Bài viết của Điền Thuý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2019] Tôi là một bác sỹ Trung y và điều hành một phòng khám tư ở thủ phủ của tỉnh trong hơn 20 năm qua. Từ khi chồng tôi nghỉ hưu, ông ấy giúp tôi quản lý các công việc hậu cần của phòng khám.

Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phòng khám nhỏ này trở thành nơi để chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp. Nhiều người đã tiếp nhận sự thật về Đại Pháp và hiểu được Đại Pháp trân quý như thế nào.

Bác sỹ Trung y: Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Cha tôi là một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi ĐCSTQ nắm quyền lực ở Trung Quốc, chính quyền này đã yêu cầu các quan chức ly dị những người vợ của họ ở nông thôn. Vì thế vào năm 1951, cha tôi đã bỏ rơi mẹ tôi và tôi.

Khi tôi còn nhỏ, thể chất tôi ốm yếu, nhưng tinh thần mạnh mẽ và tôi thường cam chịu. Khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi mắc bệnh lây nhiễm. Tôi đưa mẹ tới gặp một bác sỹ Trung y lớn tuổi nổi tiếng trong vùng. Ông ấy đã chữa trị cho mẹ tôi và sau đó đã chấp nhận tôi làm người học việc.

Tôi đã học Trung y, lý luận của Trung y, bắt mạch, châm cứu và các đơn thuốc từ nhiều người hành nghề Trung y có thâm niên. Bởi vì tôi chăm chỉ học tập, nên tôi tinh thông kỹ năng châm cứu và có được danh tiếng tốt trong những năm qua. Nhiều bệnh nhân tìm đến tôi để chữa trị, và tôi đã mở một phòng khám riêng vào năm 1993.

Phòng khám đi vào hoạt động, nhưng vấn đề sức khoẻ của tôi lại trở nên tồi tệ. Khi mẹ tôi qua đời vào năm 1996, tôi đã vô cùng đau khổ. Tội gặp vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Tôi nôn ra mọi thứ mà tôi nuốt vào. Nỗi đau khiến tôi cảm thấy sống không bằng chết. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tôi không nhớ tôi đã thử bao nhiêu loại thuốc và các phương pháp điều trị khác nhau, cả Trung y và Tây y, nhưng đều vô dụng.

Tôi cũng đã thử tập một loại khí công từ một bậc thầy khí công và sau đó phát hiện ra rằng cái gọi là bậc thầy khí công này đang lừa gạt mọi người để kiếm tiền. Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, và lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống là nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Chồng tôi cũng đã cố hết sức tìm mọi cách để chữa bệnh cho tôi.

Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai

Vào tháng 5 năm 1997 một người quen đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không đọc sách về khí công nữa”. Nhưng người đó đã đặt cuốn sách xuống và rời đi. Tôi nâng cuốn sách lên và mở ra, một đoạn trong đó đã khiến tôi chú ý:

“Nhưng ở không gian này cho con người phải có cái thân thể như thế này; [chính là] cái nhục thân này của chúng ta. Sau khi có cái thân thể này, thì lạnh chịu không được, nóng chịu không được, mệt chịu không được, đói chịu không được, thế nào cũng là khổ. Có bệnh chư vị thấy khó chịu; sinh lão bệnh tử ấy, chính là để chư vị trong khổ mà hoàn [trả] nghiệp; xét xem chư vị có thể quay trở về hay không, cấp cho chư vị một cơ hội nữa; do đó con người rớt vào [cõi] mê này”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức tôi choáng váng và tự hỏi điều này phải chăng đang ám chỉ mình? Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân từ đầu tới cuối trong vòng hai ngày. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong cuốn sách rằng chịu khổ sẽ chuyển hoá thành đức. Nếu bạn tu luyện, tâm tính của bạn sẽ được đề cao và đức sẽ diễn hoá trở thành công. Công trụ của bạn tăng cao, và bạn có thể trở về thế giới thiên quốc của mình. Tôi đã rơi lệ khi đọc sách. Những nguyên lý của Pháp chí giản chí dị đã khiến tôi vô cùng chấn động! Tôi nhận ra khổ nạn mà tôi đã trải qua là có nguyên do và chúng thật có ý nghĩa!

