Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 17-06-2019] Thành viên của đội trống lưng là các học viên Pháp Luân Công đến từ New York đã tham gia Lễ diễu hành Ngày của Cha ở Chester, Pennsylvania hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019. Ban tổ chức ước tính có 2.000 người tham gia cuộc diễu hành này.

e3bc9abfee0bb9065594f487d5bede78.jpg

e13ebbb23cbdb9202bb2e7231b02d3eb.jpg

d651c226da1ae66804de7b265989a4a7.jpg

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công biểu diễn tại Lễ diễu hành Ngày của Cha ở thành phố Chester

6689a4e66e5aa4b847a4990ce2d64f57.jpg

Một học viên phát tờ rơi chân tướng và trò chuyện với một cư dân địa phương

Năm nay là lần đầu tiên thành phố này tổ chức Lễ diễu hành Ngày của Cha và mời các học viên Pháp Luân Công tham gia. Đội trống Pháp Luân Công gồm hơn 30 học viên, là nhóm Châu Á duy nhất trong đoàn diễu hành. Trang phục màu vàng bắt mắt và nụ cười rạng rỡ của họ đã chiếm được cảm tình của khán giả. Nhiều người đã vỗ tay và chụp ảnh.

4c83b31f08cdc66b7fec23e0a69c684d.jpg

Ông Thaddeus Kirland, Thị trưởng Thành phố Chester (đứng giữa mang giày đỏ) và bà Tiffany Harriesm, nhà tổ chức sự kiện (đứng thứ ba từ bên phải sang) cùng đội trống lưng

Bà Tiffany Harris, nhà tổ chức lễ diễu hành, phát biểu: “Các bạn đã làm nên lịch sử cho ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên có người Trung Quốc tham gia diễu hành tại thành phố lịch sử này.”

Bà nói bà từng thấy đội trống lưng ở một thành phố khác và cảm động đến nỗi bà muốn mời họ tới Chester. Bà hy vọng năm sau họ lại đến đây.

Thị trưởng Thaddeus Kirkland cho biết mục đích của lễ diễu hành này là kết nối cộng đồng và khuyến khích mọi người học hỏi lẫn nhau. Ông tuyên dương đội trống lưng: “Họ thật độc đáo và tài năng. Trang phục của họ và văn hóa truyền thống Trung Hoa mà họ thể hiện rất gần gũi với cả trẻ em và người lớn. Tôi đã quay video lễ diễu hành bằng điện thoại của mình.”

55039aa03575486483154c44df16bb0f.jpg

Ông William Morgan, Phó thị trưởng Thành phố Chester, chụp ảnh cùng một số thành viên của đội trống lưng

Ông William Morgan, Phó thị trưởng Thành phố Chester cũng yêu mến đội trống lưng. Ông nói: “Trang phục màu vàng của họ đặc biệt bắt mắt. Trong lễ diễu hành ngày hôm nay cũng có các ban nhạc và nhạc cụ khác, nhưng trống của họ là độc đáo nhất mà nhiều người chưa từng thấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó.”

Ông cảm ơn các học viên đã chia sẻ một số nét văn hóa Trung Hoa với thành phố của họ và mang lại cho cộng đồng địa phương cơ hội thưởng thức nó. Ông nói rất nhiều người quay video lễ diễu hành nên ngày mai sẽ có rất nhiều video về đội trống lưng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

9df96fed94fb109d43bc4e7bb774bf22.jpg

Một phóng viên của Nhật báo Quận Delaware phỏng vấn một học viên

Sau sự kiện, một phóng viên của tờ Nhật báo Quận Delaware đã phỏng vấn một học viên. Bài báo về lễ diễu hành này của ông có một bức ảnh đội trống lưng ở ngay đầu bài và có đoạn viết: “Sau nỗ lực tìm kiếm, thành phố đã đưa đội trống lưng Trung Hoa truyền thống, gồm 35 thành viên, từ khu vực Flushing ở Queens, New York, đại biểu cho môn tu luyện Trung Hoa truyền thống Pháp Luân Đại Pháp [đến với lễ diễu hành].”

Chester cách Philadelphia nửa giờ lái xe về phía Tây. Thành phố này được thành lập vào năm 1682 và có số dân hơn 30.000 người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178143.html

Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share