Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-5-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Greater Washington DC đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm ở Rockville, Maryland, và Falls Church, Virginia. Cả hai thành phố đều thuộc khu đô thị Washington.

6a502d52a9523c76877f5a669f662db1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm lần thứ 75 tại trung tâm thị trấn Rockville

ceaa6b213578f997d90426d634d515b4.jpg

Một học viên trẻ trên chiếc thuyền của Pháp Luân Đại Pháp

Ông David Foskui, chuyên viên tư vấn bán hàng, cho hay ông rất vui khi thấy sự đa dạng ở địa phương. “Ngày Tưởng niệm không phải chỉ dành cho chúng tôi, mà cũng dành cho mọi nền văn hóa. Vì vậy, chúng tôi chào đón tất cả mọi người đến đây,” ông nói.

Khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông David cho rằng nâng cao nhận thức thông qua việc tham dự các cuộc diễu hành địa phương là “một cách tuyệt vời để làm điều đó”.

1738b7c07e0c0fec702c20a42551ea89.jpg

Khán giả bà Sherry LaRowe và ông David Foskui

Bà Sherry LaRowe, nhà môi giới bất động sản, nói: “Đẹp quá!”, bà đặc biệt thích màn trình diễn của đội trống lưng Pháp Luân Công.

“Họ luôn mỉm cười. Nhiều người diễu hành không tươi cười gì cả. Mà tôi thấy họ [các học viên Pháp Luân Công] đều nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt,” cô nói. Sherry đã chụp một vài bức ảnh đội trống lưng.

2c098705d1d5eca6d28c8e9551a7bc51.jpg

Khán giả Margare Thale (bên phải)

Margaret Thale đang làm việc cho một hãng truyền thông trực tuyến ở Maryland, cũng rất thích cuộc diễu hành. Cô cho hay thời tiết đẹp khiến cuộc diễu hành càng thành công hơn. Cô thấy cả người diễu hành lẫn khán giả đều đầy nhiệt huyết. “Ai cũng vui và nhiệt tình”, cô nhấn mạnh.

Margaret chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây, nhưng cô cho biết hôm nay cô đã được tìm hiểu pháp môn này và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Cô cho rằng tham gia cuộc diễu hành này để nâng cao nhận thức là một ý tưởng tuyệt vời.

e1d8cbbdca1b1e3ba48a87930972da03.jpg

Cư dân của Rockville Chelsea Rubin Cùng các con

Cô Chelsea Rubin, một cư dân của Rockville, là một kỹ thuật viên nha khoa. Cô cho hay cuộc diễu hành mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ. Cô đặc biệt thích màn trình diễn của đội trống lưng. Chelsea rất thích sự đa dạng và cho biết cô sẽ đăng những bức ảnh mình chụp được lên trên tài khoản Instagram của mình.

91748da5428144deb203419ad0837df5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm thường niên lần 38th và lễ hội ở Falls Church, thuộc Virgrinia

0e58a75ffbc735da89f2c626f61f07d1.jpg

Khán giả Karla Mora đọc tờ rơi Pháp Luân Công

Cô Karla Mora làm việc tại một trường tiểu học ở Falls Church. Cô nhận thấy có nhiều phụ nữ lớn tuổi hơn trong đội trống lưng của Pháp Luân Công, trông họ tràn đầy năng lượng. Cô cho hay cô đã đọc tờ rơi của Pháp Luân Công và biết rằng họ là những người thiền định.

Karlar rất hứng thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Chỉ vào những lời trích dẫn của một học viên Pháp Luân Công có trong tờ rơi, Mora nói: “Điều thực sự khiến tôi chú ý đến chính là điều này – lời chứng của một người nói rằng sau 5 năm tu luyện, cô đã thấy năng lượng của mình được hồi phục. Điều đó thật thú vị và đã cuốn hút tôi.”

a4bdb4dd647a9186e04d381c2bddeaca.jpg

Một học viên nhỏ tuổi trên chiếc thuyền hoa

09fdcff4832e5adb44c859f8c6eb7622.jpg

Một bức ảnh tập thể của các học viên sau cuộc diễu hành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177856.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share