Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2019] Tôi là một bác sĩ đã nghỉ hưu 74 tuổi. Tôi từng làm việc trong một trạm y tế và được bệnh nhân ghi nhận.

Được bệnh nhân tôn trọng

Tôi làm chuyên ngành phụ sản, đỡ đẻ và điều trị các bệnh về da. Một số bệnh nhân thường hỏi ý kiến của tôi, bởi không một ai khác có thể giúp họ phục hồi sau mỗi lần đau ốm.

Trưởng thôn yêu cầu tôi làm bác sĩ cho trạm xá của thôn từ năm 1979. Tôi thu được nhiều kinh nghiệm khi làm việc ở đó, và được biết đến là một người rất giỏi chuyên môn. Ngày càng có nhiều bệnh nhân từ xa đến và biết đến khả năng chữa bệnh của tôi. Họ cũng nói tôi có thái độ làm việc tích cực và tận tâm. Có một bài báo viết về tôi, vì vậy càng nhiều người biết đến tôi hơn.

Tôi đã làm tốt công việc của mình và sau cuộc đánh giá của Phòng Y tế huyện vào năm 1989, tôi được chuyển đến trạm y tế xã, phụ trách bộ phận chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Tôi rất bận rộn vì nhiều bệnh nhân muốn tôi khám bệnh cho họ. Ban lãnh đạo trạm y tế nói rằng tôi có thể khám bệnh cho các bệnh nhân da liễu khi đã khám xong cho các bệnh nhân của mình.

Lượng bệnh nhân của tôi ngày càng đông vì danh tiếng của tôi ngày càng lan xa. Thời gian trôi qua, tôi ngày càng ham muốn vào danh tiếng và lợi lộc. Tôi cảm thấy rằng tôi thật tuyệt vời và muốn kiếm được tiền nhiều nhất có thể. Ngoài khoản lương được nhận thường xuyên, tôi còn nhận thêm những món quà và tiền từ bệnh nhân. Tôi lập luận rằng điều này là công bằng, bởi vì nếu bệnh nhân này đến bệnh viện khác, họ sẽ phải chi nhiều tiền hơn bất kỳ món quà nào họ đã tặng cho tôi.

Tôi nghỉ hưu vào năm 1996 nhưng vẫn tiếp tục khám bệnh cho bệnh nhân bị bệnh da liễu.

Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 16 tháng 1 năm 1997. Tôi hiểu rằng những gì tôi có được trong cuộc đời này là được Đại Pháp ban cho và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi những khả năng đó. Những khả năng này không phải để tôi trở nên giàu có. Tôi cần phải sử dụng chúng để giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và hiểu được nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Khi một quan chức chính quyền thành phố mắc bệnh zona, không một bệnh viện nào có thể chữa lành cho anh ấy. Thay vào đó, tình hình của vị này ngày càng tồi tệ hơn. Người đàn ông này không ngừng bị hành hạ bởi những cơn đau, khiến cho bản thân ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp cho anh ấy; đồng thời thuyết phục anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức lien đới của nó. Anh ấy cũng đồng ý thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi đã kê cho vị quan chức này một đơn thuốc trị bệnh trong bảy ngày. Sau đó, anh ấy đã hoàn toàn bình phục sau bảy ngày và nở nụ cười hạnh phúc, vì bản thân không còn phải chịu đau đớn và tất cả các triệu chứng của bệnh zona đã biến mất. Anh ấy đưa cho tôi 1.000 Nhân dân tệ.

Anh ta nói: “Chị không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tốt bụng. Chị đã nói cho tôi biết làm thế nào để trở thành người tốt, và tôi đã được hưởng lợi ích rất nhiều từ việc này. Tôi đã bị bệnh trong một thời gian rất rất dài và đã chi hơn 10.000 Nhân dân tệ để cố gắng chữa khỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sức khỏe của tôi sẽ được phục hồi chỉ trong bảy ngày! Thật kỳ diệu! Thật khó tin! Nhưng điều đó lại là sự thật. Xin vui lòng nhận số tiền này”.

Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, tôi đã nói: “Tôi không thể nhận số tiền đó. Tôi đã tính phí khám cho anh và tôi sẽ không nhận thêm bất cứ khoản tiền nào. Tôi luôn ước thúc bản thân tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn cố gắng nghĩ đến hoàn cảnh của người khác trước. Nếu tôi nhận tiền của anh, tôi sẽ không đủ tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

“Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì có lẽ tôi đã nhận tiền của anh và cũng sẽ nhận bất kỳ khoản tiền nào anh đưa cho tôi. Chắc anh cũng biết nhiều bác sĩ nhận ‘quà tặng’ từ bệnh nhân và một số thậm chí còn không chăm sóc cho bệnh nhân nếu bệnh nhân không đưa tiền cho họ”.

Anh ấy nói: “Chị nói đúng – tình hình hiện tại trong các bệnh viện đúng như những gì chị nói”. Anh ấy giơ ngón tay cái của mình lên và nói: “Sư phụ của chị thực sự tuyệt vời! Làm theo lời dạy của Sư phụ chị, ắt hẳn có rất nhiều người tốt. Giang Trạch Dân [cựu độc tài khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công] đã phạm một tội ác lớn vì đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta phải sửa sai những gì ông ta đã làm.

Hành xử như một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ 60 tuổi đã nhờ tôi khám bệnh vào tháng 5 năm 2017. Bà ấy có một đám nhọt lớn trên bụng. Bà đã yêu cầu con gái đang sinh sống ở Bắc Kinh trở về nhà vì nghĩ rằng mình sắp chết. Bà ấy đến phòng làm việc của tôi và hỏi tôi liệu tôi có thể giúp bà ấy không, hay bà ấy chỉ nên chờ chết.

Tôi nói với bà ấy: “Chị sẽ ổn thôi. Tôi và chị hẳn là có duyên tiền định”. Tôi giảng chân tướng cho bà ấy và không chỉ bà mà cả gia đình bà đã thoái Đảng.

Trong vòng vài ngày, bệnh tình của bà đã khá hơn. Khi trở lại văn phòng của tôi, bà ấy nói rằng con gái bà đã chuẩn bị 100 quả trứng vịt để biếu tôi. Tôi nói với bà ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể nhận bất kỳ một món quà nào, mà chỉ nhận phí khám bệnh thông thường như các bệnh nhân khác.

Nhưng vì không thể trả lại những quả trứng vịt, tôi đã khấu trừ 200 Nhân dân tệ từ khoản phí khám bệnh của bà. Nếu bệnh nhân để lại quà ở nhà tôi khi tôi không có nhà, thì tôi sẽ tìm cơ hội để trả lại họ. Một số thậm chí còn đặt tiền dưới chậu hoa và thông báo cho tôi biết sau khi họ về. Tôi luôn trả lại họ mọi thứ.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã không còn nhận bất kỳ món quà nào từ các bệnh nhân. Nếu vì lý do này hay lý do khác mà tôi không thể trả lại món quà đó, tôi sẽ hoàn lại cho bệnh nhân bằng cách tính phí ít hơn khi khám bệnh cho họ. Khi người cao niên hoặc bệnh nhân khác không đủ khả năng chi trả, tôi cũng sẽ khám miễn phí cho họ.

Trong suốt những năm tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn luôn hành xử với bệnh nhân như một người tu luyện với thái độ làm việc chuyên cần và tận tụy. Tất cả bệnh nhân cũng luôn đặt niềm tin vào tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/2/383334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176346.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share