Bài viết của Hân Văn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 30-3-2019] Vài ngày trước, tôi có cơ hội đến thăm Việt Nam. Ở bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến, tôi đều nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công Việt Nam đang giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.

Tại Hà Nội, đảo Cát Bà và những nơi khác, các học viên giảng chân tướng một mình hoặc theo nhóm từ hai đến bốn người. Họ cầm những tấm áp phích, giải thích cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và nói với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này.

0510bdaa3ff38d0a8dc84439320ee26d.jpg

Quang cảnh Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Ở Vịnh Hạ Long, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng ở bãi đậu xe. Cô ấy ăn mặc gọn gàng và cầm trên tay một cuốn album ảnh lớn.

Khách du lịch vừa ăn trưa xong và cô ấy đang nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công. Sáu đến bảy vị khách Trung Quốc đang nói chuyện và bao quanh cô ấy. Tôi đi ngang qua và nghe một du khách nói “Cảm ơn bạn! Cảm ơn vì những lời nói chân thành này của bạn!”

Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi nhận thấy cuốn album ảnh lớn ấy đang được mở. Nó rộng khoảng 50 hoặc 60 cm và cao tầm 30 đến 40 cm. Nó có thể được lật qua trang khác để xem tiếp.

Có mấy bức ảnh lớn ở hai bên. Mỗi bức có một tiêu đề lớn ở phía trên, cùng hình ảnh và phần mô tả. Chúng rất rõ ràng và bắt mắt.

Các chủ đề gồm có: Pháp Luân Công được phổ biến rộng rãi đến hơn 100 quốc gia như thế nào, vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng, việc thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là do ĐCSTQ bảo trợ, các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đồng thời là người khởi xướng cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, Tàng tự thạch “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” ở huyện Bình Đường, Quý Châu.

Sau khi hầu hết khách du lịch đã ăn trưa xong, hướng dẫn viên yêu cầu họ lên xe. Lúc đó, người phụ nữ cầm cuốn album lặng lẽ đứng bên cạnh xe, nhẹ nhàng lật giở từng trang để những người đang bước lên xe đều có thể nhìn thấy, và cả những người ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy thông qua cửa kính xe.

Khi chiếc xe chạy đi, cô gái vẫy tay chào đoàn du khách, và du khách cũng vẫy tay chào lại cô.

Mỗi năm, có khoảng 50.000 đến 60.000 du khách Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong những năm gần đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/30/384480p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/6/176397.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share