Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-4-2019] Một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giam trở lại sau sáu tháng được bảo lãnh sau khi công tố viên không thể tìm đủ bằng chứng để buộc tội ông. Hiện ông đang đối mặt với việc bị xét xử phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

e23575244b812caa21fdc1b4980e8063.jpg

Ông Mục Quân Khuê

Ban đầu ông Mục Quân Khuê, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, sau khi bị công an theo dõi một thời gian. Công an đã lục soát nhà ở và nhà kho của cơ sở kinh doanh gia đình ông. Nhiều tài sản cá nhân của ông và của cơ sở kinh doanh đã bị lấy đi.

Tại đồn công an địa phương và trong lúc kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện, công an đã đánh đập ông Khuê, họ đã đánh vào đầu và mặt ông. Một công an còng tay ông chặt đến nỗi hai cổ tay của ông sưng vù lên.

Ông đã được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm vào ngày 30 tháng 9 vì công tố viên của Viện Kiểm sát Khoan Thành không có đủ bằng chứng để truy tố ông.

Cuối tháng 2 năm 2019, ông Mục đã đi công tác xa nhà sau khi được công tố viên chấp thuận. Ngày 20 tháng 3, ngay khi ông vừa trở về Trường Xuân, ông đã bị bắt và bị đưa trở lại Trại tạm giam Số 1 Trường Xuân. Công tố viên nói rằng họ đang hoàn tất hồ sơ của ông và chuyển nó đến toà án.

Đây không phải lần đầu tiên ông Mục bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bởi thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 7 năm 2001, ông đã bị bắt và bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà từ năm 2001 đến 2003.

Để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã biệt giam ông và ép ông ngồi trên một cái ghế nhỏ nhiều giờ mỗi ngày. Hai mông ông đã nhanh chóng bị mưng mủ. Họ cũng cạo nửa đầu ông hòng làm nhục ông.

Các lính canh từng dùng dùi cui điện 150.000 vôn để sốc điện toàn bộ cơ thể ông. Ông đã bị bỏng nặng. Cơn đau khủng khiếp đến nỗi ông cảm thấy đầu mình đang nổ tung. Toàn thân ông đầm đìa mồ hôi. Vì ông cắn chặt răng khi bị sốc điện, nên toàn bộ răng của ông bị lung lay và ông không thể ăn thức ăn rắn trong hơn hai tuần.

Bài liên quan:

Trường Xuân: Ông Mục Quân Khuê và bà Trương Ngọc Mai bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập tàn nhẫn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/5/384774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/11/176455.html

Đăng ngày 21-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share