Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2019] Vài tuần trước, Ban Biên tập Minh Huệ đã yêu cầu tất cả các học viên viết bài để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2019.

Một học viên nơi tôi sống đã viết một bản nháp và nhờ tôi sửa. Chúng tôi thân thiết với nhau, và tôi biết cô ấy tu luyện tốt, coi nhẹ lợi ích cá nhân, và giải quyết tốt các xung đột gia đình và chăm sóc tốt cho bố mẹ chồng. Nhiều đồng tu và những người không tu luyện cũng đồng ý với đánh giá của tôi.

Tiến độ viết chậm

Khi tôi bắt đầu sửa bài, tôi đã gặp khó khăn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian nhưng không sửa được nhiều. Tôi thường cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, và khi tỉnh táo, tôi lại cảm thấy không có thời gian để sửa bài.

Điều này thật kỳ lạ. Giữa tôi và bài viết dường như có một rào cản khiến tôi không thể hiểu được nội dung của bài viết. Tôi nhớ rằng khi tôi nghe học viên này chia sẻ những câu chuyện của cô ấy, tôi đã rơi nước mắt. Khi tôi kể lại câu chuyện của cô ấy cho các học viên khác, tôi đã khóc một lần nữa và họ cũng rơi nước mắt. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Mặc dù tôi không thể tìm thấy lý do việc tôi bị can nhiễu trong khi cố gắng sửa bài, tôi vẫn quyết tâm làm hết sức để nhiều người có thể học hỏi được từ bài viết đó. Đúng lúc đó, tôi nhận ra rằng khó khăn tôi vướng phải là do can nhiễu từ các không gian khác. Tôi đã nghe nói về các học viên khác bị can nhiễu khi cố gắng làm công việc của Đại Pháp hoặc viết bài.

Đôi khi họ phân vân khi viết bài, một số người nghĩ rằng không có gì để viết và những người khác thì nghĩ họ không biết cách viết bài. Hơn nữa, một số người không hiểu được rằng viết bài chính là cơ hội quý giá để giảng chân tướng về Đại Pháp.

Vượt qua khó khăn và can nhiễu

Tôi thường sửa bài vào buổi tối. Mỗi lần sửa, tôi đọc bài viết nhiều lần và cố gắng hiểu theo nội dung tác giả viết và không thêu dệt sự thật quá mức.

Sau khi dành khá nhiều thời gian sửa bài, tôi đã sửa cấu trúc và văn phong và làm rõ thông điệp.

Thời gian trước, tôi có gửi một bài viết cho Minh Huệ. Nhưng lần này, tôi đã kiểm tra bài viết cẩn thận hơn. Một bài viết nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp cần phải chân thực và có ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm trước học viên đó, trước bản thân tôi và trước xã hội. Tôi cần phải truyền tải một thông điệp đơn giản và chính xác. Vì vậy, tôi đã đưa bản thảo của bản sửa lần hai cho các đồng tu, cũng như tác giả để nhận xét.

Khi tôi hoàn thành bài viết, mọi can nhiễu đều biến mất. Tôi chợt nhận ra rằng việc gửi bài viết để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp là điều Sư phụ yêu cầu chúng tôi thực hiện, đó là một bài kiểm tra để đánh giá tầng thứ tu luyện của chúng tôi.

Nghĩa vụ của học viên

Mỗi năm, Minh Huệ đều yêu cầu các học viên viết bài hai lần: một là bài viết để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, và bài thứ hai là vào thời gian Pháp hội Trung Quốc. Phần đầu các học viên viết về kinh nghiệm tu luyện của bản thân và bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Phần sau là nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, tìm ra những thiếu sót và nỗ lực làm tốt ba việc thế nào.

Giả sử đó là hai bài khảo nghiệm. Tại sao chúng ta lại không làm và nhận điểm không? Là một học viên, chúng ta phải nghe theo Sư phụ. Tình huống này là một ví dụ.

Khi chúng ta viết hoặc chỉnh sửa bài viết, chính niệm của chúng ta được củng cố và các thế lực tà ác sẽ bị loại bỏ.

Nếu tất cả các học viên có thể nhận ra tầm quan trọng của việc viết bài và viết ra câu chuyện của họ, ngay cả khi đó là câu chuyện tu luyện thường ngày, chính là họ đã giúp mọi người hướng tới sự vị tha và chính nghĩa.

Trong bài “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2019”, Ban Biên tập viết: “Là những người tu luyện được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ những điều tuyệt vời của Đại Pháp với tất cả mọi người để họ có thể minh bạch chân tướng, thoát khỏi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và được hưởng lợi từ Chân – Thiện – Nhẫn”.

Chịu trách nhiệm với bản thân

Tôi nhận thấy một số học viên trong khu vực của tôi bị can nhiễu và vì vậy, không tinh tấn trong quá trình tu luyện.

Một số vướng phải các vấn đề liên quan đến xung đột gia đình, vấn đề tài chính hoặc các vấn đề khác. Tôi hy vọng những học viên này sẽ trở nên sáng suốt, nhân cơ hội này để viết bài và tu luyện tốt. Điều này thể hiện sự tự chịu trách nhiệm của chính chúng ta và không phụ lòng mong đợi của Sư phụ đối với chúng ta.

Thời gian nộp bài viết bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 và hết hạn vào ngày 13 tháng 4. Tôi hy vọng tất cả các học viên sẽ sử dụng tốt nhất cơ hội này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/26/384363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/31/176337.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share