Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2019] Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn lên bầu trời để ngắm những vì sao và nghĩ về lý do tại sao người ta lại đến thế gian. Trước khi đi ngủ, tôi thường nằm trên giường nghĩ: “Có phải chết cũng giống như đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa?“

Những suy nghĩ thời thơ ấu ấy dần phai mờ khi tôi lớn lên. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh.

Bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Tháng 8 năm 1995, tôi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi lần đầu đọc xong cuốn sách, tôi đã bị chấn động khi lần đầu tiên trong đời minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh.

Tôi đã khóc; Tôi đã tìm được điều mình tìm kiếm bấy lâu.

Kể từ đó, tôi đã làm theo các bài giảng của Đại Pháp và ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện–Nhẫn. Tôi đã thiện đãi mọi người và nói lời trung thực trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người tốt.

Bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy tôi là sinh viên đại học năm cuối và đã bị đuổi học vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng khoa bảo tôi rằng: “Chúng tôi đã nói chuyện với các bạn cùng lớp của em và tất cả họ đều nói rằng em là người rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi không có lựa chọn nào khác.”

Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, và vì nói cho mọi người chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp, tháng 7 năm 2002, tôi đã bị bắt giữ và kết án chín năm tù giam.

Ở trong tù, cảnh sát đã dùng nhiều cách thức tàn bạo khác nhau để tra tấn tôi, cố gắng ép tôi phải từ bỏ đức tin của mình vào Đại pháp. Họ không cho tôi ngủ, bắt tôi phải đứng trong nhiều giờ, bắt tôi phải chạy một quãng đường dài và đánh tôi rất tàn bạo.

Sau khi được trả tự do, tôi gặp khó khăn trong việc kiếm sống vì tôi không có bằng đại học và đã bị tách khỏi xã hội trong thời gian dài. Tuy nhiên, dù là làm gì đi nữa tôi vẫn tâm niệm rằng tôi là một học viên Đại Pháp và tôi phải chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày

Năm 2013, tôi quyết định bắt đầu kinh doanh. Tôi làm nước ép trái cây tại nhà bằng cách dùng máy ép trái cây và giao cho khách hàng ở các toà nhà văn phòng.

Mặc dù không có ai giám sát việc tôi làm nước ép tại nhà, nhưng tôi vẫn làm theo lương tâm của mình và không bao giờ cắt xén trong quá trình này.

Rửa trái cây là một bước quan trọng nhất trong quá trình này, và tôi đã rửa tất cả các loại trái cây cẩn thận như làm cho chính mình. Tôi hứa với khách hàng rằng nước trái cây của tôi tươi và nguyên chất, và tôi không bao giờ thêm một giọt nước nào vào.

Hơn nữa, tôi chỉ thu tiền thanh toán vào cuối tuần. Tôi đã được khách hàng tin tưởng nhờ vào chất lượng của nước ép mà tôi cung cấp.

Năm 2017, tôi được nhận vào làm ở bộ phận bán hàng của một công ty. Chủ của công ty đã mô tả chi tiết công việc của tôi là bán các sản phẩm nông nghiệp trên internet.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu làm việc, tôi nhận thấy sản phẩm mà chúng tôi giao cho khách hàng không được tốt như chúng tôi đã hứa. Tôi coi đây là gian lận.

Mặc dù công ty trả lương rất cao, nhưng tôi đã quyết định không tiếp tục làm công việc này nữa vì tôi không muốn lừa dối khách hàng của mình.

Sau khi xin nghỉ công việc đó, tôi đã đến làm việc cho công ty mà tôi vẫn đang làm hiện nay. Công ty này sản xuất thiết bị xe thông minh và công việc của tôi là bán sản phẩm của công ty cho các cửa hàng sửa chữa ô-tô.

Vào ngày cuối tháng 3 năm 2018, tôi bán được một sản phẩm, và cấp trên của tôi đề nghị tôi tính đơn hàng vào lô hàng của tháng sau. Nhờ vậy, tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng gần 1.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cửa hàng mà đã mua thiết bị sẽ mất 600 NDT trong đợt giảm giá của tháng hiện tại. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cách tôi tính đơn hàng như thế nào và dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ tuân thủ các quy tắc.

Tôi nghĩ rằng là một học viên Đại Pháp tôi nên nghĩ cho người khác trước; Vì vậy, tôi đã tính đơn hàng vào lô hàng trong tháng và cửa hàng sửa chữa ô tô đã được lợi nhờ việc giảm giá.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp

Sau đó, công ty yêu cầu tôi đào tạo hai sinh viên mới tốt nghiệp đại học vừa gia nhập đội ngũ bán hàng. Sau khi đào tạo cho họ những kiến thức về sản phẩm, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp cho họ, cũng như việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tất cả họ đều vui vẻ tiếp nhận những gì tôi nói và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Lúc đó, tôi đã nói với họ rằng: “Minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, mọi người sẽ được may mắn và phúc báo. Có thể doanh số bán hàng của mọi người sẽ rất tốt.”

Vào thời điểm đó, họ thậm chí không dám nghĩ đến việc đạt được doanh số tốt. Theo dữ liệu lịch sử của công ty, nhân viên bán hàng là sinh viên mới ra trường và không có kinh nghiệm thường không đạt được doanh số cao.

Tuy nhiên, tất cả họ đều đã bán được hàng vào ngày đầu tiên bắt đầu làm việc và họ tiếp tục bán tốt vào những ngày tiếp theo.

Tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi đều nghĩ rằng họ thật may mắn, nhưng thực tế, đó là vì họ đã lựa chọn đúng, và Đại Pháp đã ban cho họ phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/17/376705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177800.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share