Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-04-2019] Gần đây, khi tôi cùng các học viên khác nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bụng tôi đột nhiên bị đau. Cơn đau dữ dội đến mức trong vài phút tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tôi phải tìm một chỗ để ngồi xuống.

Tôi phát chính niệm: “Tôi đang giúp Sư phụ chính Pháp, đó là điều chân chính nhất. Tôi sẽ không cho phép tà ác can nhiễu hoặc bức hại tôi”. Sau đó, cơn đau giảm đi phần nào.

Cơn đau tiếp tục theo từng cơn. Trong vòng 2 tuần tôi sụt khoảng 10 kg. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, cứ ăn vào bụng lại đau. Nhưng tôi cảm thấy tinh thần rất tốt và vẫn có thể làm được ba việc của một đệ tử Đại Pháp.

Vào buổi tối, mọi người đã ngủ, sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Bụng tôi đau đến mức tôi không thể ngồi hay đứng. Tôi run rẩy và không thể giữ thẳng lưng. Cơ thể tôi lúc nóng lúc lạnh. Người tôi đổ mồ hôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Tôi liên tục nhẩm đoạn Pháp của Sư phụ về “thiện giải” và dần dần tôi đã có thể ngủ được.

Tối hôm sau đó, cơn đau quay lại. Trong lúc đau đớn, tôi chợt có một ý nghĩ: “Hãy bước ra và quan sát cơn đau này.” Tôi thấy cơ thể mình ở trên giường. Tôi đã thực sự rời khỏi cơ thể của mình và xem mình nằm ở đó. Bụng tôi không còn đau nữa. Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tìm ra chấp trước

Vào buổi tối tiếp theo, bụng tôi thậm chí còn đau hơn. Tôi tự hỏi điểm thiếu sót trong tu luyện của mình nằm ở đâu[MOU2] . Tôi hướng nội và nhận ra rằng vào ban ngày, bụng tôi không đau, vì tôi tin rằng việc phát chính niệm là điều chính nhất. Tà ác không thể can nhiễu đến tôi. Bụng tôi chỉ đau vào ban đêm khi tôi nghỉ ngơi.

Khi nhìn lại bản thân mình, tôi nhận ra rằng tôi có tâm hoan hỉ. Tôi biết rằng là người tu luyện, trong bất kỳ tình huống nào cũng cần giữ tâm bất động.

Ngay khi nhận ra điều này, tôi cảm nhận được một bàn tay to túm lấy vật chất màu đen từ vùng bụng của tôi. Cơn đau lập tức biến mất và bụng tôi ngừng đau. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ các vật chất xấu trên cơ thể của mình.

Năm nay tôi sáu mươi bảy tuổi. Tôi chưa bao giờ nhuộm tóc vì tôi không có sợi tóc bạc nào. Nước da của tôi rất khỏe mạnh và hồng hào. Tôi cảm thấy thân thể của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Tất cả bạn bè của tôi đều nói rằng bây giờ trông tôi trẻ hơn so với lúc 40 tuổi, trước khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, nên khi tu luyện các học viên trông ngày càng trẻ hơn.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Mỗi khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn nói rằng tôi không cần uống thuốc nữa vì thân thể rất khỏe mạnh. Tôi biết rằng có được sức khỏe tốt khiến tôi có thể tu luyện và tiếp tục chứng thực Pháp. Vì tôi lớn tuổi, nên việc có được sức khỏe đã giúp tôi chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp. Nếu bản thân làm không tốt cũng chính là bôi nhọ Đại Pháp.

Tôi đã ngộ được rằng cho dù phải đối mặt với bức hại của tà ác, vượt quan nghiệp bệnh hay mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta đều cần phải hướng nội vô điều kiện và dùng Pháp để quy chính bản thân.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi chư vị vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao, thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có được chăng.” (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân)

“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện nó. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Qua trải nghiệm lần này, tôi ngộ được rằng tu luyện cũng là một quá trình loại bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính. Đối với những người kiên tu Đại Pháp mà nói, khổ nạn đều là hảo sự, là cơ hội đề cao. Nếu không có những khổ nạn ấy, làm sao chúng ta có thể tu luyện bản thân?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/384726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177857.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share