[MINH HUỆ 07-11-2009]

Cảnh sát: Tôi chưa bao giờ gặp một vụ tai nạn nào như thế này trước đó

Bài của một học viên Trung quốc

Vào cuối năm 2008, năm thành viên của gia đình tôi đi trên một chiếc xe trên một đường cao tốc. Ba người, gồm chú tôi, dì, và một người họ hàng khác, đều trên 70 tuổi. Con trai tôi lái xe và một người họ hàng nữa ở tuổi 40 và 50.

Con trai tôi đã rất mệt và vô tình lái xe quá gần với rào chắn, và lốp xe đã bị hư hại và phát nổ. Để ngăn chiếc xe không rơi xuống mương bên đường, nó đã đột ngột chuyển lái, khiến chiếc xe đâm vào hàng rào đối diện và lật nhào. Chiếc xe tiếp tục trượt hơn 10m trước khi dừng lại. Một lúc sau, tất cả những người trên xe chậm rãi bò ra khỏi xe. Thật kỳ diệu, không có ai bị thương nặng. Chỉ có hai người trong số họ bị trầy xước nhỏ trên da. Tuy nhiên, chiếc xe, đã bị hư hỏng hoàn toàn, và nóc xe đã bị sụp.

Một lúc sau cảnh sát tới. Sau khi quan sát hiện trường của vụ tai nạn, một cảnh sát cho biết:” Điều này thật kỳ lạ. Không có ai bị thương hay chết trong một vụ tai nạn tồi tệ như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một vụ tai nạn nào như vậy trước đó! Các bạn thật quá may mắn!”

Đột nhiên chú của tôi hiểu ra: Tất cả hành khách đều mang chiếc thẻ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, và tất cả họ đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Họ tin rằng đây là lý do tại sao họ đã quá may mắn và rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời họ.

Một người mẹ chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đến từ thành phố Cangzhou ở tỉnh Hà Bắc. Mẹ chồng tôi tập Pháp Luân Công. Bà rất tốt với tất cả chúng tôi, gồm các ông bà và các cháu. Bởi thế, mặc dù mới chỉ một vài năm, tôi trở nên giống bà rất nhiều.

Một ngày trong mùa xuân này, chồng tôi đi vào nhà vệ sinh, và đứa con trai một tuổi rưỡi của tôi đi theo ông tới cửa. Khi chồng tôi đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng la hét khủng khiếp. Ngón tay con trai tôi bị kẹt giữa cánh cửa và khung cửa. Vào lúc đó, ngón tay nó đã mỏng như một tờ giấy. Chồng tôi và tôi nhanh chóng mang nó ra và đưa thẳng tới bệnh viện.

Tôi nhớ rằng một lần mẹ chồng tôi nói với tôi hãy nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” bất cứ khi nào có một tình huống nguy hiểm. Vì thế, tôi bắt đầu niệm đi niệm lại câu này trong tâm, trong lúc đó tôi cầu Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp để được che chở. Sau khi bác sỹ chụp X-quang, ông ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể về nhà, như thể không có chuyện gì xấu với ngón tay của con trai tôi.

Đây là một phép lạ siêu thường! Tôi muốn tạ ơn Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ con trai tôi. Tất cả gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nói cho những người khác “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/7/212107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/15/113137.html
Đăng ngày 18-12-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share