Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington, D.C.

[MINH HUỆ 22-06-2019] Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành Báo báo Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên năm 2018. Như những năm trước, báo cáo này vẫn liệt Trung Quốc vào danh sách các “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” (CPC) theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 vì đã tham gia hoặc dung túng các vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng.

2019-6-21-us-human-right-report_01--ss.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike R. Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên năm 2018

Ngoại trưởng Pompeo: Thủ phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm

Ngoại trưởng State Mike R. Pompeo phát biểu tại buổi họp báo: “Hôm nay, tôi tự hào có mặt ở đây để trình bày về một nhiệm vụ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thực thi nhằm thúc đẩy tự do tín ngưỡng quốc tế.”

“Nhiệm vụ này không chỉ là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump, mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với cá nhân tôi. Tôi từng có nhiều năm là giáo viên của một Trường Công giáo Chủ nhật (Sunday school) và là phó tế tại nhà thờ của mình.”

Ông còn nói: “Như những năm trước, báo cáo của chúng tôi phơi bày một loạt hành vi lạm dụng do các chế độ áp bức, các nhóm cực đoan bạo lực và do cá nhân công dân gây ra. Đối với tất cả những ai có hành động chà đạp tự do tôn giáo, tôi muốn nói điều này: Hoa Kỳ đang theo dõi và các vị sẽ bị truy cứu trách nhiệm.”

“Tại Trung Quốc, chính quyền nước này đang bức hại nghiêm trọng nhiều nhóm tín ngưỡng – điển hình là các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng”, ông giải thích. “Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tỏ thái độ thù địch cực đoan đối với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, với yêu sách chỉ mình Đảng được tôn xưng là Đấng Tối cao.”

Đại sứ Brownback: Trung Quốc đã tuyên chiến với tín ngưỡng

2019-6-21-us-human-right-report_02--ss.jpg

Ông Sam Brownback, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế

Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Sam Brownback phát biểu: “Trung Quốc đã tuyên chiến với tín ngưỡng. Chúng tôi đã thấy chính quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng ngược đãi các tín đồ của gần như mọi tín ngưỡng trên khắp Đại lục.”

Ông lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm còn sống, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo bí mật. Ông nói thêm rằng tội ác này sẽ khiến lương tâm của mỗi người phải chấn động.

Đại sứ Brownback nhắn nhủ chính quyền cộng sản Trung Quốc: “Đừng mắc sai lầm nữa, các vị không thể chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng đâu. Vì điều này, các vị sẽ phải chịu hậu quả về vị thế của các vị cả ở trong nước và trên thế giới.”

Bản báo cáo nhấn mạnh vào cuộc bức hại Pháp Luân Công

Báo cáo Thường niên nêu rõ: “Trước khi ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền [Trung Quốc] ước tính có 70 triệu người tu luyện pháp môn này. Các nguồn tin của Pháp Luân Công ước tính đến nay vẫn có mấy chục triệu người tiếp tục tu luyện không công khai, còn ước tính của Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) là từ 7-20 triệu học viên.”

Trong phần mô tả những trường hợp bị chính quyền Trung Quốc “gây ra cái chết, mất tích, và thu hoạch tạng của các cá nhân trong tù chỉ vì họ có tín ngưỡng tôn giáo hay hội nhóm”, báo cáo đã viện dẫn trường hợp của anh Diệp Quốc Hoa, được công bố trên trang web Minh Huệ, bị bắt giữ và tra tấn chỉ vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ba ngày trước khi anh Diệp qua đời tại nơi giam giữ của cảnh sát, gia đình anh cho hay “anh Diệp đã rơi vào tình trạng hôn mê, toàn thân sưng phù”. Khi một học viên khác hỏi về nguyên nhân cái chết của anh Diệp, nhân viên trại giam nói: “Anh ta chết rồi, hỏi làm gì. Hỏi ra thì chỉ chuốc thêm phiền toái thôi.”

