Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-05-2019] Tháng Năm là một tháng bận rộn đối với các học viên Pháp Luân Công. Ngoài việc tổ chức các buổi lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và nhiều hoạt động khác trên toàn thế giới.

Thông qua các hoạt động này, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ vẻ đẹp của môn tu luyện cả tâm lẫn thân và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

Bài viết này bao gồm 6 sự kiện ở từ khắp mọi nơi trên thế giới: Canada, Na Uy, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Đài Loan.

Ottawa, Canada

Các học viên đến từ khu vực Ottawa đã tham gia Lễ hội hoa Tulip Quốc tế lần thứ 67 vào ngày 20 tháng 5. Đây là một lễ hội rất được yêu thích, thu hút khoảng 650.000 du khách đến xem mỗi năm.

Các học viên đã tổ chức trình diễn luyện công tập thể quy mô lớn tại Hồ Dow’s. Nhiều du khách dừng chân và trò chuyện với các học viên, khá nhiều người bày tỏ mối quan tâm được học các bài công pháp.

b8e2ee035963e3238b88f1bef9d041bb.jpg

eabcdefb5b41c2255120af65eedfc561.jpg

24ea12302680b81963f6cd538776016e.jpg

Nhiều khách tham quan Lễ hội Hoa Tulip Quốc tế ở Ottawa bày tỏ mối quan tâm về việc học các bài công pháp

2861c081f61e666aae527c1a556eb5c4.jpg

Anh Mudar Ayouby

Khi Mudar Ayouby, một sinh viên năm nhất đại học, thấy mọi người đang luyện công tập thể, anh nói anh muốn tham gia cùng các học viên vì anh biết thiền định có thể giải tỏa căng thẳng. Anh Mudar cho biết anh đánh giá cao pháp lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh khẳng định: “Mọi người đều nên tập thử. Nó sẽ giúp mọi người trên toàn thế giới cảm thấy bình yên và giảm căng thẳng. Họ sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.”

Oslo, Na Uy

Khi Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, Lật Chiến Thư, đến thăm Na Uy vào tháng 5 để họp mặt với các chính trị gia và các giám đốc điều hành doanh nghiệp, ông đã được chứng kiến một cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công ở Đồi Nghị viện vào hôm 15 tháng 5. Nhiều học viên giương các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, thu hút sự chú ý của người qua đường. Các học viên cũng phát tặng nhiều tờ thông tin vạch trần cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Nhiều người nhận tờ thông tin, nói chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

613ca0830106961c80048775f8fd6e3a.jpg

81aed9e8ea0c1519c1573e70b5a6652d.jpg

Phát tờ thông tin nâng cao nhận thức về cuộc bức hại [ở Trung Quốc] tại Oslo

Hamburg, Đức

Ngày 18 tháng 5, các học viên ở Hamburg, Đức, đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ giới thiệu môn tu luyện đến công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc.

b7f481abc0bf868141d1705b3a33a7e6.jpg

7efbb53229e9b04851f960ba577f4984.jpg

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hamburg

465d1201d8b655e22c627d88d4bb6168.jpg

Mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

49b4179717864957d664c1044628e909.jpg

Bà Rosemarie Gohlke

Bà Rosemarie Gohlke đã so sánh cuộc bức hại Pháp Luân Công này không khác gì nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. Bà thấy việc bức hại đối với một nhóm ôn hòa như thế này là không thể tin được, và cảm ơn các học viên vì đã nói với bà về sự tàn bạo này.

0614bcff132ccfbcfcf79dc46de4610c.jpg

Ba sinh viên đến từ Châu Phi hy vọng có thể đưa vấn đề bức hại ở Trung Quốc vào tiết học thảo luận sắp tới

Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ

Các học viên Thổ Nhĩ Kỳ ở Antalya đã tham gia Lễ hội Du lịch được tổ chức trong 2 ngày vào cuối tháng Tư.

ee5df65f2de6a7a9fa9e96751693f4ff.jpg

Trình diễn các bài công pháp ở Antalya

4b7c48287f40476b6ad39fc09b228b5b.jpg

Cô Günseli, một du khách, đang học các bài công pháp. Cô đã trở lại vào ngày hôm sau để học được nhiều hơn

21a4b9b2ff6ef773bfa9426be1b29ad8.jpg

Cô Begüm Borçetin xúc động đến rơi lệ khi nghe đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô đã học năm bài công pháp, và hy vọng sẽ đến tham gia điểm luyện công ở địa phương.

dfbc8030d8437bddc944d01ab3931d55.jpg

Cô Iffet và Nimet cảm thấy thân thể họ “nhẹ như bay” khi họ học các bài công pháp. “Mọi căng thăng [của tôi] đã biến mất rồi”, cô Iffet cho biết.

5783394f60076e4b528bb8af506702da.jpg

Cô Hatice Bozkurt (bên trái), nhà tổ chức sự kiện này, nói với các học viên rằng Lễ hội này sẽ không đa dạng hay phong phú đến thế nếu không có sự tham gia của Pháp Luân Công. Cô đã mời các học viên tham gia thêm một sự kiện cộng đồng địa phương.

São Paulo, Baril

Vào ngày 11 tháng 5, các học viên đã đi từ São Paulo đến Bras, một khu thương mại tựa như khu phố Tàu ở địa phương, để phát tờ rơi và phổ biến cho mọi người về những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và giương cao các biểu ngữ và bảng trưng bày giảng chân tướng.

1f81791ac284a053406faac85895a66d.jpg

Phát các tờ thông tin giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở Bras

e439776af751b7cc7ab84fef43545838.jpg

Một khán giả đang học các bài công pháp

Ngày hôm sau, các học viên ở Brasilla đã tổ chức một hoạt động tương tự.

Miêu Lật, Đài Loan

Đội trống lưng, gồm các thành viên là học viên Pháp Luân Công, đã có các tiết mục biểu diễn tại Lễ diễu hành Đầu Phần thường niên vào ngày 11 tháng 5 ở thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật.

952c10888d872171c88a0351c79918ed.jpg

cb2a3f87b0bbacb9eb7bdf05837d47d2.jpg

Người chơi trống lưng, là các học viên Pháp Luân Công, biểu diễn tại Lễ diễu hành Đầu Phần ở thành phố Đầu Phần, Đài Loan

Trong số 38 đoàn của cuộc diễu hành, nhóm Pháp Luân Công là một trong những nhóm sôi nổi nhất. Màn trình diễn của họ được khán giả và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương chào đón nồng nhiệt. Nhiều người hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi đoàn diễu hành [Pháp Luân Công] đến gần.

bb6eb3a3de329391c158b8cfae30004e.jpg

Thị trưởng thành phố Đầu Phần, bà La Tuyết Châu (ở giữa) chụp ảnh với các học viên

53176d5318e965cf18153b259f9a88cf.jpg

Các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương chụp ảnh với các học viên

3d3d7e721ac9c20a8d1c19fafa5666bc.jpg

22b33de1e788a08073d2c6ed7a08b01d.jpg

Khán giả vui vẻ nhận các tờ thông tin về Pháp Luân Công và những bông hoa sen giấy gấp thủ công. Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387714.html (Hamburg, Đức)

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387367.html (Miêu Lật, Đài Loan)

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387616.html (Ottawa, Canada)

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/387432.html (Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ)

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/387426.html (Oslo, Na Uy)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177855.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share