình.”

Hai cư dân địa phương, ông bà Zimmermann, đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Bà Zimmermann nói: “Đây là một vi phạm về nhân quyền. Người dân bị giết, và nội tạng của họ bị lấy đi theo nhu cầu của việc ghép tạng. Không thể cho phép ĐCSTQ làm điều này được!” Ông Zimmermann chia sẻ: “Tôi không muốn thấy việc người dân bị giết hại chỉ vì lợi ích của một nhóm chính trị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178174.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share