Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 08-05-2019] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019 tại Vacouver đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Hơn 10 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân và thảo luận về việc đề cao trong quá trình tu luyện cũng như nỗ lực giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khi mâu thuẫn xuất hiện, họ hướng nội và phối hợp với các học viên khác. Một số học viên đã loại bỏ nghiệp bệnh bằng tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp.

Các học viên tham gia hội thảo nói rằng họ đã đối chiếu với tu luyện của chính mình sau khi nghe chia sẻ của những học viên khác. Họ quyết tâm tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa.

cb0841b68485da22004f02ca04ea69ef.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver năm 2019 tổ chức vào ngày 5 tháng 5

Đột phá trong tu luyện sau khi học thuộc Pháp

Bà Lưu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm nhưng trong một thời gian dài bà không cảm nhận được bất kỳ sự đề cao đáng kể nào. Bà dường như cứ ở mãi một tầng thứ nhất định mà không thể nào đột phá. Tháng 1 năm nay, cuộc sống của bà có biến động lớn, khiến bà vô cùng thất vọng, cảm thấy bi quan và mất phương hướng. Bà cảm nhận được ở mình có hai phần tách biệt, một phần hoàn toàn mất hy vọng vào tu luyện. Một phần khác chắc chắn rằng cách duy nhất để thoát khỏi lối mòn của bà là đặt niềm tin vào Đại Pháp. Sau đó, bà đã quyết định học thuộc Pháp.

Vừa bắt đầu học thuộc Pháp, bà Lưu đã trải qua rất nhiều can nhiễu. Đôi khi, ngay cả khi mắt đang nhìn chữ mà tâm trí bà lại nghĩ lung tung. Có lúc, những tư tưởng viển vông hoặc suy nghĩ về nhiều vấn đề xuất hiện khiến bà khó có thể tập trung. Bà đã lặp đi lặp lại một câu nhiều lần nhưng vẫn không thể nhớ được. Miệng đọc mà không nhập tâm. Tuy nhiên, dù chậm đến đâu, bà Lưu vẫn kiên trì học thuộc Pháp. Bà cũng phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu.

Trong hai tháng, bà Lưu tiếp tục học thuộc Pháp hàng ngày và bà đã có thể nhìn nhận khó khăn của mình từ một phương diện khác. Nỗi thất vọng sâu sắc và sự bi quan của bà dần biến mất. Mong muốn duy nhất của bà là được đồng hóa bản thân với Pháp.

Bà cũng đã loại bỏ được chấp trước của bản thân vào việc đạt viên mãn và các hạng mục giảng chân tướng. Bà đã có thể bỏ được những quan niệm của bản thân và phối hợp tốt hơn với các học viên khác.

Bà Lưu nói rằng việc học thuộc Pháp là một hình thức, nhưng vấn đề then chốt là củng cố chính niệm của bà. Bà kiên định vững chắc vào Pháp khi tình hình của bà dường như vô vọng. Bà tin tưởng mạnh mẽ rằng Đại Pháp sẽ cứu độ bà và giúp bà vượt qua khổ nạn này. Bà hiểu rằng đó là lý do tại sao bà có thể có được những thay đổi đáng kinh ngạc chỉ trong hai tháng.

Giảng chân tướng trực diện

Bà Thôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 20 năm. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà sống ở Trung Quốc. Bà giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mỗi người bà gặp, kể cả những người quét dọn đường phố.

Sau khi đến Vancouver vào năm 2008, bà Thôi tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện khác để giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ trưng bày biểu ngữ ở Khu phố Tàu của Vancouver và nói chuyện với mọi người về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Vào những ngày mưa gió, họ đến các cửa hàng giúp nhân viên và khách hàng ở đó thoái Đảng.