Báo cáo còn nhắc đến một trường hợp khác được xác nhận trên Minh Huệ: “Ngày 4 tháng 7 năm 2018, chính quyền đã bắt và giam giữ bà Mã Quế Lan ở tỉnh Hà Bắc chỉ vì bà nói với người khác về Pháp Luân Công. Đến ngày 17 tháng 9, nhà chức trách thông báo bà Mã đột nhiên đổ bệnh, bà được đưa tới bệnh viện nhưng đã qua đời chỉ sau vài giờ điều trị. Theo báo cáo này, một số viên chức đã đến bệnh viện và lấy nội tạng của bà Mã đi xét nghiệm, song không rõ những nội tạng đó đã được xử lý ra sao.”

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần dưới nhiều hình thức, như cấm ngủ, hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Báo cáo còn trích dẫn số liệu từ Minh Huệ cho thấy chính quyền đã sách nhiễu 4.127 học viên và bắt giữ 4.848 học viên, trong đó 2.414 người vẫn bị giam giữ tính đến thời điểm cuối năm 2018.

Chuyển sang việc chính quyền Trung Quốc giết người để lấy nội tạng, báo cáo có nêu: ”Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) đưa tin rằng chính quyền Trung Quốc đã cưỡng ép mổ lấy nội tạng của tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng, và tín đồ Cơ Đốc giáo ‘bí mật’. Những người đã ra tù kể rằng khi ở trại giam, họ bị chính quyền ép phải xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe bất thường, sau đó đưa kết quả kiểm tra vào cơ sở dữ liệu để phục vụ các ca cấy ghép tạng theo nhu cầu.“

“Ngày 10 tháng 12 năm 2018, một tòa án độc lập do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ICETA) – một tổ chức phi chính phủ quốc tế – thành lập đã đưa ra phán quyết tạm thời rằng ban bồi thẩm ‘đều chắc chắn – với sự nhất trí và không chút nghi ngờ gì – rằng ở Trung Quốc, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã được thực hiện một thời gian dài, với số nạn nhân đặc biệt lớn’.”

“Tờ The Globe and Mail đưa tin hồi tháng 9 năm 2018 rằng các nhà chức trách đã tra tấn một công dân Canada là học viên Pháp Luân Công suốt 18 tháng tạm giam trước khi bị xét xử ở Bắc Kinh. Trong thời gian giam giữ, ban đầu, chính quyền không cho bà ăn uống gì, rồi còn đẩy bà xuống đất và xịt hơi cay. Hồi tháng 2 năm 2017, các viên chức bắt bà với cáo buộc ‘tổ chức hoặc sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật’. Sau vụ bắt giữ, học viên này cho biết, bà tin rằng chồng bà đã tố cáo bà với chính quyền, rồi chuyển toàn bộ tài sản và cổ phần công ty của bà sang tên ông ta.”

Bản báo cáo cũng trích dẫn một bản tin của Epoch Times về việc cán bộ an ninh ở tỉnh Tứ Xuyên đã giam giữ 78 học viên Pháp Luân Công trong sáu tháng đầu năm 2018.

“Các tổ chức phi chính phủ quốc tế của Pháp Luân Công và các kênh truyền thông quốc tế đã đưa tin cho hay các vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công tiếp tục gia tăng trước những ngày ‘nhạy cảm’. Chính quyền đã chỉ thị cho cộng đồng dân cư báo các học viên Pháp Luân Công lên chính quyền.”

Báo cáo nêu rõ: “Hiện vẫn không rõ tung tích của luật sư Cao Trí Thịnh, mặc dù truyền thông đưa tin ông vẫn bị cảnh sát an ninh quốc gia giam giữ. Cảnh sát đã giam giữ ông Cao, một luật sư nhân quyền biện hộ cho thành viên của các nhóm tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, Pháp Luân Công, và các nhóm khác hồi tháng 9 năm 2017.”

Báo cáo thường niên ghi lại tình hình về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác trên thế giới từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Báo cáo sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/22/389073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178173.html

Đăng ngày 24-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share