Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 07-5-2019] Hôm Chủ Nhật vừa qua, các học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông, Macao, Đài Loan và Nhật Bản đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông. 18 học viên đã chia sẻ trải nghiệm và thảo luận về thể ngộ của bản thân trong tu luyện.

Theo ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông lần trước được tổ chức vào tháng 1 năm 2016. Kể từ đó đến nay, do sự can thiệp từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hội trường. Lần này, ban tổ chức lại gặp khó khăn và đã phải hoãn thời gian tổ chức hội thảo.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả người dân trên toàn thế giới đã ủng hộ chúng tôi”, ông Giản phát biểu. “Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, cuộc bức hại này sẽ chấm dứt và các hoạt động Pháp Luân Công sẽ không còn bị cản trở nữa.”

3576055840deff9df6eed2518a8471ba.jpg

ecac146e0253c08e10ab1dab6278c497.jpg
Hội trường hội thảo

71411507e20f3c976387f12f5a95bb3b.jpg

Bà Thi đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công được hơn 10 năm

Trong hơn 10 năm qua, bà Thi đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công tại các sự kiện khác nhau. Năm 2016, một vài kẻ côn đồ, dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ, đã gây sự với bà khi bà dựng các bảng trưng bày về Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Hồng Kông. Cuối cùng họ đã đệ đơn kiện bà.

Bà Thi đã đưa ra những bằng chứng chỉ ra rằng những kẻ khiêu khích này đã hơn 90 lần gọi báo cảnh sát trong ba năm qua, nhắm vào các hoạt động Pháp Luân Công. Thẩm phán sau đó đã kết luận những người này đã “công kích Pháp Luân Công một cách có chủ ý”, “có thái độ thù địch với Pháp Luân Công” và do đó không thể coi là những nhân chứng đáng tin cậy. Bà Thi đã thắng kiện.

Bà Thi còn chia sẻ về những thay đổi ở chồng mình. Ban đầu, ông bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, nhưng sau khi lâm bệnh, ông đã bước vào tu luyện. “Việc tu luyện đã giúp chồng tôi rất nhiều, và bây giờ ông đã thực sự tin vào uy lực của Đại Pháp.”

bf45ce253250e41a4dd6a71058e4a898.jpg

Bà Lương Kim Hữu chia sẻ kinh nghiệm

Bà Lương Kim Hữu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 ở Trung Quốc Đại lục. Trong cuộc bức hại này, bà đã bị bắt và đưa vào một trại lao động. Vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, bà đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị nhốt, và bị cấm ngủ. Chồng bà, ông Vương Bân, cũng bị bắt giữ và bị tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2013, bà Lương rời đến Hồng Kông và tham gia các hoạt động khác nhau nhằm phơi bày cuộc bức hại. Bà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì vai trò chỉ đạo của ông ta trong cuộc bức hại này. Bà cũng tham gia kháng nghị ôn hòa để kêu gọi giải cứu chồng mình.

5815ec3cb95a783db420b03643b3d0f2.jpg

Bà Lâm chia sẻ kinh nghiệm phát tặng tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng

Bà Lâm và một số học viên khác đã phát tặng tài liệu Pháp Luân Công ở ba khu vực với tổng số dân cư là 1.2 triệu người.

“Hai lần một tuần, chúng tôi lại đến những khu vực đó và chúng tôi có thể đến khoảng 70 điểm trong ba tuần. Nhiều người đã nhận tài liệu của chúng tôi”, bà chia sẻ.

“Tất cả những gì chúng ta cần là sự kiên nhẫn và từ bi”, bà nói thêm. “Nếu chúng ta không sợ can nhiễu, chúng ta có thể cải thiện môi trường và thay đổi thái độ của mọi người đối với Pháp Luân Công. Gần đây, chúng tôi đã gặp nhiều người khen ngợi chúng tôi và ủng hộ Pháp Luân Công. Nỗ lực của chúng tôi đã không vô ích.”

ef7545985f6d4462c4b6d2aa81d6ee40.jpg

Bà Diệp chia sẻ về việc giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng

Bà Diệp thường đến các điểm du lịch nổi tiếng và nói với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ởTrung Quốc. Một trong những mục đích của bà là giúp họ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và sau đó thoái xuất khỏi nó.

“Tôi nói với họ về sự tàn bạo của ĐCSTQ khi bức hại Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ đã lừa dối để vu khống Pháp Luân Công ra sao. Tôi đưa ra cho họ nhiều bằng chứng”, bà Diệp cho biết. “Tôi cũng tập trung vào nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Nhiều du khách đã kinh hoàng và xúc động. Một số người đã nói với tôi rằng họ ủng hội kháng nghị ôn hòa của chúng tôi và một số người cho rằng những kẻ giết người này cần bị đưa ra công lý. Tôi đã giúp rất nhiều người Trung Quốc thoái Đảng.”

Bà tiếp tục: “Tôi luôn cố gắng cư xử tốt với tất cả mọi người, kể cả những kẻ côn đồ do Đảng chỉ đạo tới quấy rối chúng tôi. Đó là một thách thức lớn. Nhưng là một người tu luyện, tôi cần chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi tin rằng chính niệm của bản thân có thể trấn nhiếp tà ác và giảm thiểu can nhiễu.”

ef8d4dd70d7e04ee96cf6804e4238e16.jpg

Cô Cổ Thi Mẫn chia sẻ về việc cân bằng giữa việc học tập và tu luyện

c8e62ac57cfae3a60c8d6af130490963.jpg

Ông Dương từ Đài Loan cho rằng Hồng Kông bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và việc tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công tại đây có tác dụng lớn trong việc giúp người dân địa phương hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Cô Đàm, người dẫn chương trình hội thảo, đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Công. “Chúng tôi tạo cơ hội cho mọi người suy ngẫm về Pháp Luân Công và có được quyết định đúng đắn. Mọi người đã dần tin tưởng chúng tôi và hiểu rằng chúng tôi đang dùng thời gian của chính mình để tổ chức các hoạt động này và cho họ biết chân tướng.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176768.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386095.html

Đăng ngày 10-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share