[MINH HUỆ 22-03-2019] “Nếu chúng ta không xúc động trước cảnh lầm than của người dân, nếu chúng ta không thức tỉnh và chống lại tà ác, nếu chúng ta rời xa chính nghĩa, vậy chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì? Tôi tuyên bố rằng tôi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã tránh xa cái ác và hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.”

Đây là tuyên bố “Thoái Đảng” của ông “Xích Ô Bằng” (hóa danh), một người dân Trung Quốc, đăng trên website Epoch Times vào ngày 10 tháng 1 năm 2019.

Người Trung Quốc đang thức tỉnh. Đến hôm nay, có 328 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên website Epoch Times. Dưới đây là những lời lời nói từ tận đáy lòng của họ.

Ngày 8 tháng 1, một cảnh sát dùng hóa danh là “Học Lịch” đã đăng lời tuyên bố sau:” Tôi là một nhân viên cảnh sát của đồn công an. Ngay từ đầu tôi đã làm theo chính sách của chế độ mà bức hại Pháp Luân Công. Nhưng sau đó tôi đã thấy cuộc bức hại này quá tàn ác và bất hợp pháp. Tôi không tài nào chịu đựng nổi việc tham gia vào cuộc bức hại này nữa. Nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi đã bắt đầu cáo bệnh mỗi ngày không đến cơ quan, và cuối cùng tôi đã dứt khoát xin nghỉ việc với lý do bệnh tật.“

“Hôm nay, một học viên Pháp Luân Công đã nói cho tôi biết chân tướng về cuộc bức hại. Tôi giờ đã hoàn toàn minh bạch rồi. Đây là một tội ác to lớn mà Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư ĐCSTQ) đã phát động để hủy diệt con người. Người Trung Quốc đã bị lừa dối vì những lời vu khống của Đảng. Tôi kiên quyết thoái Đảng và các tổ chức của nó mà tôi đã từng tham gia.”

Trương Hiểu Mai là nhân viên cảnh sát của thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Trong lời tuyên bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, cô nói: “Tôi có biết một vài học viên Pháp Luân Công, tất cả họ đều rất thiện lương. Tất cả những quan viên chính phủ mà tôi biết đều hủ bại. Đó là do văn hóa của ĐCSTQ đã làm cho người tốt trở nên xấu, và người xấu trở nên xấu tệ hơn. Các đảng viên không khác gì những kẻ côn đồ. Trung Cộng là thế lực đen tối tà ác lớn nhất. Bức hại người tốt thì nhất định là tà ác. Người Trung Quốc sẽ không thể được tận hưởng hạnh phúc hay an lành cho đến khi ác đảng Trung Cộng đó bị diệt vong. Tôi thoái xuất khỏi cái đảng tà ác này.”

Tháng 10 năm ngoái, cư dân Bắc Kinh là Cảnh Tài Tuấn đã nói trong lời tuyên bố thoái xuất: “Tôi từng phục vụ trong quân ngũ. Gia sản của gia tộc tôi, nhà cửa, ruộng đồng, và các tài sản khác đã bị ĐCSTQ chiếm đoạt vào năm 1949. Hơn 40 người trong gia tộc tôi đã bị ĐCSTQ bức hại. Năm 1999, quân đội bắt chúng tôi tham gia giáo dục huấn luyện để bôi nhọ Pháp Luân Công, coi Pháp Luân Công là địch mà tiến hành huấn luyện tác chiến. Tôi đã liễu giải lịch sử sát nhân của ĐCSTQ, liễu giải việc ĐCSTQ vu oan giá họa cho Pháp Luân Công. Tôi muốn thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên của Trung Cộng mà trước kia bản thân tôi từng gia nhập.”

Hòa Miêu, người Nam Kinh, đã nói trong lời tuyên bố thoái đảng vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái: “Hôm nay, tôi chơi bóng bàn với một đồng nghiệp 70 tuổi, người khỏe mạnh và tốt bụng. Chúng tôi đều biết rằng bà đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 22 năm qua và không hề dùng thuốc trong ngần ấy năm. Mặc dù bà đã từng bị giam vì đã phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Tôi tuyên bố rằng tôi thoái khỏi Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên mà tôi từng gia nhập.”

