Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2019] Bước vào độ tuổi 40, tôi bắt đầu xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe, do đó tôi đã nghỉ hưu sớm để điều trị y tế, hy vọng hồi phục lại được sức khỏe của mình. Sau đó, vào năm 1994, tôi được chẩn đoán bị ung thư vú. Tôi cảm thấy như thể mình vừa rơi từ đỉnh núi xuống và phải tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi

Các bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật ngay vì không còn lựa chọn nào khác. Các cơ ngực, bầu ngực bên phải, phía bên phải của nách và những cơ ở giữa các xương đều phải được cắt bỏ. Ca phẫu thuật được thực hiện trong tám giờ đồng hồ.

Tôi nghĩ rằng sau khi phẫu thuật tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng lớp da mỏng và các xương sườn bị tổn thương không lành lại được, vì thế tôi cần phải bơm chất lỏng và tiêm thuốc hóa trị mỗi ngày. Nỗi thống khổ do hàng tá căn bệnh gây ra khiến tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, và tôi đã nghĩ đến việc kết liễu sinh mệnh của mình.

Ngay khi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một người bạn đã đưa tôi đến một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp để xem các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, tôi không hào hứng lắm vì trước đó tôi đã học rất nhiều loại khí công, nhưng không môn nào có tác dụng. Tôi nghi ngờ liệu Pháp Luân Đại Pháp có khác biệt gì hay không. Có lẽ vì tâm lý đó mà tôi không nhớ được bất kỳ điều gì trong ngày đầu tiên.

Sang ngày thứ hai, tôi phải rời đi sớm để lo một số việc gia đình. Vào ngày thứ ba, tôi ngồi ở hàng ghế cách xa và tâm cũng không tĩnh, do đó tôi không hoàn toàn hiểu những gì Sư phụ giảng. Đến ngày thứ tư, tôi đến sớm hơn và ngồi ở hàng đầu.

Tôi nghe Sư phụ giảng về “huyền quan.” Đó là một khái niệm mới đối với tôi, nhưng bài giảng của Sư phụ và sự huyền bí uyên thâm của Đại Pháp đã cuốn hút tôi. Tôi tự hỏi tại sao vị thầy khí công này lại biết nhiều như vậy? Tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý hoàn toàn không giống những thầy khí công khác. Do đó tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện này, một bộ ảnh chân dung của Sư phụ, và các bức vẽ đồ hình Pháp Luân. Tôi quyết tâm tu luyện trong Đại Pháp.

Uy lực của Đại Pháp

Tôi ngừng dùng thuốc và bỏ tất cả các thiết bị y tế mà tôi đã phụ thuộc trong nhiều năm qua. Tôi cũng bỏ chiếc máy phân tích quang phổ trị giá 1.700 nhân dân tệ (~5.000.000 đồng) mà tôi vừa mới mua. Để giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, gia đình tôi đã chi hơn 40.000 tệ (~120 triệu đồng) để mua dàn thiết bị karaoke, nhưng tôi không bao giờ sử dụng đến nó.

Mỗi ngày, tôi luyện công, học Pháp và bắt đầu cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Lần đầu khi luyện công, tôi lo lắng rằng việc đi lại sẽ khó khăn. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy như thể có bánh xe dưới chân và tôi có thể đi băng băng như có người đẩy từ phía sau. Khi đến điểm luyện công, tôi luyện bài công pháp thứ hai và giữ tay trên cao trong 45 phút mà không cảm thấy mệt. Khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay trong lòng bàn tay, bụng và ngực. Có một Pháp Luân xoay quanh vết mổ. Một vài ngày sau, tôi cảm nhận được có hàng trăm Pháp Luân trong cơ thể mình. Tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi.

Không lâu sau, tất cả những bệnh tật mà tôi đã phải khổ sở chịu đựng trong hơn hai thập kỷ – đau đầu, nhịp tim chậm, rung tâm nhĩ, hạ huyết áp, giảm tiểu cầu, thiếu máu nặng, suy thận cùng nhiều bệnh khác – đều biến mất. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi đã hoàn toàn vô bệnh.

Tôi tinh tấn luyện công và học các bài giảng. Học Đại Pháp càng nhiều, tôi càng ngộ ra rằng Đại Pháp thật uyên thâm.

Một chiếc thuyền trôi nổi cô đơn tìm đường trở về nhà

Tôi học cách vứt bỏ những chấp trước vào danh lợi của người thường, vì tôi biết thế giới trần tục này chỉ là nơi tạm bợ dành cho con người.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, một đồng nghiệp đã hỏi mượn tôi 200.000 tệ (~600 triệu đồng) để kinh doanh. Anh hứa sẽ trả lại tiền cho tôi cùng một số cổ phiếu sau một tháng. Tuy nhiên, người bạn cùng làm ăn với anh đã ôm tất cả số tiền bỏ trốn. Không dám gặp tôi, đồng nghiệp của tôi sau đó cũng bỏ trốn. Tôi đã phải đi vay mượn tiền và giờ đây chúng tôi phải trả khoản vay đó.

Những bài giảng của Đại Pháp đã giúp tôi hiểu ra rằng mọi việc đều có lý do, và nó phải xảy ra như vậy. Tôi không đổ lỗi cho bạn đồng nghiệp mà tìm cách trả nợ. Gia đình tôi đã dùng tất cả tiền tiết kiệm của chúng tôi, bán trang sức và mượn tiền từ người thân để trả số nợ đó.

