Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 31-05-2019] Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức các sự kiện tại các điểm du lịch và khu vực công cộng khác nhau. Dưới đây là bài viết về các sự kiện được tổ chức gần đây tại Đức và Ý.

Rừng Đen (Black Forest), Đức

Các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho du khách, đặc biệt là du khách đến từ Trung Quốc tại Hồ Titisee ở Rừng Đen (Black Forest), Đức vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Họ đã giải thích về cuộc bức hại kéo dài 20 năm của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện Pháp Luân Công này.

Hôm đó, nhiệt độ rất lạnh và có tuyết vào buổi chiều. Đã có một vài du khách ở đó, nhưng phần lớn khách du lịch đi theo từng nhóm từng nhóm đến, mỗi nhóm có năm đến sáu người đến từ Trung Quốc.

2cc18aa24a0128bfb255ebc24fe31b12.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Hồ Titisee, Rừng Đen (Black Forest), Đức vào một ngày mưa tuyết, ngày 4 tháng 5 năm 2019

96e1312c37155c2563c0611f03ebbeb1.jpg

e3c0d9a47d9f1de0e4d4d6b7fd8fc70e.jpg

2b514aa4e8787570d828b406f8bd6aa4.jpg

4cec1fd51eb97c5cb59c8313cab2eeb5.jpg

8c5ed8582bb9f4274658e1cb6bbbd171.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hồ Titise, Rừng Đen (Black Forest), Đức

Một số du khách Trung Quốc đang trong chuyến du lịch của mình đến một thắng cảnh vào mùa tuyết rơi đã cảm nhận được bầu không khí trong lành của nước Đức. Khi một học viên Pháp Luân Công đề cập đến việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, một người trong số họ nói: “Chúng tôi yêu nước và không tham gia chính trị.”

Người học viên nói: “Yêu nước là đúng, nhưng yêu nước không có nghĩa là yêu Đảng! ĐCSTQ đã hủy hoại núi sông hùng vĩ của Trung Quốc. Đã có hơn 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội đã bị Đảng giết chết.“

“ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt hơn 20 năm qua và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nếu bạn yêu nước, chắc chắn bạn sẽ phản đối ĐCSTQ và chống lại chế độ chính trị xấu xa của nó.”

“Con người phải chọn lựa giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Nhưng bấy lâu nay, ĐCSTQ đã cố tình khiến người dân nhầm lẫn giữa hai khái niệm Trung Quốc và Đảng để đánh lừa nhân dân và thắt chặt kiểm soát.“

Người học viên nói tiếp: “Nếu thoái Đảng là tham gia chính trị, vậy tham gia Đảng cũng là tham gia chính trị. Nhưng sự khác biệt là khi bạn gia nhập [Đảng], bạn đã trở thành một phần của nó rồi. Bây giờ bạn nên thoái Đảng để không trở thành đồng phạm của nó. Thoái xuất khỏi Đảng sẽ cho bạn một tương lai an toàn. Vấn đề này quan trọng với bạn chứ?”

Lúc này, du khách Trung Quốc đã bước tới lấy tài liệu giảng chân tướng. Họ cũng nói rằng họ sẽ đọc kỹ thông tin sau khi trở về khách sạn. Một người nói họ sẽ thoái Đảng trên trang web của Đại Kỷ Nguyên.

88db3c3bb75c01af5c71e29a97958dd1.jpg

Một khách tham quan đến từ Karlsruhe liếc nhìn cuốn sách Chuyển Pháp Luân và mua nó

Ông Bley đến từ Karlsruhe, Đức, đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Công được dựng trong Rừng Đen (Black Forest) và đi ngay tới quầy để ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông mỉm cười và nói: “Tôi ký thế này rồi, có lẽ sau này tôi sẽ không thể đến Trung Quốc được nữa. Nhưng dù là như vậy, tôi vẫn phải ký. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó người dân Trung Quốc có được tự do. Ai cũng cần tự do.”

