Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2019] Nhiều đồng tu ở Trung Quốc cảm thấy sợ hãi khi được yêu cầu viết bài chia sẻ cho trang web Minh Huệ. Một số người nói họ đã không tu tốt và không nghĩ họ có nhiều điều để viết. Một số nghĩ họ không giỏi viết lách, trong khi một số học viên lớn tuổi lại rất cần các học viên khác trợ giúp họ viết bài chia sẻ.

Theo quan điểm của tôi, hầu hết các học viên, ngoại trừ một số học viên lớn tuổi thực sự cần giúp đỡ, không nhận thức rằng viết bài chia sẻ cho Minh Huệ thực sự là một bộ phận quan trọng trong quá trình tu luyện đối với các học viên ở Trung Quốc.

Sư phụ đã cấp cho chúng ta môi trường tu luyện tuyệt vời để đề cao chỉnh thể dưới các hình thức học Pháp chung, luyện công chung, và Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trong những năm Ngài truyền Pháp. Thông qua những hình thức này, chúng ta có thể khích lệ và thúc đẩy lẫn nhau, đề cao nhanh. Nếu chúng ta được yêu cầu viết một bài chia sẻ cho Pháp hội trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi chắc rằng nhiều đồng tu sẽ chủ động tham gia, vì nó giống như viết phần trả lời cho bài thi mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta. Nó cũng là một cơ hội tốt để cảm ân Sư phụ và là cách để chứng thực Pháp. Dù thế nào, một học sinh cũng phải nộp phần trả lời vào cuối buổi thi. Bây giờ, hình thức chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều học viên đã thay đổi thành viết bài chia sẻ cho trang Minh Huệ, nhưng mức độ quan trọng vẫn không thay đổi. Bỏ lỡ cơ hội này dường như là đã bỏ lỡ một bước trong tu luyện của chúng ta. Đọc các bài chia sẻ của các học viên khác trên Minh Huệ quả thực có thể giúp chúng ta đề cao, nhưng bước đột phá trong nhận thức Pháp của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta có tự tham gia [viết bài] hay không.

Quá trình viết bài chia sẻ là quá trình đề cao trong tu luyện. Khi viết, nhận thức về Đại Pháp của chúng ta sẽ sâu hơn. Kể lại chi tiết về chúng ta đã vượt qua khảo nghiệm tâm tính như thế nào sẽ giúp chúng ta ngộ được các Pháp lý mà chúng ta đã không nhận ra trong khi vượt qua khảo nghiệm. Sư phụ không bao giờ ngừng đưa chúng ta tới tầng thứ nhận thức Pháp lý mới.

Khi đã viết xong, quá trình kiểm tra lại cũng là quá trình tự xem xét lại bản thân. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cách dùng từ của chúng ta có mang màu sắc của Văn hóa Đảng không. Quá trình xem lại các bài chia sẻ cũng là quá trình loại bỏ các nhân tố tà linh cộng sản bằng chính niệm. Chúng ta kiểm tra xem liệu chúng ta có phóng đại hay biện minh điều gì, chúng ta có viết bằng tâm thuần tịnh chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn hay không, chúng ta có dùng Pháp để chứng thực bản thân hay không, chúng ta có tâm truy cầu danh ẩn giấu, tâm tranh đấu, hiển thị, phàn nàn hay đố kỵ với người khác hay không, chúng ta có cân nhắc đến cảm xúc của các đồng tu của chúng ta hay không, bài viết của chúng ta có khích lệ đề cao chỉnh thể, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh hay không, v.v…

Khi gửi bài chia sẻ, chúng ta cũng thấy tâm thái của mình phản chiếu ra. Cơ điểm của chúng ta là gì, có phải vì để được đăng hay không? Cái tâm đó có phải là chấp trước, tâm không thuần tịnh hay không?

Nếu bài viết của chúng ta được đăng, phản ứng của chúng ta là gì? Chúng ta có tâm hoan hỷ hay hiển thị không? Chúng ta có e ngại động chạm đồng tu hay không? Nếu bài viết gây ra một số hiểu lầm giữa các đồng tu, chúng ta nên xử lý nó như thế nào? Chúng ta có giữ tâm bất động khi nghe những lời chê cười hay ca ngợi bài viết của chúng ta không? Nếu bài của chúng ta không được đăng, phản ứng của chúng ta là gì? Chúng ta có bị thất vọng, chán nản hay không? Chúng ta có cảm thấy bị đối xử bất công hay không? Chúng ta có ôm giữ tâm lý đố kỵ hay bất bình nào không?

Cá nhân tôi đã trải qua từng bước của một hành trình như vậy. Tâm tính của tôi đề cao nhiều, và nhận thức Pháp của tôi sâu hơn trong suốt quá trình viết bài cho Minh Huệ. Tôi không còn viết bài vì để viết bài. Tôi thực sự xem nó là một cơ hội để đề cao. Tôi viết những cảm xúc thật của mình như thể đang trò chuyện với một nhóm đồng tu đang ngồi xung quanh mình. Tôi không quan tâm liệu bài viết có được đăng hay không. Tôi chỉ đơn giản viết ra cảm xúc thật của mình. Mỗi lần bài viết của tôi được đăng, thì tôi đều biết thông qua các đồng tu, mặc dù tôi không nói với họ mình là tác giả.

Như Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Hãy nhớ kỹ: cần ‘vô sở cầu nhi tự đắc’” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/12/176468.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share