Vào một ngày, khi đang đả tọa, tôi đột nhiên ngộ ra rằng mọi việc đã được an bài từ trước. Mỗi việc xảy ra dù biểu hiện là tốt hay xấu thì cũng đều là việc tốt. Đồng nghiệp không trả lại tiền cho tôi hóa ra lại là việc tốt. Đại Pháp giúp tôi trở nên từ bi và bình hòa vì tôi không còn truy cầu danh và những thứ người thường khác. Trong thời gian dài, tôi giống như một chiếc thuyền cô đơn trôi nổi vô định, nhưng cuối cùng đã tìm được đường trở về nhà.

Tất cả bệnh tật đều được chữa lành

Tác dụng phụ của việc gây mê liều lớn trong suốt cuộc phẫu thuật đó đã khiến toàn bộ cơ thể tôi sau đó bị liệt.

Do bị giãn dây chằng bụng sau phẫu thuật, tĩnh mạch bị giãn ở bắp chân phải của tôi phình to hơn. Tại thời điểm đó, tôi đọc được một bài báo viết rằng một bệnh viện ở một thành phố phía Bắc có thể giải quyết được vấn đề của tôi. Tuy nhiên, khi đến đó, tôi mới biết rằng họ thực ra chỉ khiến hai đường gân ở đầu gối của tôi mất chức năng để tĩnh mạch bị giãn không phình thêm nữa. Sau khi điều trị, chân phải của tôi trở thành to hơn chân trái rất nhiều, và nó cũng càng ngày càng cứng hơn. Xương bả vai và khớp gối của tôi thường xuyên đau.

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, mọi thứ đều được chữa lành. Hai đường gân đã chết ở dưới đầu gối của tôi cũng như dây chằng ở bụng và xương đều được nối lại, những đường gân bị đứt trong cơ thể cũng như thế.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên không chỉ Pháp Luân, chúng tôi cần phải cấp lên thân thể chư vị rất nhiều cơ năng, cơ chế, liên quan chặt chẽ với Pháp Luân [và] chúng tự động vận chuyển, tự động diễn hoá.” (Chuyển Pháp Luân)

Mão dậu chu thiên hoạt động kéo theo các cơ chế nội tại không ngừng vận chuyển. Các cơ chế bên ngoài liên tục xoay chuyển cùng với Pháp Luân, và đại chu thiên kéo toàn bộ cơ thể không ngừng vận chuyển ngày đêm.

Ban đầu, hàng trăm Pháp Luân điều chỉnh thân thể của tôi, và sau đó, chỉ một Pháp Luân xoay bên trong cơ thể. Các cơ chế trong ngoài vận chuyển từ chân tóc cho đến đầu ngón tay ngón chân cũng như các bộ phận khác của cơ thể cho đến khi mỗi từng phần bên trong cơ thể đều đang vận chuyển. Trong hơn 20 năm qua, cơ thể tôi liên tục được luyện mà chưa từng dừng lại.

Đại Pháp sáng tạo ra thần thoại thời hiện đại

Một vài năm sau khi phẫu thuật, điều tôi chưa bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Lớp da bị căng ở cơ ngực bên phải từ từ giãn ra. Sau một thời gian, hình dáng của bầu ngực bắt đầu dần phát triển lại. Có ngày tôi có thể cảm nhận được cơ đang sinh trưởng dưới nách phải. Cánh tay và bàn tay phải cũng cảm thấy có lực hơn khi nhấc các vật. Nửa thân bên phải dần dần phát triển và cuối cùng cân bằng với nửa bên trái. Hiện tại, cả bầu ngực bên phải đã được hình thành. Đây là hiện tượng cực kỳ phi thường, tuyệt đối không thể giải thích được bằng y học hiện đại. Đây là thần thoại thời hiện đại do Pháp Luân Đại Pháp sáng tạo ra!

Để mừng Tết Nguyên đán năm 1997, đơn vị chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc tối. Tôi háo hức tham gia cùng họ. Mọi người hỏi tôi làm thế nào mà có thể hồi phục được nhanh như vậy sau khi bị ung thư và các loại bệnh khác. Ngay ngày hôm sau, hàng chục người đã cùng tôi tới công viên để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp mang phúc báo tới cho gia đình và bạn bè của tôi

Chứng kiến những thay đổi thần kỳ ở tôi, gia đình và bạn bè của tôi vô cùng ấn tượng. Hơn 100 người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Họ cũng được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Mẹ tôi từng là người mù chữ, tuy nhiên, sau sáu tháng tu luyện Đại Pháp, bà đã có thể tự đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Anh rể tôi bị gù, nhưng sau vài ngày luyện công, lưng anh đã thẳng trở lại. Anh cũng bỏ hút thuốc và uống rượu.

Cuối mùa thu năm đó, vợ chồng tôi trở về thăm quê. Bạn học của chúng tôi nói rằng họ rất vui khi được gặp “những người tu luyện Đại Pháp chân chính.” Chúng tôi tặng họ tài liệu chân tướng về Đại Pháp và họ đều tiếp nhận. Một vài người thậm chí còn muốn lập tức học các bài công pháp cùng chúng tôi.

Nếu không được Đại Pháp cứu độ, có lẽ tôi đã không thể sống được đến hôm nay. Mọi thứ tôi đang có đều là Đại Pháp ban cho. Tôi sẽ trân quý cơ hội duy nhất trong đời này và tiếp tục tu luyện Đại Pháp cho tới khi viên mãn.

Tôi hy vọng rằng những ai vẫn đang bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho mù quáng có thể minh bạch chân tướng càng sớm càng tốt.

Trên đây là một số trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/-386074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177713.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share