Bà Thôi nói rằng những người từng phản đối nỗ lực của họ giờ đây đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chủ một cửa hàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, ông đã cảm ơn các học viên và nói: “Các bạn thật là tốt! Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!” Hiện nay, nhiều người họ gặp đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Một số người còn nói: “Các bạn thật tuyệt vời!”, và “Sư phụ của các bạn thật vĩ đại!”

Hướng nội và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực

Bà Quách tham gia một hạng mục truyền thông. Bà thường có những suy nghĩ tiêu cực mà không hề nhận ra. Có suy nghĩ tiêu cực phản ánh ra là về bản thân, có cái là về những người khác. Ví dụ, bà thường tập trung vào khuyết điểm của các đồng tu thay vì nhìn vào ưu điểm của họ. Bà cho rằng hành xử của một số học viên mang văn hóa Đảng, những người khác thì quan tâm đến việc giữ thể diện… Bà cũng không hài lòng về chính mình và cảm thấy thất vọng về tu luyện của bản thân.

Bà nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực này phản ánh sự ích kỷ và tự đại của cựu vũ trụ. Bà đang dùng tiêu chuẩn của bản thân mình để đo lường người khác. Sau khi nhận thức được những gì đang xảy ra, bà bắt đầu chú ý đến những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mỗi khi thấy buồn chán hay bắt đầu đổ lỗi cho người khác, hoặc cảm thấy bất lực. Bà hiểu rằng những suy nghĩ này không phù hợp với Pháp. Một học viên cần suy nghĩ tích cực và chủ động tìm cách cải biến và đề cao.

Bà Dương cũng làm việc trong một nhóm truyền thông. Bà đã chia sẻ về việc loại bỏ tâm tranh đấu của bản thân. Bà và một học viên khác cùng làm việc trong một triển lãm gần đây. Họ vừa bắt đầu ngày mới thì lại bất đồng ý kiến về một điều không mấy quan trọng.

Sau khi suy xét hành xử của mình, bà Dương đã nhận ra nhiều tâm chấp trước ẩn giấu đều xuất phát từ tâm tranh đấu của bà. Xung đột giữa họ bắt đầu khi bà biết người học viên kia đã không ký hợp đồng quảng cáo. Do đó, bà Dương đã phải thay đổi kế hoạch của mình để kịp thời hạn đã định trước Giáng sinh. Trong thời gian làm việc để kịp thời hạn này, bà cứ phàn nàn suốt.

Bà đã quên hướng nội và tu luyện bản thân. Thay vào đó, bà đã đổ lỗi cho những học viên khác về tình huống khó khăn này. Sau khi xác định được vấn đề của bản thân, bà đã có thể loại bỏ được tâm tranh đấu và giải quyết được mâu thuẫn này.

Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực để quảng bá Shen Yun

Anh Chung làm việc ở một công ty ở Canada có rất nhiều nhân viên người Trung Quốc. Anh lo việc quảng bá Shen Yun có thể trở thành vấn đề gây tranh luận nhưng không biết làm thế nào để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Ngày lại ngày trôi qua, thời gian trước khi Shen Yun đến biểu diễn tại khu vực còn lại rất ngắn. Một đêm nọ, anh có một giấc mơ, trong mơ, chủ tịch công ty đến gặp anh hỏi: “Tại sao anh không nói cho họ?” Giấc mơ sống động đến mức anh đã tỉnh giấc. Anh nhận ra rằng anh có giấc mơ này vì anh cần quảng bà Shen Yun trong công ty mình.

Sư phụ đã an bài nhiều cơ hội để anh có thể nói chuyện riêng với các đồng nghiệp. Anh Chung đã tặng họ những tờ rơi Shen Yun và giới thiệu chương trình nghệ thuật tuyệt vời này cho họ. Anh cũng giới thiệu thông tin về Shen Yun trong các bữa ăn trưa của công ty. Tất cả các đồng nghiệp người Trung Quốc của anh đã rất vui vẻ tiếp nhận thông tin và cảm ơn anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/12/177128.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share