Berlin, Đức: Nâng cao nhận thức tại Cổng Brandenburger

Cổng Brandenberg ở Berlin là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất trong thành phố. Hàng trăm ngàn du khách đến đây mỗi ngày vào dịp mùa xuân. Các học viên Pháp Luân Công đã ở gần đó vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 cùng các tờ thông tin được viết bằng 30 thứ tiếng khác nhau. Họ đã thu thập chữ ký vào bản thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

8518891234629cffe2a9431ba03eba31.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Pariser Platz

f048411dbe0263fa2c6cff02ee354925.jpg

Một người qua đường đọc thông tin về Pháp Luân Công trong một tấm áp-phích

87f60cff7a8375456f934ec98b1a9c35.jpg

Một du khách chụp ảnh quầy thông tin Pháp Luân Công

078649bec8281be282972f7556725627.jpg

Khách du lịch đang nhìn tấm áp phích cao năm mét

2019-5-6-berlin-information-day-05--ss.jpg

Các du khách ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

eea8b16a181a8e1344385205c7257abc.jpg

Anh John đến từ Pháp ký tên thỉnh nguyện

Anh John đến từ Pháp trước đây đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công. Anh đã ký bản thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và xót xa nói: “Sự thật là tội ác này đang diễn ra tại một nơi cách chúng ta không xa.”

ddfb4bc6f5a9ad0cc3f0a6ed0fbe5f2d.jpg

Cô Mireka đến từ Hà Lan ký tên thỉnh nguyện

Cô Mireka, trong tay đang cầm một tờ thông tin bằng tiếng Hà Lan, rất quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi từng thấy một số người tập Pháp Luân Công ở Amsterdam. Bạn trai của tôi và tôi muốn học nó. Liệu có điểm luyện công nào ở Amsterdam không?”

Các học viên đưa cô xem thông tin bằng tiếng Hà Lan trên trang web Falundafa.nl. Nhìn thấy một trong hai địa điểm luyện công ở Amsterdam, cô vui vẻ nói: “Ồ, điểm này rất gần chỗ tôi đấy.”

Khi biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, cô lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Florence, Italy: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại các điểm thu hút khách du lịch

Các học viên Pháp Luân Công tại Ý đã tổ chức một loạt các sự kiện vào cuối tháng 4 năm 2019. Các học viên đến từ Tuscany đã tổ chức các hoạt động tại một con phố có tên Lungarno Diaz ở Florence vào ngày 25 tháng 4.

dc28fb61a46e2548b8f978e46bda2356.jpg

c0b8c3c2a6a05671cddd9b4c3ddb5494.jpg

6e37fa86b342376811109cef23b06ae9.jpg

Con phố này nằm gần trung tâm lịch sử của Florence. Các chiếc xe buýt du lịch thường đậu ở đó. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách ghé thăm thành phố này. Hầu hết họ đi theo đoàn và có lịch trình dày đặc, và trên đường luôn có người đi bộ và các phương tiện lưu thông.

Các học viên giương cao các biểu ngữ bắt mắt trên đường phố. Họ cũng trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói chuyện với khách du lịch trước trạm xe buýt.

Một người qua đường bị thu hút bởi màn luyện công tập thể cho biết anh muốn tìm hiểu thêm. Anh hỏi thông tin của các điểm luyện công địa phương và cách học các bài công pháp. Anh ấy rất vui khi biết rằng có một điểm luyện công gần nhà của anh ấy ở Prato, và anh có thể tìm thêm thông tin trên mạng.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra cho công chúng vào năm 1992. Không lâu sau đó, sau khi trải nghiệm được sự cải biến tốt đẹp cả về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện Pháp Luân Công như một sự uy hiếp đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận hàng ngàn trường hợp thiệt mạng của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại 20 năm qua, con số thực tế được cho là còn cao hơn rất nhiều. Thêm nhiều trường hợp đã bị cầm tù và bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Có bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ; những học viên này bị giết trong quá trình lấy tạng để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng của quốc gia.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386086.html (Berlin, Đức) và https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385933.html (Florence, Ý)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177849.html

Đăng ngày 03-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share