Bài viết của Đức Tường, Hoa Thanh và Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ ở thành phố New York

[MINH HUỆ 28-05-2019] Ngày 16 tháng 5 năm 2019, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một đại lễ diễu hành và một cuộc mít-tinh tại Manhattan, thành phố New York. Đoàn diễu hành xuất phát từ Dag Hammarskjöld Plaza gần trụ sở Liên Hiệp Quốc, dọc theo đường số 42 băng qua Manhattan, và kết thúc ở Đại lộ 11.

Đoàn diễu hành đã giúp nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cảnh ngộ của các học viên tại Trung Quốc cho khán giả và người qua đường. Trong những người xem có nhiều người là du khách từ Trung Quốc Đại lục.

Ông Lương, hiện sinh sống tại New York, di cư từ tỉnh Sơn Đông sang từ một thập kỷ trước, cho biết ông đã xem đoàn diễu hành này một lúc lâu.

“Tôi không thể diễn tả thành lời, nhưng tôi rất phấn khởi”, ông nói: “Nếu mọi người đều tu luyện ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, thế giới chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

7dd9d58878143048f6926bfa268ec741.jpg

10.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức đại lễ diễu hành ở Manhattan, New York hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

edb6fae8ab827e26462e90f9a735429a.jpg

fb8dd6266982e222595b0551b48e141f.jpg

65e489f7334b080cbc490ade0c780c74.jpg

b7d83391c02ad32084ae741ae4fd820d.jpg

28be38b8d0a174d82ed381257c927f16.jpg

b0608c1d6f662bc40ca7c3cce7906ed9.jpg

c2dc6530070c900408731b3a54e86c21.jpg

67d08fb9d3ac6edb1c684db06a7adb22.jpg

Sinh viên Trung Quốc muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công

Hai du học sinh từ Trung Quốc đang đứng tại ngã tư dõi xem đoàn diễu hành thì Ann, một học viên Pháp Luân Công, cũng trạc tuổi họ đi ngang qua và tặng tài liệu cho người xem diễu hành. Hai sinh viên này đã hỏi cô rất nhiều câu hỏi.

“Tại sao bạn tu luyện Pháp Luân Công vậy?” “Vì sao có nhiều học viên Pháp Luân Công đến thế tham gia diễu hành?” “Bạn đã tu luyện Pháp Luân Công được bao nhiêu năm rồi?” và “Lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công này là gì?” Họ liên tục hỏi cô một loạt câu hỏi như thế.

Ann trả lời họ rằng cô tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn học phổ thông vì bố mẹ cô đều tu luyện. Môn tu luyện này mang đến cho cô sự bình yên trong nội tâm và giúp cô xua đi sự hồi hộp, lo lắng. “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi khỏe hẳn lên”, Ann nói với họ.

Ann cũng kể cho họ Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn do chính quyền cộng sản Trung Quốc dàn dựng để quy chụp cho Pháp Luân Công. “Tu luyện Pháp Luân Công không có yêu cầu đặc biệt gì cả; đến hay đi là tùy bạn, và nó hoàn toàn miễn phí. Thật sự không giống như những gì chính quyền cộng sản kia tuyên truyền đâu”, cô nói với họ.

Một trong hai sinh viên này đã hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công sau khi đến Mỹ quốc nên có thể giải thích cặn kẽ hơn cho bạn của mình. Mỗi người lấy một tờ thông tin từ Ann và cảm ơn cô.

‘Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác nhất!’

Ông Lương đã sống tại thành phố New York được 11 năm. Ông thấy có nhiều người mặc áo phông vàng với dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên áo, và quyết định đi theo họ. Ông nhận ra mình đã đến quảng trường gần Liên Hiệp Quốc.

Ông tham gia vào buổi mít-tinh và lắng nghe các bài phát biểu. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, ông đi theo Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo theo tuyến đường diễu hành. Sau khi đi được nửa chặng đường, ông quá mệt nên phải đứng bên lề đường vừa nghỉ một lát vừa xem đoàn diễu hành.

“Nhìn diện mạo của họ là biết họ là người tốt”, ông nói khi đang trò chuyện với một phóng viên: “Không như chúng tôi [những người không tu luyện]. Thú thật, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để đạt được chút lợi ích nhỏ nhoi.“

“Ở Trung Quốc Đại lục, bạn không được phép tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí còn không được làm điều tốt. Muốn làm điều tốt thì phải âm thầm mà làm, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt bạn.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép bạn tin vào Đảng Cộng sản mà thôi, còn các thứ khác đều bị cấm. Đảng Cộng sản là tà ác nhất!”

‘Tôi sẽ chia sẻ những bức ảnh và video về cuộc diễu hành này với bạn bè của tôi ở Trung Quốc’

Ông Trần, đến từ Quảng Tây, Trung Quốc, đã sống ở New York được hai năm. Ông Trần giới thiệu bản thân với phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Thật là ôn hòa và dễ chịu. Tôi biết Pháp Luân Công là nhóm người ôn hòa. Tôi đã thoái Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên từ năm 2005 rồi.”

Ông có một người bạn là học viên Pháp Luân Công làm việc tại một ngân hàng. Sau cuộc bức hại năm 1999, bạn ông bị đuổi việc và bị đuổi khỏi căn hộ của anh ấy.

“Giờ đây, không ai biết anh ấy ở đâu. Tôi tin phải có người đứng lên bảo vệ công lý”, ông nói. “Tôi sẽ chia sẻ các bức ảnh và video của cuộc diễu hành hôm nay cho bạn bè tôi ở Trung Quốc.”

‘Mỗi người Trung Quốc nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó’

07c992b35884a850fa9a5dc392f052c0.jpg

Ông Trương đến từ Đài Loan

Ông Trương đến từ Đài Loan, đang đứng bên lề đường xem đoàn diễu hành. Khi được hỏi ý kiến, ông hối thúc người Trung Quốc Đại lục hãy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“Sau bao nhiêu năm, thế giới giờ đã biết Pháp Luân Công là thế nào. Nhưng có người Trung Quốc rất khó thay đổi quan niệm của họ. Đơn giản là vì họ đã quen sống như vậy rồi. Giống như trong tiểu thuyết ‘Hồng Lâu Mộng’, ‘Người hầu thì quen đứng, nếu bạn bảo anh ta ngồi, anh ta sẽ thấy khó chịu vô cùng.’”

Ông Trương nói tiếp, người Trung Quốc biết về Pháp Luân Công rõ hơn tôi. Đã mấy thập kỷ rồi và họ vẫn còn sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ mỗi người Trung Quốc đều nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177805.html

Đăng ngày 31-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share