Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2019] Vào năm 1998, theo lời giới thiệu của người hàng xóm, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao sức khỏe của mình. Khi bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi chỉ có thể đọc khoảng 20 trang một lần. Càng đọc, tôi càng cảm thấy tốt hơn và có nhiều năng lượng hơn. Tôi đã rất hào hứng. Trước đây, bất cứ khi nào đọc báo hay sách, tôi đều bị chóng mặt và đau đầu khi mới đọc được hai dòng.

Tôi đã đọc sách, luyện các bài công Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã thanh lý thân thể tôi. Các bệnh của tôi, bao gồm huyết áp thấp, đau đầu, chóng mặt, đau dạ dày, viêm khớp, viêm ruột và đau khớp đã nhanh chóng biến mất. Giờ tôi có thể đi bộ rất nhanh và không cảm thấy mệt mỏi cho dù đi bao xa. Tôi thật sự rất hạnh phúc và khỏe mạnh.

Chứng thực Pháp

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, cảnh sát đã liên tục quấy nhiễu tôi. Chế độ Giang sau đó đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để xuyên tạc về Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là nhiều người đã bị đầu độc. Tôi đã quyết định viết thư để nói rõ sự thật liên quan đến vụ việc này và trao tận tay cho sở cảnh sát. Tôi yêu cầu gặp cảnh sát trưởng và được thông báo rằng ông ấy đã ra ngoài. Khi tôi nhờ một nhân viên đưa thư cho ông ấy, nhân viên này bảo tôi tự mình mang thư đến văn phòng kiến nghị. Tại văn phòng kiến nghị, người quản lý mở thư và đã bị sốc. Ông ấy nói, “Anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đúng không?” Khi tôi trả lời đúng, ông ấy hỏi tên tôi và khi tôi nói tên mình ông ấy nói đã nghe về tôi trước đây.

Khi ngồi trong văn phòng, tôi bắt đầu nói với mọi người ở đó về trải nghiệm của cá nhân tôi và lợi ích của việc học Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói rằng thật sai lầm khi Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, người quản lý nói: “Được thôi. Hãy cứ tu luyện ở nhà. Nếu anh tiếp tục nói như thế, tôi sẽ phải cho người đến bắt anh.” Mọi người xung quanh nói “Chúng tôi hiểu những gì anh nói, xin hãy về nhà”. Tôi đứng dậy và nhắn nhủ họ, “Không nên theo Giang Trạch Dân và bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai”. Tôi không có chút sợ hãi nào, chỉ có chính niệm chính hành.

Lúc đó, chúng tôi không có tài liệu nào phù hợp để phân phát, vì vậy tôi đã soạn và đánh máy bức thư của mình và sao thành nhiều bản để phát. Tôi lái xe ba bánh của mình tới các vùng lân cận và bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều phát thư để mọi người biết về tội ác tàn bạo của Giang Trạch Dân. Tôi không sợ hãi và không ngại khổ. Thật khó để đi trên những con đường đất ở nông thôn trên chiếc xe ba bánh của mình, vậy mà có lúc tôi đã đi 30-40 km. Mưa hay nắng, nóng hay lạnh, không gì ngăn được tôi. Tôi đã gặp tất cả các loại người: Một số họ đã ủng hộ tôi bằng cách giơ ngón tay cái, một số khác lạnh lùng quay đi, một số khác thì rất khó chịu. Nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của họ. Mọi người nhận xét rằng tôi dường như luôn giữ nụ cười trên mặt.

vài lần khác, tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bất cứ khi nào tôi bị giam giữ, tôi đều cố gắng nhẩm Pháp và phát chính niệm nhiều nhất có thể. Tôi đã cố gắng quy chính bản thân và chứng thực Pháp bằng lời nói và hành động của mình. Một lần, trong một hội thảo có sự tham gia của 300 người, gồm cả học viên và cảnh sát, tôi đã đọc thuộc Pháp và không ai nói gì. Cảnh sát chỉ lặng lẽ theo dõi. Trong khi tôi đọc, tôi thấy các tiên nữ đang rải hoa. Thật là kỳ diệu!

Tai địa phương chúng tôi rất thiếu tài liệu, vì vậy tôi muốn tìm hiểu cách sản xuất tài liệu. Tôi đã hỏi các học viên khác chi phí để thiết lập một cơ sở tại nhà. Về đến nhà, tôi thấy rằng tôi chỉ có 5000 Nhân dân tệ trong sổ ngân hàng. Người thân của tôi nói: “Làm sao mà anh có thể học làm được tài liệu chứ? Đừng lãng phí số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình!”

Đó là một quyết định rất khó khăn, và tôi phải bắt đầu từ đầu. Với sự hỗ trợ từ các đồng tu, tôi đã có thể cung cấp đủ tài liệu để đáp ứng nhu cầu của các khu vực địa phương khác nhau. Bất chấp sự quấy nhiễu của cảnh sát, với sự dẫn dắt của Sư phụ và sự hỗ trợ của gia đình và hàng xóm, cơ sở của tôi đã hoạt động trơn tru trong suốt thập kỷ qua.

Nỗ lực phối hợp để giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Chúng tôi cố gắng phối hợp để phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã gửi thư đến sở cảnh sát địa phương, ban an ninh nội địa, ủy ban chính trị và pháp lý, Phòng 610, cơ quan chính phủ, văn phòng giáo dục, trường học, chính quyền và thị trấn, và các phòng ban của sở công an. Chúng tôi cũng tham gia giải cứu các học viên bị bắt ở các khu vực lân cận bằng cách gửi thư đến các bộ phận có trách nhiệm. Nhân viên trong các phòng ban an ninh nội địa dường như đã hiểu sự thật. Họ đã trả tự do cho một số học viên bị bắt gần đây.

Chúng tôi đã lấy một lượng lớn tài liệu và đến các thị trấn lân cận để phân phát. Có lần tôi đưa bản sao đơn kiện Gang Trạch Dân cuối cùng cho một ông già. Ông ấy rất vui và ra hiệu cho tôi đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Tôi hỏi ông ấy có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không. Ông ấy nói đúng ông ấy là Đảng viên và ông ấy đã chờ đợi chúng tôi vài tháng để giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Một khi mọi người hiểu được sự thật, họ muốn tìm cách thoái ĐCSTQ.

Trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho tôi để khích lệ các học viên khác phân phát tài liệu bất cứ nơi nào có thể để mọi người có thể hiểu được tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ! Chúng tôi không đáp ứng kịp nhu cầu về tài liệu. Tôi khuyến khích những ai đã nhận tài liệu chia sẻ chúng để nhiều người cùng hưởng lợi. Họ thường đồng ý và cảm ơn chúng tôi.

Khi tham gia hang mục này cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, tôi nhận ra rằng tôi khá thiếu kiên nhẫn và tự phụ. Nó thường cư xử như vậy. Tôi có xu hướng nghĩ rằng tôi hiểu biết hơn bất cứ ai và do đó không nghe những gì người khác nói. Tôi đã rất cay nghiệt với những người khác ở nhà và ở nơi công cộng. Tôi cần phải khắc phục những thiếu sót – vốn là đặc điểm điển hình của một người được nuôi dưỡng trong văn hóa Đảng. Tôi sẽ làm tốt hơn để xứng với hồng ân của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/13/380304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176531.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share