Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và rằng những người tin vào pháp môn sẽ được thụ ích và được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Có rất nhiều những câu chuyện thực tế đã minh chứng cho khẳng định đó.

Một phụ nữ cao niên 90 tuổi có được cuộc đời mới

Năm 2012, người mẹ 90 tuổi của tôi đột nhiên than rằng bà bị đau đầu dữ dội. Ngay lập tức chúng tôi tìm bác sỹ trong thôn để khám và điều trị cho bà, nhưng sau ba ngày điều trị bà vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bác sỹ yêu cầu chuyển bà lên bệnh viện lớn.

Các bác sỹ nói rằng mẹ tôi có dịch não tủy (CSF) rò rỉ ra từ tủy trong não của bà. Họ đã tìm thấy một vết nứt 1cm trong sọ của bà. Bác sỹ nói rằng, cho dù bà sống sót thì bà có thể sẽ bị mất trí. “Đối với những người ở độ tuổi của bà, không có phương pháp điều trị.” Bác sỹ khuyên chúng tôi đưa bà về nhà và chăm sóc tốt cho bà.

Sau khi về nhà, tôi nói với mẹ tôi rằng: “Mẹ, mẹ thấy tất cả các bệnh của con bao gồm cả viêm mũi dị ứng cũng đều biến mất sau khi con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con đã không cần uống thuốc hơn 10 năm nay. Mẹ cũng nên tin vào Đại Pháp. Chỉ có Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp mẹ phục hồi và cứu được mạng sống của mẹ. Bệnh viện chỉ có thể bảo chúng con hãy đưa mẹ về nhà và chăm sóc tốt cho mẹ.”

Mẹ tôi đồng ý tu luyện Đại Pháp, nên tôi đã kiên nhẫn dạy bà ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng bảo mẹ nghe những bài giảng của Sư phụ và tôi đọc Pháp cho bà nghe vào buổi tối.

Mẹ tôi đã phục hồi trong vòng một tuần. Bà nói với gia đình và bạn bè rằng: “Thật may mắn, con gái Tiểu Tứ của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con bé đã dạy tôi niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi đã phục hồi chỉ trong một thời gian ngắn. Mọi người ai cũng nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và mọi người cũng sẽ được thụ ích.”

Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đọc cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Bất cứ ai đọc sách và tin vào Pháp lý được giảng trong sách sẽ được thụ ích.

Thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp: Chiếc chân tàn phế đã hoàn toàn trở lại trạng thái chính thường

Bài viết ở Trung Quốc

Con trai lớn của tôi là một thợ điện. Một ngày, khi con tôi đang dựng cột điện, cháu dùng toàn lực đạp mạnh chân xuống đất rất mạnh và đã khiến gân ở đùi phải phía sau bị đứt. Nó vô cùng đau đớn và mắt cá chân của con tôi đã bị ứ máu và chuyển sang màu đen tím. Các đồng nghiệp của con tôi đã vội vàng đưa cháu tới bệnh viện.

Các bác sỹ khám cho con tôi và nói rằng buộc phải cưa cụt chân. Con trai tôi đã kiên quyết từ chối lời khuyên đó. Chúng tôi đưa con tới một bệnh viện khác, nhưng chẩn đoán và hướng điều trị cũng như vậy.

Gia đình chúng tối quyết định rằng con tôi nên được điều trị theo phương pháp truyền thống, cũng có phẫu thuật nhưng không cắt chân. Chúng tôi nhờ các mối quan hệ của mình tìm được bác sỹ tốt nhất để thực hiện ca phẫu thuật. Con trai tôi chỉ được gây tê cục bộ vì chúng tôi sợ rằng việc gây mê toàn thân có thể có hại cho nó.

Trước khi phẫu thuật, tôi yêu cầu con trai tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ con trai tôi. Sau khi phẫu thuật, con trai tôi nói với tôi rằng cháu đã luôn cầu xin Sư phụ bảo hộ mình khi đang nằm trên bàn mổ. Sau đó, con trai tôi có cảm giác ai đó chạm vào mặt của mình và rồi ngủ thiếp đi.

Khi lần đầu tiên bác sỹ cắt vào chân con tôi thì máu của cháu là đen nhánh, nhưng sau đó huyết dịch đỏ tươi đã chảy ra. Nhìn thấy máu đỏ bác sỹ biết rằng có hy vọng cứu được chân của con trai tôi. Khi ca phẫu thuật kết thúc, con trai tôi vẫn đang ngủ ngon. Bác sỹ đã đánh thức con tôi dậy và con tôi nói rằng mình không cảm thấy đau đớn gì.

Bác sỹ nói: “Gia đình chị khẳng định là đang thờ phụng một đại Phật. Với tình huống giống như con chị thì trong 100 người chưa chắc đã cứu được một người. Con trai chị thực sự quá may mắn. Tuy nhiên, ngay cả khi chân của cậu ấy lành lại thì gót chân của cậu không thể chịu được sức nặng lớn. Tôi e rằng cậu ấy phải nhón chân đi bằng những ngón chân.”

Sau khi con trai tôi trở về nhà, cháu quyết định tu luyện cùng tôi. Đôi khi con tôi cảm thấy có rất nhiều những vật chất nhỏ xíu đang xoay tròn trên chiếc chân bị thương của cháu. Con tôi ngạc nhiên và hỏi tôi đó là cái gì. Tôi vui mừng nói rằng: “Là Sư phụ đang quản con. Pháp Luân đang điều chỉnh cơ thể cho con đấy!”

Để luyện bài công pháp thứ nhất, tôi bảo con trai ngẩng đầu lên và chân dùng lực đạp xuống đất và duỗi căng ra. Ban đầu, con tôi không dám dùng lực đẩy chân xuống bởi vì nó rất đau đớn. Sau đó, dần dần, gót chân của con tôi có thể chạm xuống đất. Sau hơn 10 ngày, con tôi đã bỏ nạng và có thể tự bước những bước dài.

Hiện tại, chân của con trai tôi đã trở lại trạng thái chính thường. Không ai có thể tin thể tin rằng trước đó bác sỹ đã chẩn đoán chân phải của nó sẽ bị tàn phế suốt đời.

Con trai tôi nói với mọi người mà cháu gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành chân cho mình. Con tôi cũng thường nói với những người bạn làm việc trong hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp rằng: “Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, chân của tôi đã bị tàn phế từ lâu rồi. Các bạn sau này không nên bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/26/384315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/176957.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share