Sư phụ nhìn thấy chân tâm muốn học Đại Pháp của tôi và đã khai mở thiên mục cho tôi vào ngày thứ ba. Tôi nhìn thấy một Pháp Luân có màu sắc lớn như một chiếc đồng hồ treo tường đang quay tròn! Vào ngày thứ năm, tôi đã khỏi bệnh và có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Bởi vì tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, nên Sư phụ đã chăm sóc tôi và tịnh hoá cơ thể cho tôi. Sư phụ đã loại bỏ mọi bệnh tật cho tôi. Thật kỳ diệu biết bao!

Tôi đã tìm thấy một địa điểm luyện công gần nhất và bắt đầu tham gia luyện công và học Pháp nhóm.

Mang lại danh tiếng tốt cho phòng khám

Tôi không thể tin nổi việc ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tâm tôi tràn ngập nỗi buồn, nhưng đức tin của tôi vào Đại Pháp không hề thay đổi. Tôi đã hai lần tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công và đã bị bắt. Phòng khám của tôi bị đóng cửa trong một thời gian. Trong tâm tôi, Đại Pháp quan trọng hơn cuộc sống của chính mình, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện!

Kể từ năm 2001, phòng khám của tôi là nơi tôi giảng chân tướng Đại Pháp mỗi ngày. Tu luyện Đại Pháp giúp da dẻ tôi trắng trẻo, hồng hào và trông tôi trẻ hơn tuổi . Giờ tôi đã ngoài 60, nhưng mọi người vẫn nghĩ tôi chỉ khoảng 40 tuổi. Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi, khả năng y thuật của tôi không ngừng được nâng cao, kết quả trị liệu của tôi cũng trở nên tốt hơn, và một số kết quả thực sự rất thần kỳ.

Tu luyện Đại Pháp cũng giúp tâm tính của tôi được đề cao. Tôi đối xử với bệnh nhân bằng thiện tâm và đặt hoàn cảnh của bệnh nhân lên hàng đầu. Vì vậy, danh tiếng của phòng khám ngày càng lan xa.

Trách nhiệm của bác sỹ là chữa bệnh. Là một học viên Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là giảng chân tướng cho mọi người. Mọi người đều biết công việc trị bệnh của tôi, điều này khiến họ dễ dàng chấp nhận sự thật. Một khi bệnh nhân hiểu được chân tướng, kết quả của việc điều trị thường rất tốt.

Tiếp nhận chân tướng Đại Pháp khiến sức khỏe hồi phục

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tới phòng khám của tôi. Ông ấy bị mụn rộp ở lưng, ở xương sườn và ngực. Cơn đau làm ông ấy không thể chịu nổi. Ông ấy đã từng tới nhiều bệnh viện, và không bệnh viện nào có thể chữa khỏi cho ông ấy.

Cùng với việc điều trị thông thường cho ông ấy, tôi còn sử dụng phương pháp “hoả liệu” để tiếp cận. Đây là một phương thức trị bệnh đặc biệt mà tôi đã tìm ra.

Sau một lần điều trị với “hoả liệu”, cơn đau của ông đã giảm, và ông ấy đã hồi phục sau ba liệu trình.

Sự hồi phục của ông ấy đã trợ giúp tôi giảng chân tướng cho ông, và ông ấy đã lắng nghe rất cẩn thận.

Tôi nói: “Ngày nay ngày càng xuất hiện những căn bệnh nan y. Bởi vì đạo đức của con người ngày càng trở nên bại hoại. ĐCSTQ không muốn người ta làm một người tốt. Nó đã bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Thiên thượng đang theo dõi việc con người làm. Ông cần phải phân biệt được tốt xấu!”

Người đàn ông này sau đó đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Đại Pháp hảo, làm ơn hãy cứu tôi!” Ông ấy đã minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Phục hồi sau một cơn đột quỵ

Một vài người đã chở một người phụ nữ trung niên trên một chiếc xe tải tới phòng khám. Họ nói rằng bà ấy bị xuất huyết não (đột quỵ) và đã điều trị tại bệnh viện thành phố trong 17 ngày. Tình trạng của bà ấy đã ổn định, nhưng bà không thể đi lại do bán thân bất toại – bà bị liệt một phần cơ thể.

