Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2019] Cha chồng tôi năm nay 86 tuổi và ông không biết chữ. Khi chúng tôi nói chuyện với ông, thì dường như ông không thể hiểu cũng không thể nhớ chúng tôi đã nói những gì.

Một hôm, cha chồng tôi bị đau và cau mày lại, dường như rất thống khổ. Khi tôi hỏi, ông nói rằng hai chân của ông đột nhiên đau khủng khiếp, và ông đi lên cầu thang rất khó nhọc.

Tôi bảo cha chồng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cha sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Thay vì cám ơn tôi, cha lại nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, ông nói rằng hôm trước có một bà cụ đã nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông một cuốn tài liệu. Sau khi bà ấy đi khỏi, ông đã ném cuốn tài liệu xuống đất.

Tôi liền hiểu ra lý do vì sao đôi chân của cha chồng tôi bị đau. Tôi giải thích với ông rằng những tài liệu giảng chân tướng đó là để con người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Bà ấy đưa cho cha mà không đòi cha phải trả một xu nào. Cha có thể nói với bà ấy rằng cha không biết đọc và trả lại cho bà ấy hoặc cha đem về nhà để chúng con đọc cho cha nghe. Ném nó đi là không đúng rồi.”

Ông cảm thấy áy náy và nói rằng ông thấy chiều nay cuốn tài liệu đó vẫn còn ở trên sân. Tôi khuyên ông hãy mau tới đó nhặt lại và đem cuốn sách đó về nhà. Sáng hôm sau cha tôi đã đi mang nó về.

Ngày hôm sau, con gái và con rể của cha chồng tôi đến thăm ông. Lúc ăn tối ông kể với họ những gì đã xảy ra và lấy cuốn tài liệu từ trong túi ra.

Cha chồng tôi nói: “Thật đúng là linh nghiệm. Cha nhặt cuốn tài liệu lên và đem nó về nhà. Chân của cha liền hết đau. Thật thần kỳ!”

Con gái và con rể của ông đã đọc cuốn tài liệu sau bữa tối.

Tôi nói với cha chồng: “Cha thấy không, những học viên Pháp Luân Đại Pháp đó thực sự khác biệt – họ thật tuyệt vời! Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại họ ra sao, họ vẫn sẵn lòng lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đó là tốt và dạy mọi người hướng thiện.”

Khi tôi nhắc cha chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi giải thích rằng hai câu này sẽ giúp ông cải thiện sức khỏe. Cha chồng tôi cao hứng cười híp mắt và gật đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/384320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176594.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share