Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 20-3-2019] Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan năm 2019 (Pháp hội) được tổ chức vào hôm Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Helsinki. 14 học viên Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan đã đọc các bài chia sẻ của mình tại Pháp hội. Các bài tâm đắc tu luyện được chia sẻ tại Pháp hội đã giúp các học viên học hỏi lẫn nhau, hướng nội để tu luyện tinh tấn hơn, và hoàn thành thệ ước lịch sử trong việc giúp người dân minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

34491c3e1180f5f27d566e734db8d54a.jpg

92cd65f11586521251461be2533f8c6a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Tu luyện Phần Lan 2019 ở Helsinki

Không còn đi tới cực đoan

Một học viên trẻ đến từ Việt Nam đã chấp trước mạnh mẽ vào thời gian khi cô bắt đầu tu luyện năm năm trước đây. Cô không nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian để hoàn thành việc tu luyện, vì vậy cô đã tham gia vào nhiều hạng mục để cố gắng theo kịp tiến trình chính Pháp. Kết quả là cô đi đến cực đoan trong cuộc sống hàng ngày và cắt đứt liên lạc với gia đình của cô.

Khi cô dần đề cao trong tu luyện, cô nhận ra rằng con người nhìn nhận Pháp Luân Đại Pháp dựa trên hành vi của các học viên. Cô từ từ chính lại bản thân và giữ quan hệ tốt với gia đình mình. Cha cô không còn có ấn tượng không tốt về Pháp Luân Đại Pháp nữa và dì của cô cũng đã bước vào tu luyện.

Hướng nội qua những điều nhỏ nhặt

Ông Mã đã gặp rắc rối khi không thể thực sự hướng nội. Mỗi khi ông tìm kiếm những chấp trước của mình, ông không thể đào sâu thêm [để tìm gốc rễ của vấn đề], và các niệm đầu của ông không dựa trên các nguyên lý Pháp. “Và tôi cũng không thể tự nhiên làm vậy”, ông cho biết.

Sau đó, ông Mã bắt đầu học thuộc Pháp. “Dần dần tôi hiểu ra rằng hướng nội là liên tục đo lường những niệm đầu theo Pháp. Đó là tìm những ý niệm, quan niệm, hành vi, và các chấp trước không phù hợp với Pháp và liên tục thanh trừ chúng. Đó là một quá trình.”

Ông đưa ra một ví dụ. Vợ ông không phải là một học viên, nhưng đôi khi bà nhận thấy hành vi của ông không theo các nguyên lý Pháp. Có lần ông vội vàng rửa bát đĩa bởi vì ông có việc phải đi nên bát đĩa không được sạch lắm. Vợ ông không nói gì về việc đó và khăng khăng rằng ông phải lau xong sàn nhà trước khi ông đi. Ông trở nên chán nản và nghĩ nếu vợ ông muốn thì bà sẽ tìm các việc vặt trong nhà cho ông làm suốt cả ngày. Bực bội, ông nhanh chóng lau xong sàn nhà. Vợ ông thấy rằng sàn nhà đã không được lau chùi đúng cách bèn bình tĩnh nói: “Tôi không thể tin được rằng một người thậm chí không thể làm tốt được một chút việc vặt trong nhà mà sau này có thể thành công trong tu luyện.”

“Quan điểm của bà ấy đã khiến tôi ngạc nhiên, và tôi nghĩ rằng có thể Sư phụ đã điểm hóa cho tôi thông qua vợ tôi. Tôi hướng nội và thấy được các chấp trước vội vàng làm mọi thứ, tâm phàn nàn, và bỏ qua nhiều điều mà tôi cho rằng không quan trọng”, ông nói.

Chấp trước của người khác là động lực để hướng nội

Bà Đồng phải tổ chức những khóa đào tạo nghiệp vụ trong công việc và bà tin rằng không mạnh mẽ sẽ khiến bà không thể làm việc tốt. Những lời chỉ dạy của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà nhận ra rằng đó là một chấp trước cần phải loại bỏ. Ngay khi bà nhận ra vấn đề của mình ở phương diện này, bà để ý thấy các học viên khác cũng có chấp trước cần phải mạnh mẽ này. Bà bắt đầu băn khoăn liệu bà vẫn còn chấp trước đó không, và nhận ra rằng mình có nó.

“Chấp trước này thể hiện qua việc học tiếng Phần Lan”, bà chia sẻ. “Ban đầu, tôi muốn giảng chân tướng, cứu người, và có thể nói chuyện với các học viên người Phần Lan. Nhưng việc này trở lên khó khăn hơn, tiến bộ chậm, vì vậy tôi đã dành thêm thời gian để học, và đôi khi phải tạm dừng luyện công. Quả là chật vật và sức khỏe của tôi trở nên tệ hơn. Tôi hướng nội nhưng không thực sự giải quyết được vấn đề. Tôi không muốn bỏ cuộc bởi vì tôi muốn phải thật hoàn hảo. Đó là chấp trước muốn [trở lên] mạnh mẽ! Tôi đã không nhận ra tới khi tôi thấy chấp trước này ở một học viên khác. Tôi hướng nội và đã tận dụng cơ hội này để đề cao bản thân.”

Thể ngộ của một học viên phương Tây

Một học viên người Phần Lan chia sẻ: “Khi tôi được giao một nhiệm vụ, đó là cơ hội để tu luyện. Bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bạn có thể làm được điều gì nếu bạn không thử nó. Nếu bạn bỏ qua, có thể sẽ không có một cơ hội nữa đâu. Giờ tôi luôn phải ghi nhớ việc cứu người trong tâm. Tôi biết rằng tôi có thể cầu Sư phụ Lý (nhà sáng lập) trợ giúp. Nhưng khi tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ phạm sai lầm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/384135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176238.html

Đăng ngày 30-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share