Cảm động trước sự vô tư và từ bi của các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều người dân đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ngày 3 tháng 8 năm ngoái, một người dùng hóa danh “Thiên Địa Lương Tâm” đã nói: “Tôi là lãnh đạo của một tạp chí phát hành toàn quốc. Tôi đã khá may mắn biết đến phong trào ‘Thoái Đảng’ trong một chuyến đi công tác, việc này thật quá tuyệt vời. Tôi rất bội phục học viên Pháp Luân Công, họ dũng cảm kiên định giữ vững tín ngưỡng vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Họ rất dũng cảm khi nói không với sự tà ác của tà đảng Trung Cộng.“

“Ở Trung Quốc Đại lục hiện nay, có một sự thiếu hụt về tín ngưỡng và đạo đức. Thật là đáng sợ. Điều này khiến người ta không thấy có hy vọng và tương lai cho dân tộc Trung Hoa. Tôi cảm thấy phong trào ‘Thoái Đảng’ là sự kiện vĩ đại nhất, tôi rất ủng hộ. Thật tuyệt vời khi học viên Pháp Luân Công đang cố gắng để khôi phục lại mỹ đức và văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, thứ đang bị Trung Cộng phá hủy. Tại đây, tôi tuyên bố thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng.”

Trịnh Thải Liên ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã nói trong tuyên bố thoái đảng vào ngày 3 tháng 1 năm nay: “Hôm nay, một học viên Pháp Luân Công đã bảo tôi rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp cho người ta trở nên khỏe mạnh. Tôi đã hỏi xem anh ấy có sợ bị bức hại không. Anh ấy nói: ‘Tôi không sợ. Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc đều có thể được hưởng lợi ích từ pháp môn này để có thể hạnh phúc an khang.’ Điều này đã làm tôi cảm động sâu sắc.”

“Đột nhiên tôi minh bạch chân tướng. Anh ấy đã nói: ‘Bởi tôi đã được thụ ích, tôi hy vọng người khác cũng được như vậy.’ Đó là sự từ bi và thiện lương của học viên Pháp Luân Công. Ác đảng Trung Cộng không muốn người dân hạnh phúc. Ví như, các quan chức của Đảng muốn giàu có, nhưng họ không muốn người khác có tiền. Đâu đâu cũng có tham quan, tìm mọi cách để vơ vét tiền tài của dân. Các đảng viên muốn khỏe mạnh, nên họ thưởng thức những thực phẩm tốt nhất. Nhưng thực phẩm mà dân thường ăn thì chứa thuốc trừ sâu và phân hóa học, chúng đều độc hại, chứa các chất gây ung thư như hormone tăng trưởng.“

“Là một tín đồ Phật giáo, tôi nhận ra ác đảng Trung Cộng phá hủy văn hóa truyền thống, truyền bá tà thuyết vô thần luận và cũng hủy hoại sức khỏe người Trung Quốc. Tôi trịnh trọng tuyên bố rằng tôi sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng.”

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Điển Chí Liên ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã viết: “Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ và tôi đã chứng kiến sự tham ô hủ bại của ĐCSTQ. Cục trưởng Cục Thuế của khu đã đứng ngay tại cửa nhà để thu tiền của khách đến tham dự đám cưới của con trai ông ta. Tiền thu đầy cả bao lớn, mà không chỉ có một bao.”

“Chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền trung ương cũng chỉ là cách mà họ duy trì thể chế chính trị hủ bại của mình. Hiện tại không có những viên chức trong sạch và chính trực ở Trung Quốc. Chế độ chuyên chính rất khủng khiếp. Có một học viên Pháp Luân Công ở công ty tôi, là một nhân viên giỏi nhất, vậy mà đã bị bức hại hết lần này đến lần khác. Sự chuyên quyền bạo ngược của ác đảng bức hại người tốt vô cùng tàn bạo, giết chết sự thiện lương của người dân Trung Quốc. Nó cũng bóp chết sự nhiệt tình lao động cần cù gây dựng sự nghiệp của người dân Trung Quốc. Sự bạo chính của Trung Cộng chính là nỗi bi ai của dân tộc Trung Hoa, cũng là bi ai của văn minh thế giới. Tôi thành tâm thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng tà ác!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/22/384201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176343.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share