Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-06-2019] Trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch và Thụy Điển đã tham gia Lễ hội Folkemøde (Lễ hội Dân chủ Nhân dân) được tổ chức tại Bornholm. Sự kiện này là cơ hội để các chính trị gia Đan Mạch gặp gỡ cử tri và thảo luận về các vấn đề chính trị hiện nay.

Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này đồng thời phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đã kéo dài suốt 20 năm ở Trung Quốc.

Họ cũng đã trình chiếu một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại có tiêu đề Trung Quốc Tự do: Can đảm giữ vững đức tin, đồng thời phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

858f4f57d5d947d34f4b46f2e68228d1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong suốt thời gian diễn ra lễ hội thường niên Folkemøde của Thụy Điển, từ ngày 13 đến 16 tháng 6 năm 2019, ở Bornholm

3e8e579d996657e7ead7284d8f2b7284.jpg

Một vị khách (bên trái) học các bài công pháp

Rất nhiều người tỏ ra hứng thú với các động tác ôn hòa tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi biết rằng pháp môn này được hướng dẫn miễn phí.

Sau khi học xong năm bài công pháp, ba học sinh trung học cho biết họ cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Khi biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, họ nói họ sẽ viết một báo cáo và thuyết trình về môn tu luyện này tại trường. Họ chia sẻ rằng gặp được Pháp Luân Công là điều ý nghĩa nhất trong số những điều họ gặp trong lễ hội và đã hỏi các học viên một vài câu hỏi.

8f246ed04f3106b18df131aac18ed591.jpg

Ba học sinh trung học dừng lại để học các bài công pháp

87fd5e94cc1aa88b5b07920fd495d96c.jpg

Những người dân cao tuổi học các bài công pháp

efb0abbc67599162167df986b1241ba9.jpg

Ông Frederik cho hay ông luôn hứng thú với thiền định. Sau khi tập xong các bài công pháp, ông thấy kinh ngạc trước trường năng lượng mạnh mẽ mà mình cảm nhận được. Ông nói ông sẽ đến điểm luyện công địa phương ở Copenhagen.

Sau khi một phụ nữ ở Copenhagen học các bài công pháp, bà nói: “Tôi không còn thấy mệt mỏi nữa! Đầu óc tôi thật minh mẫn, và tôi cảm thấy rất thư thái. Tôi sẽ quay trở lại để luyện các bài công pháp.” Bà cho biết bà từng thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện ở Copenhagen và biết rằng họ đều là những người tốt, ôn hòa, lý trí, và là những người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một nhà báo cho biết ông đã được chứng kiến một cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào năm 2003. “Tôi thấy các học viên căng lên một tấm biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát đã đưa họ đi. Sự việc này xảy ra quá nhanh!” Ông chia sẻ rằng cảnh tượng đó là điều khiến ông không thể nào quên.

Ông nói thêm: “Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Nó thật kinh khủng và đáng sợ. Tôi ủng hộ các bạn. Cuộc bức hại vô nhân đạo của Trung Quốc này phải chấm dứt!”

Rất nhiều người cho biết họ đã từng nghe nói đến cuộc bức hại. Một phụ nữ nói rằng một người bạn của bà đã kể cho bà biết về nó. “Bạn của tôi đã bảo tôi rằng Pháp Luân Công là ôn hòa nhưng nó lại bị bức hại ở Trung Quốc.” Bà thở dài. “Các học viên tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Làm sao mà những người tốt như vậy lại bị bức hại cơ chứ! Tôi ủng hộ việc phản bức hại ôn hòa của các bạn.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/22/178168.html

Đăng ngày 24-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share