[MINH HUỆ 20-05-2019] Ngày 16 tháng 5 năm 2019, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Manhattan, New York để đánh dấu kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Trong số đó, có rất nhiều các học viên đến từ Châu Âu. Một vài học viên Châu Âu đã chia sẻ câu chuyện của họ với phóng viên Minh Huệ.

ee2df065ed9340f2bd87cfc575ad39ef.jpg

Học viên Helene đến từ Paris

Cô Helene đến từ Pháp và đang sống tại Paris. Cô cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở đất nước này.

Cô Helence yêu thích văn hóa Trung Hoa từ khi còn nhỏ. Cô tin rằng văn hóa Trung Hoa hàm chứa trí huệ sâu sắc, trong đó Phật giáo, Đạo giáo, và Khổng giáo là những điều thật sự thu hút cô. Dường như rất tình cờ, cô đã gặp được Pháp Luân Công.

Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một cách tinh tấn. Để chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, nhiều học viên đã phối hợp cùng nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Vào tháng 10 năm 2001, cô Helene cùng 29 học viên Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn và đồng thanh hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Sự kiện này có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên khắp thế giới.

d3969975588f3010d3dc3848d2ba1a91.jpg

Học viên Ivo Paulovic (bên trái) và Miles Segni (bên phải)

Học viên người Pháp Ivo Paulovic là người Pháp gốc Slovakia. Anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Anh Ivo nói: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất tệ. Tôi hút rất nhiều thuốc lá, uống rượu rất nhiều và sử dụng ma túy. Tôi đã bỏ nhà đi và không có công việc cố định.”

Sau đó, thông qua một người bạn, anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Anh đã tìm được điều mà mình chờ đợi bấy lâu nay! Sau khi anh bước vào tu luyện Đại Pháp, anh đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc mới bắt đầu tu luyện, bố anh mắc trọng bệnh. Mẹ anh và anh phải tiếp quản công việc làm ăn của bố, và vừa làm việc, anh vừa phải chăm sóc cho người cha đang nằm viện. Cuối cùng, bố anh qua đời. Ivo nói rằng Đại Pháp đã giúp anh ấy rất nhiều trong khoảng thời gian áp lực này. Nếu anh không tu luyện Đại Pháp, anh đã không thể vượt qua và làm tốt các việc như vậy.

Ivo cho biết: “Thật là tuyệt vời khi có thể đến New York tham gia buổi diễu hành ngày hôm nay và có cơ hội gặp gỡ nhiều học viên Đại Pháp để chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ lẫn nhau.”

Người bạn đi cùng Ivo trong buổi diễu hành, anh Miles Segni, một học viên Pháp Luân Công đến từ miền Trung Tây Hoa Kỳ, là một nhà phân tích dữ liệu của một công ty. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2011.

Anh Miles nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có khả năng vượt qua những khó khăn mà tôi gặp phải.”

9944bbeb2c5c43718e0e2640d274e4f6.jpg

Học viên Stéphane Mayer đến từ Pháp cùng với hai con của ông. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999.

88889ff7e15eecc4f2787436320cccdd.jpg

Học viên Denise Alfjorden, cùng chồng là Dan Alfjorden và con gái nhỏ Leilani. Denise nói rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là [điều] quan trọng nhất.

5ce8ec608d0730c338fa80e49003cddc.jpg

Học viên Karin

Cô Karin đến từ Cologne, Đức cho biết: “Tôi hiện đang làm một công việc rất căng thẳng. Trước khi tu luyện, dù tôi đã ngủ rất nhiều, nhưng tôi thường cảm thấy tôi nghỉ ngơi không đủ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002, tôi ngủ ngon hơn, tràn đầy năng lượng và rất yêu đời.”

Cô Karin cũng nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Dần dần, các vị giám sát ở nơi tôi làm việc cảm thấy tôi là nhân viên đáng tin cậy nhất. Nếu có bất kỳ công việc nào cần phải bảo mật, họ cũng yêu cầu tôi làm.”

47afc14791315a44af2a684605d0ebf6.jpg

Học viên Christoph

Anh Christoph đến từ Frankfurt, Đức. Anh chia sẻ: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi rất thích tiệc tùng và nhậu nhẹt. Vào lúc đó, thành tích học tập của tôi cũng rất kém. Có lần khi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho tôi một tờ báo. Tôi đọc thấy một bài báo trong tờ báo ấy nói rằng một người có thể làm dịu tâm trí của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công.“

“Vì thế tôi đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng. Sau khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công ngay. Tôi ngủ ngon hơn. Ở trường, tôi cũng tập trung học tập hơn. Điểm số của tôi đã tăng lên.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387508.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177693.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share