Họ nghe nói rằng tôi có y thuật cao minh và quyết định mang bà ấy tới chỗ tôi. Tôi thiết lập một liệu trình ba giai đoạn chữa trị cho bà ấy. Sau 10 ngày điều trị đầu tiên, bà ấy đã có tiến triển, nhưng con trai bà vẫn từ chối giúp bà ấy.

Sau liệu trình thứ hai, bà ấy đã có thể tự đi bộ. Sau liệu trình thứ ba, bà ấy đã có thể tự chăm sóc bản thân.

Bởi vì tôi trị bệnh cho bà ấy, nên tôi có thể nói chuyện với bà những lúc rảnh rỗi. Tôi nói: “Bà vẫn còn trẻ mà đã bị đột quỵ. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Sinh lão bệnh tử là một vòng tuần hoàn, mọi thứ đều tuần hoàn: các mùa trong năm, ngày và đêm, v.v. Nhân loại hiện đã đi tới giai đoạn cuối cùng của chu kỳ đó, nhưng Sáng Thế Chủ từ bi đã tới nhân gian để cứu con người. Pháp Luân Đại Pháp tới đây để độ nhân. Đừng nghe theo những lời vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Hãy chân thành niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo, và bà sẽ thu được lợi ích”. Bà ấy, chồng bà, và con trai bà đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Dẫn những người có duyên tới đắc Pháp

Ông Giáp khoảng 50 tuổi và là một võ sư Thái Cực Quyền. Vợ ông ấy mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là chứng rối loạn thực quản. Ông Giáp đã đi cùng vợ tới phòng khám của tôi để điều trị.

Một ngày nọ, ông Giáp và vợ tới cùng một đôi vợ chồng già khác, ông Ất và vợ ông ấy, cũng muốn được điều trị. Họ là họ hàng của nhau. Ông Ất và vợ ông ấy đều mắc nhiều loại bệnh.

Sau chẩn đoán ban đầu, tôi nói với họ rằng: “Tất cả các căn bệnh của mọi người đều là bệnh mãn tính. Tu luyện Pháp Luân Công sẽ tốt hơn nhiều so với việc chữa bệnh ở đây. Các loại bệnh tật của tôi, vốn còn tồi tệ hơn mọi người, đã được chữa lành. Tôi đã chịu đựng chúng trong suốt nửa cuộc đời của mình nhưng đã phục hồi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc cuốn sách Đại Pháp có tên là Chuyển Pháp Luân và sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong năm ngày”.

Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo Chân – Thiện – Nhẫn và dạy mọi người làm người tốt. Bên cạnh Chuyển Pháp Luân, còn có năm bài công pháp dễ học. Mọi người nên thử tập luyện nó”.

Ông Ất nói rằng khi ông ấy và vợ tới thăm họ hàng ở Mỹ vào năm 1997, họ đã rất vinh dự được nghe Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở San Francisco vào ngày 6 tháng 4 và thực sự đã rất chấn động. Họ đã bắt đầu tập các bài công pháp cùng với các học viên khác ngay sau đó. Nhưng sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã từ bỏ tập luyện vì sợ hãi. Kể từ đó, ông Ất bị cao huyết áp, đường huyết cao và bệnh tim. Vợ ông ấy cũng bị huyết áp cao và bệnh tim, sức khoẻ của bà ấy trở nên rất tệ.

Ông Ất và vợ của ông nói rằng họ sẽ tiếp tục tập các bài công pháp và học Pháp ngay. Ông Giáp và vợ rất ủng hộ Đại Pháp, và bốn người họ đã quyết định tu luyện Đại Pháp cùng nhau. Chúng tôi đã giúp họ có được các tài liệu Đại Pháp. Hơn hai năm trôi qua, hai cặp vợ chồng đã hoàn toàn khỏi bệnh và trạng thái tinh thần của họ rất tốt.

Dưới sự ảnh hưởng của ông Giáp và vợ, con gái họ ở Mỹ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ông Ất và vợ cũng đồng thời giới thiệu Đại Pháp cho em trai và em dâu họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176487.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share